Hé lộ nội dung di chúc của Từ Hy Viên, chồng hiện tại Koo Jun Yup không được chia 1 đồng nào
Trong khối tài sản gần 2.000 tỷ mà Từ Hy Viên để lại, người chồng hiện tại Koo Jun Yup không được chia 1 đồng nào.
Những ngày qua, thông tin nữ diễn viên Từ Hy Viên qua đời ở tuổi 48 vì bị cúm biến chứng viêm phổi đã khiến truyền thông Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung không khỏi bàng hoàng. Bên cạnh chuyện tang lễ thì việc phân chia khối tài sản của nàng Đại S cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.
Được biết, Từ Hy Viên sau khi mất đã để lại khối tài sản trị giá500 triệu tệ (khoảng 1750 tỷ đồng). Sẽ không có sự tranh giành nào xảy ra vì nữ diễn viên đã để lại di chúc từ trước. Theo thông tin được Sohu đăng tải thì toàn bộ tài sản của cô sẽ được chia cho mẹ ruột và 2 con. Điều này đồng nghĩa với việc chồng hiện tại của cô là Koo Jun Yup (DJ Koo) không nhận được bất cứ khoản thừa kế nào.
Theo phân tích của luật sư, trong trường hợp Từ Hy Viên không để lại di chúc thì người chồng hợp pháp Koo Jun Yup chắc chắn sẽ nhận được một phần tài sản. Thế nhưng, bản thân cô lại là người rất yêu thương con cái, đặt lợi ích của các con lên đầu nên việc sớm để lại di chúc chính là tính toán phương án tương lai tốt nhất cho các con. Thậm chí khi còn sống, Từ Hy Viên từng nhiều lần khởi kiện chồng cũ Uông Tiểu Phi với mục đích lấy thêm tài sản cho con phòng khi chồng cũ tái hôn.
Trước thông tin DJ trắng tay sau khi vợ mất, nhiều cư dân mạng xứ Trung lại tỏ ra hả hê vì trước đó, nam ca sĩ người Hàn không được lòng công chúng nước này vì mang tiếng ăn bám. Có tin đồn Koo Jun Yup được Từ Hy Viên chi ra rất nhiều tiền giúp anh mở concert và làm ăn nhưng thất bại, thậm chí nữ diễn viên Vườn Sao Băng còn phải gửi tiền cho gia đình anh ở Hàn Quốc. Đặc biệt, hướng dẫn viên của nhà họ Từ trong chuyến đi Nhật Bản nhận xét rằng DJ Koo không quá quan tâm đến vợ khi chỉ cùng cô đến viện lấy thuốc và trở về duy nhất một lần. Nhiều trang thông tin của Trung Quốc cáo buộcKoo Jun Yup cùng mẹ và em gái của Từ Hy Viên thờ ơ với sức khỏe của nữ diễn viên dẫn đến việc bỏ lỡ giai đoạn tốt nhất để chữa trị.