Hãy tung một đồng xu ước nguyện
Tôi biết đến Ý từ bé qua quả địa cầu tròn tròn, lớn thêm chút qua câu chuyện tình yêu lãng mạn bất hủ Romeo và Juliet, rồi trưởng thành thêm qua các bộ phim về thành Rome, về La Mã cổ đại... Thế rồi một ngày cuối tháng 5/2025, sau hơn 10 tiếng bay từ Việt Nam qua Munich (Đức) trên chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines, tôi chỉ mất thêm 90 phút từ Munich về sân bay Rome.
Bước ra khỏi sân bay, lên xe thong dong đi về trung tâm thành phố Rome trong một sáng trời trong xanh, gió hiu hiu, Ý hiện hữu trước mắt tôi ngoài sức tưởng tượng…
Rome - thành phố của dấu ấn thời gian
Dù đã 19h nhưng mùa hè ở Rome, trời vẫn sáng. Những tia nắng tắt muộn vấn vương qua các mái nhà, khiến mỗi góc phố đều như một bức tranh cổ tích đẹp khó cưỡng. Bước chầm chậm trên những con đường lát đá bazan ở nơi này tôi có cảm giác như đang đi giữa những lớp thời gian.

Đấu trường La Mã. Ảnh: Hoàng Hà.
Bên trái là Đấu trường La Mã – Colosseum – nơi từng vang vọng tiếng reo hò và tiếng vũ khí va vào nhau của các đấu sĩ, là một trong những biểu tượng của thành phố, được xây dựng từ thời hoàng đế Vespasian và hoàn thành vào năm 80 sau công nguyên, dưới thời trị vì của hoàng đế Titus. Công trình này cao 48m, gồm 4 hàng cửa vòm cuốn bằng những trụ đá vuông. Mặc dù bị hư hại nhiều do động đất và nạn cướp đá nhưng đấu trường vẫn được xem như mẫu kiến trúc La Mã đẹp nhất còn sót lại.
Bên phải là tàn tích của Diễn đàn La Mã – Forum Romanum – nơi các hoàng đế phát biểu, các chính trị gia tranh luận, và số phận của cả một đế chế từng được quyết định. Những gì còn lại chỉ là những cột đá gãy đổ, những nền móng bị mưa nắng bào mòn, nhưng kỳ lạ thay, chúng vẫn có sức sống – như thể mỗi viên gạch đều có thể kể một câu chuyện. Rome không phải là thành phố phô trương nhưng ai tới cũng cảm nhận rõ sự hùng vĩ. Nó không vội vàng, cũng không cần cố gắng để thu hút sự chú ý. Vẻ đẹp của Rome đến từ sự trầm mặc, từ những chi tiết nhỏ – một bức tượng ẩn trong ngõ nhỏ, một giàn hoa phủ lên ban công tầng hai, hay một quán cà phê cũ kỹ ngay trên vỉa hè, hay những cụ ông, cụ bà ngồi thong thả đọc báo trên chiếc ghế gỗ cuối góc phố…
Lang thang một hồi vòng qua các con phố nhỏ, qua các cửa hàng làm đồ thủ công, hay một góc nhỏ vẽ, trưng bày tranh của họa sĩ đường phố, tôi đã đến được đài phun nước Trevi. Đài phun nước Trevi là đài phun nước đẹp nhất ở Rome với chiều rộng khoảng 20m và chiều cao 26m. Đài phun nước Trevi cũng là đài phun nước lớn nhất trong thành phố. Tên của Trevi bắt nguồn từ Tre Vie (ba con đường) vì đài phun nước là điểm gặp nhau của ba con phố.
Được xây dựng vào những năm 1700, có lẽ đây là một trong những công trình mang tính biểu tượng nhất của Rome. Được xây dựng trên địa điểm có nguồn nước La Mã cổ đại, đài phun nước được làm bằng vật liệu tương tự như Đấu trường La Mã. Sự xuất hiện cuối cùng của đài phun nước Trevi bắt đầu từ năm 1762, sau nhiều năm làm việc dưới bàn tay của Nicola Salvi, nó đã được hoàn thiện bởi Giuseppe Pannini.
Chọn một góc phố tĩnh ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của Trevi, rồi lại gần cảm nhận sự bình yên kỳ lạ mà nơi đó mang lại. Tôi nhận thấy, ai đến Trevi cũng muốn tung đồng xu, vì thế mà họ cứ yên lặng xếp hàng từ vỉa hè, qua một chiếc cổng nhỏ rồi đi dần xuống phía dưới.
Theo truyền thuyết về đài phun nước nổi tiếng nhất thành Rome, có ba lý do chính đáng để du khách làm điều này. Lý do đầu tiên và nổi tiếng nhất là dựa trên truyền thuyết địa phương, rằng nếu bạn làm như vậy sẽ giúp bạn có cơ hội quay lại nơi đây một lần nữa. Hai lý do khác ít nổi tiếng hơn là bạn sẽ gặp tình yêu thực sự của mình tại Rome, và kết hôn tại nơi này. Tuy nhiên, để ba điều ước trên cùng trở thành hiện thực, du khách được cho là phải tung ba đồng xu khác nhau. Mỗi xu sẽ tương ứng với một điều ước. Mọi người thường đứng trước đài phun nước, cầu nguyện một điều bất kỳ mình mong muốn, rồi ném xu; nhưng không phải, cứ ném thẳng đồng xu xuống nước là được. Mọi thứ cần phải diễn ra đúng "quy chuẩn".
Theo truyền thống từ hàng trăm năm nay, bạn cầm đồng xu bằng tay phải, ném qua vai trái. Bạn phải ném từng đồng xu riêng lẻ, thay vì tung ba đồng một lúc. Trên thực tế, ném xu may mắn chỉ là một truyền thống mang tính truyền thuyết, không có bằng chứng nào cho thấy mọi điều ước đều thành hiện thực.
Anh Trương Ngọc Anh, một người Việt Nam từng có nhiều năm sống và làm việc ở Ý cho biết: “Chính quyền thành phố Rome "bội thu" nhờ niềm tin của khách du lịch. Trước đại dịch, ước tính mỗi ngày đài phun nước Trevi hứng khoảng 3.000 euro. Mỗi năm, nơi đây thu về khoảng 1,25 triệu euro, khoản tiền được giới chức Rome dùng để mua thực phẩm, thực hiện các chiến dịch thiện nguyện để hỗ trợ người nghèo”.
Vatican - vẻ đẹp bất hủ trong từng nét vẽ
Giữa thành phố Rome cổ kính còn có Vatican – quốc gia nhỏ nhất thế giới nhưng lại mang trong mình kho báu nghệ thuật và đức tin khổng lồ. Nơi đây được coi là trung tâm của Giáo hội Công giáo Rôma và là địa điểm linh thiêng mà bất kỳ tín đồ Thiên chúa giáo nào cũng đều muốn đặt chân đến.

Bên trong tòa thánh Vatican. Ảnh: Hoàng Hà.
Khi bước vào Nhà nguyện Sistine, không ai là không ngẩng đầu. Ở đây một yêu cầu được đưa ra với khách thăm quan là “không được chụp ảnh-bởi ánh sáng của máy ảnh có thể làm hỏng các bức họa”. Hàng triệu du khách đến đây đều ngẩng đầu. Ngẩng đầu nhìn mái vòm để cảm nhận rõ hơn sự vĩ đại của tinh thần con người – những người đã xây dựng nên nơi này bằng bàn tay, lòng tin và trái tim. Ngẩng đầu nhìn lên bức “The Creation of Adam”- nơi bàn tay Thiên Chúa và bàn tay con người chỉ cách nhau một khoảnh khắc - nhưng khoảnh khắc ấy đã nói lên tất cả: sự sống, niềm hy vọng, khát khao kết nối giữa người và Đấng sáng tạo. Trên mái vòm ấy, Michelangelo đã kể lại câu chuyện Sáng Thế bằng một thứ ngôn ngữ vượt qua mọi rào cản thời gian và tôn giáo-ngôn ngữ của hội họa đỉnh cao.
Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Ý là quốc gia nằm trong tốp 10 thị trường tăng trưởng tốt nhất năm 2024 với lượng khách ghé thăm bằng 155% so với năm 2023. Trong đó, Milan đóng góp lớn vào lượng du khách Italia đến Việt Nam, các điểm đến yêu thích của du khách Ý gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Phú Quốc, nơi nổi tiếng với văn hóa, ẩm thực và bãi biển.
Ở chiều ngược lại, Ý cũng là điểm đến hấp dẫn với người Việt Nam. Từ ngày 1/7 tới, Vietnam Airlines sẽ chính thức khai thác đường bay thẳng Hà Nội-Milan.
Với đường bay này, Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không Việt Nam đầu tiên và duy nhất khai thác đường bay thẳng đến Ý.
Ở Vatican, có rất nhiều tranh vẽ. Điều đặc biệt, tranh vẽ không chỉ là trang trí tường trần, chúng là những bản kinh không lời, là những bản giao hưởng thị giác, là sự kết tinh của nghệ thuật, triết học và đức tin. Trong bảo tàng Vatican, từng bức tường, từng trần nhà đều được phủ bởi nghệ thuật. Mỗi bước chân là một hành trình đi qua nhiều thế kỷ sáng tạo đọng lại trong từng nét vẽ. Ở đây, nghệ thuật không nằm yên, không khép kín trong khuôn khổ tôn giáo, mà mở ra một vùng suy tưởng sâu xa về con người, về cái đẹp, về niềm tin vào điều cao cả. Khi rời Vatican, tôi không thể nhớ hết về ý nghĩa các bức họa, nhưng trong tôi cảm nhận được rằng có ai đó, từ thế kỷ 16 đã vẽ các bức tranh bằng cả linh hồn mình. Để giờ đây, khi ở thế kỷ 21, ta vẫn như chạm tới được.
Có người nói Rome giống như một người đàn bà đẹp – không son phấn, không cần phô bày, nhưng cuốn hút bằng khí chất. Rome khiến người ta rung động không phải vì sự hoàn hảo, mà vì chính sự chồng lớp, rạn nứt, và chân thật của nó. Bởi sức hút nằm trong từng viên đá cổ, từng bước tường vàng nâu trầm mặc, từng khung cửa sổ có chậu hoa đỏ điểm tô, từng ánh mắt người Ý nồng nàn như như rượu vang Tuscan…
Người ta đến, tung đồng xu vào nước, cầu mong sẽ được quay trở lại. Tôi cũng làm như thế – không phải vì mê tín, mà vì tin rằng Rome là một nơi mà người ta không chỉ đến một lần. Mỗi lần trở lại, chắc chắn là một lần yêu thêm bội phần.
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/so-tay/hay-tung-mot-dong-xu-uoc-nguyen-i772794/