Hãy vì trách nhiệm chung

Trong lúc khó khăn, nhiều việc phải làm để khắc phục nhanh sau bão lũ, mỗi người nên vì trách nhiệm chung, cố gắng một chút.

Sau bão số 3, nhiều cây xanh bị gẫy đổ. Mỗi người dân cần chủ động dọn dẹp, vệ sinh thay vì chờ vào sự hỗ trợ của cơ quan chức năng

Sau bão số 3, nhiều cây xanh bị gẫy đổ. Mỗi người dân cần chủ động dọn dẹp, vệ sinh thay vì chờ vào sự hỗ trợ của cơ quan chức năng

Bão số 3 đi qua khiến cây cối quanh xóm nhà bà Hoa gãy đổ gần hết. Nhìn những cây xanh trồng nhiều năm trước bị bật gốc, gãy cành xơ xác không thể trồng lại được nữa, bà Hoa xót lắm. Cây nhà bà Hoa đổ chắn ngang đường đi nên ngay sau bão ông bà đã phải thuê người về cưa và tự dọn dẹp sạch sẽ. Ấy vậy mà cách nhà bà Hoa không xa một số nhà vẫn để cành cây dưới lòng đường, không chịu dọn dẹp. Bà Hoa bức xúc nói với bà Minh:

- Không biết mấy nhà ngõ bên bận bịu gì mà cành cây gãy đổ không chịu dọn gọn vào để đi lại và đỡ mất vệ sinh bà nhỉ?

- Bận bịu gì đâu, sáng tôi đi chợ qua thấy mấy chị em bên đó ngồi túm năm, tụm ba buôn chuyện. Tôi thấy chỗ cành cây gãy sau bão đổ tràn xuống đường "chướng tai, gai mắt" nên đến nhắc nhở. Không những họ không nghe lại còn nói tôi không ra gì - bà Minh than vãn.

- Họ nói thế nào? Bà nhắc đúng quá ấy chứ. Để đấy vài hôm nữa cành cây thối ra lại thành tổ muỗi. Dịch sốt xuất huyết vẫn rình rập chứ đã qua đâu - bà Hoa nói.

- Họ bảo là rác nhà bà đâu mà nói, đừng lo chuyện bao đồng. Họ còn bảo dọn rác là việc của công ty môi trường. Đóng tiền rồi sao phải bẩn tay - bà Minh bức xúc kể.

Nghe bà Minh nói, bà Hoa bảo:

- Mỗi tuyến phố có hàng chục cây bị đổ, lại toàn cây to thì họ làm sao xuể. Như xóm nhà mình ấy, nếu cứ chờ công ty môi trường đến dọn thì trước nhà ngập rác. Công ty còn đang dọn ở những tuyến đường lớn có người đâu mà lo đến từng ngõ nhỏ. Tôi còn thấy thành phố huy động cả đoàn viên thanh niên rồi bộ đội để dọn dẹp cây xanh gãy đổ sau bão. Vì sợ bẩn tay mà mới tối hôm qua thôi ở gần ngõ nhà mình hai ô tô đã va phải nhau vì đống lá cây chình ình giữa ngã ba, khuất tầm nhìn đấy. Trong lúc khó khăn, nhiều việc phải làm để khắc phục nhanh sau bão thì mỗi người cố gắng một chút có tốt hơn không?

Nghe chuyện của hai bà, ông Ban chồng bà Hoa nói thêm:

- Tôi thấy đâu chỉ chuyện mất vệ sinh, ảnh hưởng đi lại. Mấy ngày hôm nay mưa nhiều, nếu để lá cây trôi xuống cống ách tắc dòng chảy thì tiêu thoát nước thế nào được, cả tuyến phố rồi lại ngập hết. Hai bà đã nhắc mà họ không làm vẫn để bừa bộn như vậy thì chiều nay tôi sẽ bảo ông trưởng khu đến từng nhà nhắc. Dọn dẹp cây gãy đổ xung quanh nơi mình ở là trách nhiệm chung, nhất là lúc này, không thể ỷ lại vào công ty môi trường được...

BẢO ANH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/hay-vi-trach-nhiem-chung-392834.html