Hãy quan tâm người chung quanh

'Đi bắt nỗi buồn' (NXB Kim Đồng) là tập truyện dài đầu tay viết cho thiếu nhi của nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền. Qua tập truyện, tác giả nhắn nhủ với các em rằng hãy yêu thương và quan tâm đến mọi người chung quanh mình, dẫu đó là người mang danh khó chịu, khó gần.

Với giọng văn mượt mà, ngộ nghĩnh, bạn đọc được khám phá thế giới cùng cậu bé Ken có trái tim giàu yêu thương, với tám câu chuyện đời thường, dí dỏm nhưng mang ý nghĩa sâu sắc. Trong truyện, Ken biết ông Tư hàng xóm là người khó gần, được đặt cho biệt danh là ông phù thủy. Ông Tư luôn cau có, sống tách biệt với mọi người bởi trái tim ông đã bị đóng băng kể từ khi người vợ yêu quý qua đời. Chính nhờ sự quan tâm, bầu bạn của Ken đã sưởi ấm trái tim ông Tư, giúp ông cởi mở hơn với mọi người. Sau đó, chính ông Tư cũng dạy cậu bé về tình yêu thương, chia sẻ.

Qua tập truyện, Nguyễn Thị Như Hiền muốn nói với các em về nỗi buồn, mất mát, chia xa là điều không thể tránh được trong cuộc đời mỗi người. Nhưng bằng tình yêu, những người đã mất đi sẽ luôn hiện diện trong cuộc sống của mình. Một trong những chi tiết khiến bạn đọc nhớ nhất, là cậu bé Thơm ao ước được một ngày có mẹ và Ken đã dắt Thơm về nhà để nhường mẹ cho Thơm một ngày. Cậu bé Thơm bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, cậu được một người nhặt được, mang về nuôi và ngây ngô tự hỏi “có mẹ có vui không?”.

Bất cứ đứa bé nào trên thế giới cũng cần một người mẹ bên cạnh để yêu thương, ôm ấp. Bất hạnh lớn nhất của một con người chính là không có người để gọi là mẹ. Và bất hạnh lớn nhất của một người mẹ là làm lạc mất đứa con của mình. Rất nhiều đứa trẻ chung quanh chúng ta chịu bất hạnh như vậy. Tác giả từng chia sẻ, viết cho trẻ em đọc cũng là viết cho người lớn. Khi nghe một đứa trẻ hỏi “có mẹ có vui không?” hẳn bất kỳ ai cũng sẽ đau lòng. Nghĩa vụ của người làm mẹ, những ai làm người lớn là đừng bao giờ để trẻ con phải đau lòng vì những điều như thế.

Khi rất nhiều cây bút đã thành danh viết cho thiếu nhi, khai thác hay và sâu, tác giả Nguyễn Thị Như Hiền cũng tự đặt ra cho mình câu hỏi “viết như thế nào để thu hút được các bạn nhỏ?”. Chị đã viết thật tự nhiên, gửi gắm thông điệp nhưng không nặng về dạy dỗ. Những câu chuyện trong cuốn sách hoàn toàn không phải hư cấu mà được lượm lặt từ bạn Ken - nhân vật chính trong truyện cũng là con trai Như Hiền. Chuyện sinh con thứ hai, đặt tên là Sóc, Ken không thích vào lớp 1, những người bạn có tên Đông Nam, Khánh An, Phước Trí cũng là những người bạn ngoài đời của Ken… Như Hiền viết để lưu lại những kỷ niệm ấu thơ đẹp đẽ của con trai mình. Chị thường trò chuyện với con của mình và nhận ra rằng với trẻ em, thật ra chẳng có bí quyết nào cao siêu cả. Chỉ cần viết chân thành như là viết cho con mình đọc, sẽ chạm vào trái tim các em.

HẢI MIÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hay-quan-tam-nguoi-chung-quanh-post884026.html