Hãy chú ý hơn
Khoảng 20h30 ngày 16-11, chị Ngọc ở phố Thụy Khê, phường Tây Hồ đang chăm sóc dì ruột vừa mới phẫu thuật được 3 hôm, nằm điều trị ở Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Phòng bệnh đang yên tĩnh bỗng bị xáo động bởi tiếng nói cười của hơn 10 người, gồm cả những người lớn tuổi, thanh niên và các cháu nhỏ. Họ vào thăm một bệnh nhân nữ lớn tuổi, trò chuyện rôm rả khiến căn phòng trở nên ồn ào.
Những bệnh nhân trong phòng không thấy thoải mái nhưng cũng ngại không lên tiếng. Thấy vậy, chị Ngọc liền tiến lại gần và nhỏ nhẹ:
- Phiền các cô chú, anh chị và các cháu nói chuyện nhỏ tiếng một chút. Phòng này hầu hết là các bệnh nhân đang điều trị phục hồi sau phẫu thuật nên cần không gian yên tĩnh để được nghỉ ngơi ạ.
- Chết thật, xin lỗi mọi người và cảm ơn chị đã nhắc nhở. Chúng tôi mải chuyện trò nên không để ý - một người đàn ông lớn tuổi đáp lời.
Mọi người lập tức bảo nhau rời khỏi căn phòng, chỉ còn có 3 người lớn tuổi ngồi lại chuyện trò nhỏ nhẹ vài câu rồi cũng xin phép ra về.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Ngọc thấy vui vì góp ý của mình được tiếp thu một cách tích cực và nhẹ nhàng. Chị mong rằng, mọi người khi tới thăm người thân điều trị tại các cơ sở y tế cần giữ gìn không gian chung tại phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe của bệnh nhân.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hay-chu-y-hon-727248.html











