Hãy bảo vệ chính mình

Sáng 3-5, ông Hùng ở thôn 1 xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đến thăm ông Định, bạn đồng ngũ ở thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp cùng huyện.

Trong bữa cơm, hai ông kể chuyện chiến trường và nâng ly chúc nhau rất rôm rả. Lúc ông Hùng ra về, ông Định bảo bạn:

- Bây giờ thế này, ông để hai cháu nhà tôi, một đứa chở ông, một đứa đi xe của ông. Ông uống rượu đi lại không an toàn đâu.

- Có mấy cây số thôi. Tôi vẫn đi được mà - ông Hùng gạt đi.

- Không nên ông ạ. Để ông đi xe về tôi không yên tâm. Chưa kể ở dốc đê có trạm kiểm tra nồng độ cồn của Công an xã Tứ Hiệp đấy - ông Định kiên quyết.

- Giờ này họ nghỉ trưa rồi, không sợ đâu - ông Hùng nói.

- Thôi, không tranh luận nữa, ông lên xe cháu nó đèo nhé - ông Định dứt khoát.

Trên đường, ông Hùng cảm thấy buồn ngủ nên về đến nhà là vào giường nằm thiếp đi.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Hùng cho rằng, ông Định đã có quyết định đúng. Đã uống rượu, bia mà vẫn lái xe thì có thể sẽ buồn ngủ, thiếu tỉnh táo và lúng túng khi xử lý tình huống. Ông mong mọi người tuyệt đối không lái xe khi đã uống rượu, bia để bảo vệ an toàn cho chính mình và mọi người.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hay-bao-ve-chinh-minh-442865.html