Hé lộ những bức ảnh hiếm hoi của cựu đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy
Từng là biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch và trí tuệ, Jackie Kennedy không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm trong vai trò Đệ nhất Phu nhân Mỹ mà còn chinh phục thế giới bằng phong cách và bản lĩnh sống.
Jacqueline Kennedy Onassis hay Jackie Kennedy là hiện thân của một biểu tượng nước Mỹ đích thực. Bà từng là phu nhân của Tổng thống thứ 35 Hoa Kỳ, John F. Kennedy, trong suốt 10 năm cho đến khi ông bị ám sát năm 1963. Trong thời gian làm Đệ nhất Phu nhân, Jackie đã để lại dấu ấn sâu đậm khi tu sửa lại nội thất Nhà Trắng và bảo tồn Quảng trường Lafayette, theo Hội đồng Cố vấn Bảo tồn Di sản Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của bà vượt xa chính trị. Phong cách thanh lịch và tinh tế của Jackie đã trở thành hình mẫu được nhiều người nổi tiếng như Kris Jenner học hỏi qua nhiều năm.
Từ vai trò biên tập viên cho đến sự cuốn hút bí ẩn, phu nhân Jackie đã chinh phục thế giới ngay từ khi bước ra ánh sáng công chúng. Dù bà đã qua đời ở tuổi 64 vào ngày 19/5/1994 nhưng sức hấp dẫn của bà vẫn luôn hiện hữu, đặc biệt khi những câu chuyện mới về cuộc sống riêng tư của bà dần được hé lộ.
Dưới đây là 15 bức ảnh hiếm, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời và phong cách bất hủ của Jackie Kennedy.

Tại khu nhà nghỉ Kennedy ở Hyannis Port, bang Massachusetts, bà Jackie xuất hiện trong khung cảnh ấm áp bên em chồng Robert và hai con là Caroline và John Jr. Bao quanh họ là những chú chó cưng, gợi lên hình ảnh một mái ấm yên bình và giản dị.

Trong bức ảnh chân dung khi mới 18 tuổi, bà Jackie diện chiếc váy trắng tay ngắn với phần yếm thêu ren, toát lên vẻ trong sáng và dịu dàng.

Năm 1951, bà Jackie và em gái Lee Radziwill được chụp lại khi đang trên tàu trở về Mỹ sau chuyến du lịch dài ngày ở châu Âu.

Ngày 25/12/1962, bà Jackie và Tổng thống Kennedy đón Giáng sinh cùng đại gia đình tại Nhà Trắng. Trong bức hình có em gái Lee Radziwill, chồng cô - Hoàng tử Stanisław Radziwiłł và con gái của họ.

Ngày 12/12/1961, phu nhân Jackie tới thăm một bệnh viện dành cho trẻ em. Bà trò chuyện và nắm tay một bé trai đang nằm viện, diện chiếc áo khoác dạ cổ điển cùng mũ, găng tay và túi xách, đúng phong cách đậm chất Jackie.

Trong chuyến công du Pakistan năm 1961, phu nhân Jackie và em gái cưỡi lạc đà tại Karachi như một phần trong sứ mệnh ngoại giao thân thiện giữa hai nước.

Trong lễ cưới với ngài John F. Kennedy tại Newport năm 1953, bà Jackie mặc chiếc váy cưới lộng lẫy do Ann Lowe thiết kế, dù sau này bà tiết lộ không ưng mẫu váy này. Bà đeo vòng cổ ngọc trai, vòng tay kim cương - quà cưới từ ngài John F. Kennedy và cầm bó hoa lan màu hồng trắng.

Tháng 1/1966, bà Jackie được bắt gặp đang cười tươi rạng rỡ với kính trượt tuyết trên trán tại khu trượt tuyết Gstaad, Thụy Sĩ.

Chỉ một tháng trước khi ngài John F. Kennedy trúng cử tổng thống năm 1960, hai vợ chồng đã tham dự lễ diễu hành Columbus Day (nay là Ngày các dân tộc bản địa) tại đại lộ số 5, New York.

Ngày 25/11/1960, bà Jackie được chồng đẩy xe ra khỏi bệnh viện Georgetown sau khi sinh con trai John Jr.. Khi đó, bà mặc áo khoác kẻ sọc và đeo găng tay thanh lịch.

Tháng 10/1975, sau khi mua sắm tại Paris, phu nhân Jackie được bắt gặp đi bộ trên đường phố London trong bộ trench coat và kính râm to bản. Đây là một hình ảnh rất “Jackie”.

Năm 1976, bà Jackie mặc áo khoác đỏ rực rỡ khi tham dự lễ cưới của trợ lý riêng Kathy McKeon, người đã gắn bó lâu năm với bà.

Khoảng năm 1964, Jackie Kennedy xuất hiện tại sân bay Barnstable (Hyannis Port) để ghi hình một chương trình truyền hình quốc tế tưởng niệm chồng mình, nhân ngày sinh thứ 47 của ông. Bà vuốt tóc trong gió trước khi lên xe.

Sau lễ cưới với tỷ phú Aristotle Onassis ngày 20/10/1968, phu nhân Jackie tổ chức buổi tiệc ấm cúng trên đảo Skorpios. Bà mặc bộ đồ màu be thanh lịch của Valentino.

Ngày 12/8/1980, bà Jackie đi cùng em chồng là Thượng nghị sĩ Edward Kennedy tới câu lạc bộ 21 Club ở New York. Tại đây, bà vui vẻ bắt tay và trò chuyện cùng các thực khách.