Hãy giữ lại ánh sáng cho em

Em Nguyễn Phương Quỳnh Anh (sinh năm 2013), học sinh lớp 3/4 Trường Tiểu học Tràm Chim 1, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đang khỏe mạnh thì không may vào đầu năm 2022, đôi mắt Quỳnh Anh mờ dần đi.

Quỳnh Anh rất vất vả với việc đọc sách.

Quỳnh Anh rất vất vả với việc đọc sách.

Em được gia đình đưa đi khám tại bệnh viện địa phương và sau đó phải chuyển lên Bệnh viện Mắt TPHCM điều trị. Bệnh viện đã chữa trị bước đầu, nhưng đôi mắt Quỳnh Anh không thể nhìn xa, đọc chữ phải đưa sách rất gần đôi mắt…

Theo chẩn đoán của các bác sĩ Bệnh viện Mắt cho biết: Quỳnh Anh mắc phải “Hội chứng Marfan”, “mắt phải đã Lensec – Vitrec, thể thủy tinh sa, lệnh trong bao phối hợp cắt dị”, “mắt trái bán lệch thủy tinh thể”, cần phải kiên trì chữa trị với mức chi phí về thuốc thang, phẫu thuật rất lớn.

Quỳnh Anh đi bán vé số sau giờ học phụ giúp ba chăm lo gia đình.

Quỳnh Anh đi bán vé số sau giờ học phụ giúp ba chăm lo gia đình.

Cô Trần Thị Yến Linh - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràm Chim 1 - cho biết: “Bệnh tật đã đè nặng lên thân thể em Quỳnh Anh và là gánh nặng của gia đình học sinh. Hoàn cảnh gia đình cháu Quỳnh Anh rất nghèo. Nhà không có đất sản xuất. Quỳnh Anh mồ côi mẹ từ năm 2 tuổi. Ba Quỳnh Anh là Nguyễn Hòa Hội (sinh năm 1983) hằng ngày phải đi bán vé số, bán hàng rong... kiếm thu nhập ít ỏi, trang trải mọi sinh hoạt trong gia đình và nuôi con ăn học. Quỳnh Anh đi học một buổi, còn một buổi đi bán vé số phụ giúp với ba nên không có đủ tiền để tiếp tục đi chữa bệnh. Từ đó, phải trông chờ đến sự giúp đỡ của cộng đồng!”.

Trường hợp của Nguyễn Phương Quỳnh Anh rất cần các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân mở rộng lòng nhân ái hỗ trợ gia đình Quỳnh Anh để có đủ kinh phí tiếp tục chữa bệnh cứu lấy đôi mắt của cháu.

Trần Trọng Trung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/hay-giu-lai-anh-sang-cho-em-FTf6MyynR.html