'Hay hơn' với 'mạnh hơn', ai vào chung kết?

Phải đá sân khách trong bối cảnh gặp rất nhiều bất lợi và sức ép từ 50 ngàn CĐV Indonesia cuồng nhiệt, việc không để thua ở trận bán kết lượt đi là đạt yêu cầu với thầy trò HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên 0-0 là lợi thế rất mong manh, với luật bàn thắng trên sân khách ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào 19 giờ 30 hôm nay 9-1, nếu để Indonesia ghi 1 bàn, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) phải ghi 2…, và hòa có tỷ số chúng ta sẽ bị loại.

Dù hòa 0-0 lượt đi nhưng ĐTVN vẫn phải thắng ở lượt về

Dù hòa 0-0 lượt đi nhưng ĐTVN vẫn phải thắng ở lượt về

Gần nhất, tại AFF Cup 2018, Thái Lan từng nếm trái đắng này khi cũng hòa 0-0 trên sân Malaysia nhưng sau đó mất chức vô địch vì lại hòa nhưng để đối phương ghi 2 bàn trên sân nhà (năm nay còn khó khăn hơn khi nhà ĐKVĐ đã thua 0-1 ở trận lượt đi tại Malaysia). Do đó nhiệm vụ với ĐTVN trước tiên vẫn là không để thủng lưới (chí ít không thua trước). Mắt xích yếu nhất ở hàng phòng ngự trong trận lượt đi là cánh phải của Duy Mạnh, đây lại là hướng tấn công chủ đạo của Indonesia, 2 lần Mạnh đã để đối phương khoét nách khiến đội nhà suýt nhận bàn thua. Đây là điều không mới, hơn 1 năm qua trung vệ Hà Nội FC trở nên chậm chạp rất nhiều, đã đến lúc ông Park nên cân nhắc giữa kinh nghiệm của Duy Mạnh với sức trẻ của Việt Anh, Thành Chung.

Vấn đề thứ hai là ghi bàn, càng sớm càng giải tỏa tâm lý khi đã 2 lần chạm trán trong 1 năm qua hàng công ĐTVN đều bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Indonesia. Nhiều khả năng HLV Shin Tae-yong sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 5-4-1 với 3 trung vệ Aryanto (19), Amat (4) và Ramadhani (5); cùng cặp tiền vệ trung tâm Klok, Irianto (có thể được thay bằng Kambuaya). Đội hình này ở lượt đi đã hoàn toàn lấn át tuyến giữa ĐTVN; Quang Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng đánh mất mối dây liên hệ, không có pha dàn xếp tấn công bài bản nào khiến Tiến Linh ở trên hoàn toàn bị cô lập, dù chúng ta cầm bóng nhiều hơn. Để lấy lại trung tuyến ĐTVN cần chơi 3-5-2 với 3 tiền vệ trung tâm: Hùng Dũng, Hoàng Đức và Văn Quyết. Tại sao Văn Quyết chứ không phải Quang Hải hay Phan Văn Đức? Bởi Quyết có khả năng tranh chấp, giữ bóng, sút xa, cũng như kết hợp với Văn Hậu bên hành lang trái tốt hơn và quan trọng nhất, sẽ là con bài bất ngờ với cả thầy trò HLV Shin Tae-yong. Trong khi Quang Hải đang có biểu hiện tâm lý khi vẫn chưa chứng tỏ được mình, còn Văn Đức không có phong độ tốt, từ đầu giải rất nhạt nhòa. Là mẫu cầu thủ có thể tạo ra những khoảnh khoắc đột biến, Hải và Đức (cũng như Tuấn Anh), vào sân ở hiệp II khi đối phương đã xuống sức sẽ phát huy hiệu quả hơn.

Phải thắng, nên nhiều khả năng HLV Park sẽ bố trí cặp tiền đạo: Tiến Linh, Văn Toàn (hoặc Tuấn Hải) và đưa hậu vệ phải Tấn Tài có khả năng tấn công tốt hơn Văn Thanh, trở lại đội hình. Indonesia sẽ không mạo hiểm dồn lên như ở trận lượt đi, do đó ĐTVN cần luân chuyển bóng với tốc độ cao để lôi kéo các cầu thủ đối phương ra khỏi vị trí. Tăng cường những pha đập nhả một chạm, phối hợp nhanh ở 2 biên để tạo ra sức ép xô lệch hàng thủ lùi sâu của đội bạn, tạo ra nhịp tấn công đủ dồn dập để đối thủ mắc sai lầm. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng 2 đội phải bước vào hiệp phụ như trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 (Indonesia thắng 2-1 ở lượt đi trên sân nhà và hòa 2-2 lượt về tại Mỹ Đình), chúng ta cần tính toán sẵn phương án.

Ngoài tính chất quan trọng quyết định chiếc vé vào chung kết, trận đấu càng trở nên “nóng” bởi những căng thẳng giữa 2 HLV, nhất là đây là lần cuối cùng 2 nhà cầm quân Hàn Quốc Park Hang-seo và Shin Tae-yong đối đầu nhau ở Đông Nam Á (mong rằng chưa phải là trận cuối cùng của ông Park và ĐTVN). Sau lượt đi HLV Shin cho “Indonesia chơi hay hơn”, còn ông Park: “ĐTVN mạnh hơn”, “hay” là phong độ nhất thời, “mạnh” mới là đẳng cấp. Có một điều chắc chắn, trở về Mỹ Đình, với sự tiếp sức của 40 ngàn CĐV nhà, sẽ là một ĐTVN khác so với 3 ngày trước.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202301/hay-hon-voi-manh-hon-ai-vao-chung-ket-3153047/