Hẹn nhau đi ngắm hoàng hôn ở TP.HCM

Tận hưởng hoàng hôn sau giờ làm đã trở thành thú vui yêu thích của Quỳnh Chi (25 tuổi). Chị và bạn thường lựa chọn những quán nước, nhà hàng có view đẹp để lui tới vào cuối tuần.

Xong việc, Quỳnh Chi (25 tuổi, quận 3) bắt taxi đến điểm hẹn với bạn bè. Tại một nhà hàng sang trọng từ tầng thượng lầu 30, cô tận hưởng khung cảnh hoàng hôn buông xuống.

Đây gần như là thói quen mỗi chiều cuối tuần của Quỳnh Chi. Đối với cô, hoàng hôn đem lại cảm giác yên bình và thanh thản nơi tâm hồn sau những giờ làm việc bận rộn.

"Liều thuốc tinh thần"

“Bình thường tôi làm việc trong không gian kín ngột ngạt, lại phải giao tiếp và xử lý khối lượng công việc rất nặng. Chỉ những lúc ngắm hoàng hôn, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm, trút bỏ mọi mệt mỏi”, Quỳnh Chi kể.

Điểm đặc trưng của nhà hàng cô chọn là chỗ ngồi với tầm view nhìn toàn cảnh thành phố, không bị che chắn bởi những tòa nhà chọc trời khác. Ghế được bố trí riêng tư và có khoảng cách vừa phải, hợp lý để đảm bảo an toàn theo quy tắc 5K.

Qua quan sát, Quỳnh Chi nhận thấy nhà hàng ưu tiên khách đặt trước hơn. Cô cũng coi đây như cách để có chỗ ngồi vừa ý.

 Một khoảnh khắc tương phản màu sắc mà Quỳnh Chi vô tình ghi lại được. Ảnh: NVCC.

Một khoảnh khắc tương phản màu sắc mà Quỳnh Chi vô tình ghi lại được. Ảnh: NVCC.

“View nhìn thẳng ra bến Bạch Đằng, sông Sài Gòn nên gió thổi mạnh. Trời nóng cỡ nào cũng thấy mát mẻ”, cô gái 25 tuổi nhận xét.

Là một người thường xuyên lui tới đây vào khung giờ “vàng” 16h chiều, Quỳnh Chi cho biết TP.HCM những ngày gần đây rất đẹp về chiều bởi hoàng hôn lên rất rõ và màu sắc cũng khó đoán. Hôm rực lên như chảo lửa, hôm chuyển từ hồng sang tím rất thích mắt.

Cùng hội bạn, Quỳnh Chi tận hưởng khoảnh khắc và lưu giữ lại qua những bức ảnh. Cô rất tâm đắc, xem đây như khoảng trời riêng của mình. Thậm chí, cô còn dự tính lập một tài khoản riêng để đăng tải loạt hình tự chụp về hoàng hôn trong thời gian tới.

Gập màn hình laptop, để điện thoại sang một bên, Phương Phương (28 tuổi, TP Thủ Đức) “tự thưởng” cho mình 30 phút nghỉ ngơi bằng cách nhìn mặt trời lặn xuống. Từ khi chuyển sang căn hộ chung cư mới này, chị dần có thói quen ngắm hoàng hôn mỗi chiều.

“Do tính chất công việc nên tôi vẫn đang làm tại nhà thay vì lên văn phòng. Mở mắt ra là làm tới tối mịt, đôi lúc tôi không thể đi chơi hay gặp gỡ bạn bè được. Tôi thấy 30 phút mỗi ngày này là ‘liều thuốc tinh thần’ rất hiệu quả”, chị nói.

Từ tầng 24 của chung cư, Phương Phương nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Ảnh: NVCC.

Từ tầng 24 của chung cư, Phương Phương nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Ảnh: NVCC.

Hôm nào vui, Phương Phương sẽ chuẩn bị thêm ít đồ ăn vặt và trà sữa, mở loa lên nghe nhạc. Chị ngồi bên bệ cửa sổ rồi nhìn bầu trời chuyển từ đỏ rực xuống màu vàng, rồi dần khuất sau những tòa nhà.

Nói đến đây, Phương Phương nhớ về những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Chị và bạn thường rủ nhau sau giờ học đi đến những bãi đất trống ở ngoại ô để nhìn toàn cảnh chiều tà.

Chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc

Vì tính chất công việc là nhiếp ảnh gia, B.Đ. (26 tuổi, quận 10) thường đi “săn” những địa điểm đẹp để gợi ý cho khách khi chụp hình.

“Theo kinh nghiệm cá nhân thì tôi thấy cảnh vật trong mỗi khoảnh khắc có vẻ đẹp riêng của nó. Riêng trong ‘giờ vàng’ từ 16h, mọi thứ trở nên ấm áp. Nếu bạn trẻ nào thích chụp ảnh gia đình, ảnh đường phố thì nên tận dụng khung giờ này để có kết quả tốt nhất”, B.Đ. chia sẻ.

Khác với Quỳnh Chi hay Phương Phương, B.Đ. thích lui đến những tầng thượng của những tòa nhà chọc trời để ngắm khung cảnh toàn thành phố. Anh cũng thường rủ thêm một vài người bạn, mua thêm ít đồ uống để cùng nhau trò chuyện và tâm sự.

Bộ sưu tập những khoảnh khắc hoàng hôn được B.Đ. cất giữ trong bộ nhớ máy tính. Ảnh: NVCC.

Bộ sưu tập những khoảnh khắc hoàng hôn được B.Đ. cất giữ trong bộ nhớ máy tính. Ảnh: NVCC.

Lần gần đây nhất, B.Đ. được một người bạn "mách" cho một vị trí rất đẹp ở trung tâm quận 1. Sẵn thiết bị chụp ảnh, anh dựng máy và ghi lại những hình ảnh bầu trời thoáng đãng. Những bức ảnh này sau đó được B.Đ. cất trong một bộ nhớ riêng, lâu lâu anh lại lấy ra xem như một kỷ niệm đẹp.

“Mặt trời xuống dần, cái oi ả thường ngày dịu đi. Tôi như ‘đi trốn’ khỏi những tiếng ồn, dòng xe cộ hối hả ở dưới. Cảm giác thật sự rất tuyệt”, chàng nhiếp ảnh gia cảm thán.

Qua quan sát, anh B.Đ. nhận thấy cũng có nhiều cặp đôi, nhóm bạn lui đến đây để ngắm hoàng hôn. Anh cho rằng vẻ đẹp này đã lan tỏa và gắn kết mọi người lại với nhau.

Bạn đọc ở TP.HCM có câu chuyện muốn chia sẻ hay vấn đề cần phản ánh có thể gửi thông tin về hộp mail Saigontalk@zing.vn.

Đông Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hen-nhau-di-ngam-hoang-hon-o-tphcm-post1277568.html