Hãy lắng nghe trẻ em nói!

Ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6) bắt nguồn từ cuộc tàn sát của quân phát xít Đức vào rạng sáng 1-6-1942 tại làng Li-đi-xơ ở đất nước Tiệp Khắc. Chúng đã bắt và giết hại người dân làng Li-đi-xơ, kể cả trẻ em. 2 năm sau, ngày 10-6-1944, phát xít Đức lại bao vây thị trấn Ô-ra-đua của Pháp. Chúng dồn 400 người vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em, phóng hỏa đốt cháy một cách thảm thương.

Các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi được tổ chức sôi động khắp nơi trong toàn tỉnh

Để tưởng nhớ hàng trăm trẻ em vô tội đã bị Đức quốc xã sát hại tàn nhẫn nên vào năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1-6 hằng năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi, nhằm đòi chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống thiếu nhi, đòi giảm ngân sách quân sự để tăng ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Vì thế, kể từ năm 1950, Ngày 1-6 hằng năm trở thành ngày của thiếu nhi thế giới.

Trong Ngày Quốc tế thiếu nhi đầu tiên 1-6-1950, dù nước ta đang trong giai đoạn cam go, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhưng Bác Hồ vẫn gửi thư chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng. Từ đó đến nay, cứ đến ngày 1-6 hằng năm, thiếu nhi cả nước lại hân hoan đón thư chúc mừng của Bác Hồ, được tham gia các hoạt động vui chơi và nhận nhiều phần quà ý nghĩa.

Sự ngây thơ, đáng yêu và những tiếng cười giòn tan vô tư của trẻ thơ làm cuộc sống tươi đẹp hơn. Ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6) là niềm háo hức của tất cả em nhỏ trên thế giới, vì đây là dịp để trẻ em được vui chơi và là dịp để người lớn, nhất là các bậc phụ huynh đáp ứng những mong muốn và dành tình yêu thương cho trẻ. Hãy lắng nghe tâm sự của trẻ em Bình Phước về ngày tết của mình:

Em Nguyễn Thành Đạt ở thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú: Mọi trẻ em vào ngày 1-6 đều được vui chơi giải trí và được đón nhận tình yêu thương, chăm sóc và cảm nhận sự ấm áp của người lớn dành cho nên em rất thích Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Em Phan Nguyễn Ngọc Châu ở xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú: Em rất thích Ngày Quốc tế thiếu nhi vì ngày đó em được đi chơi, được ba mẹ tặng quà và tham gia các hoạt động do trường, xã tổ chức.

Em Phan Nguyễn Ngọc Châu ở xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú: Em rất thích Ngày Quốc tế thiếu nhi vì ngày đó em được đi chơi, được ba mẹ tặng quà và tham gia các hoạt động do trường, xã tổ chức.

Em Huỳnh Thanh Trúc ở xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập: Em thích nhất là Ngày Quốc tế thiếu nhi. Ngày đó em và các em nhỏ được đi chơi, ăn uống để sum vầy với gia đình.

Em Huỳnh Thanh Trúc ở xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập: Em thích nhất là Ngày Quốc tế thiếu nhi. Ngày đó em và các em nhỏ được đi chơi, ăn uống để sum vầy với gia đình.

Em Trần Quang Đạt, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh: Em mong ngày 1-6 năm nay em được đi chơi và tham quan các di tích trên địa bàn huyện.

Em Vũ Ngọc Hân ở xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú: Ngày Quốc tế thiếu nhi em mong được tặng quà và được trường tổ chức nhiều trò chơi để em và các bạn vui chơi thỏa thích

Em Vũ Ngọc Hân ở xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú: Ngày Quốc tế thiếu nhi em mong được tặng quà và được trường tổ chức nhiều trò chơi để em và các bạn vui chơi thỏa thích

Em Bùi Phương Linh ở xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú: Em mong muốn các bạn thiếu nhi trên cả nước luôn hạnh phúc, vui tươi bên gia đình

Em Bùi Phương Linh ở xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú: Em mong muốn các bạn thiếu nhi trên cả nước luôn hạnh phúc, vui tươi bên gia đình

Em Lưu Bảo Ngọc ở thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú: Em muốn được ba mẹ cho đi chơi, tặng quà và các bạn khác cũng vậy

Em Lưu Bảo Ngọc ở thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú: Em muốn được ba mẹ cho đi chơi, tặng quà và các bạn khác cũng vậy

Em Nguyễn Hoàng Hà Phương ở xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập: Em rất thích ngày Quốc tế thiếu nhi. Vào ngày này, thiếu nhi trên toàn quốc có thể nhận được quà và những lời chúc dành cho mình. Và thiếu nhi chúng em chắc chắn đều cảm thấy rất hạnh phúc vì những điều như vậy

Em Nguyễn Hoàng Hà Phương ở xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập: Em rất thích ngày Quốc tế thiếu nhi. Vào ngày này, thiếu nhi trên toàn quốc có thể nhận được quà và những lời chúc dành cho mình. Và thiếu nhi chúng em chắc chắn đều cảm thấy rất hạnh phúc vì những điều như vậy

Hồng Phương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/133650/hay-lang-nghe-tre-em-noi