Hết lòng vì bệnh nhân
Ngoài việc nâng cao y đức, y đạo và thấu hiểu, chia sẻ nỗi đau của bệnh nhân, những người thầy thuốc còn luôn tích cực trau dồi kiến thức, triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại trong chuyên môn.

Bác sĩ Thân Trọng Vũ, Trưởng Khoa Ngoại lồng ngực (Bệnh viện Đà Nẵng) - một trong những người thầy thuốc luôn hết lòng vì bệnh nhân. Ảnh L.H
Thầm lặng cống hiến
Việc bác sĩ Phạm Ngọc Thắng, Khoa Khám bệnh - cấp cứu (Bệnh viện Đà Nẵng); bác sĩ Đinh Duy Tuấn Dũng, Phó trưởng khoa Khám bệnh - cấp cứu - hồi sức tích cực chống độc (Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang); bác sĩ Trần An Duy, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam); bác sĩ Phạm Thị Hằng, Khoa Khám bệnh - cấp cứu (Bệnh viện Da liễu Quảng Nam); bác sĩ Thân Trọng Vũ, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực (Bệnh viện Đà Nẵng)... luôn lấy bệnh nhân làm trung tâm, không ngại khó, không ngại khổ, gần gũi và chăm sóc chu đáo cho từng bệnh nhân, cố gắng đưa ra phác đồ điều trị thích hợp nhất đã không còn là chuyện xa lạ đối với đồng nghiệp.
Công tác tại Khoa Khám bệnh - cấp cứu, nơi “đầu sóng ngọn gió” của Bệnh viện Đà Nẵng nên bác sĩ Phạm Ngọc Thắng thấu hiểu rất rõ nỗi đau của người bệnh và sự lo lắng của người nhà. Chính vì thế, ngoài việc không ngừng nâng cao tay nghề, bác sĩ Thắng luôn nêu cao y đức, y đạo và tâm lý tiếp xúc với bệnh nhân cũng như thân nhân.
Bác sĩ Thắng đã cùng đồng nghiệp cấp cứu thành công nhiều trường hợp bệnh nặng, nguy kịch, giành lại sự sống cho bệnh nhân trước lưỡi hái của tử thần, nhất là sẵn sàng có mặt khi được điều động trong những trường hợp đột xuất như: cấp cứu tai nạn hàng loạt, bão lũ…
Bằng tất cả tấm lòng của mình, những người thầy thuốc luôn sẵn sàng có mặt bất kể giờ giấc, cứu sống nhiều trường hợp bệnh nặng và vui mừng khi có ai đó qua cơn nguy kịch hay khỏe mạnh xuất viện. Ngoài công tác chuyên môn, các bác sĩ còn có sự đồng cảm với nỗi đau bệnh tật, chú ý tìm hiểu từng hoàn cảnh và sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần cho bệnh nhân, mang lại niềm vui, niềm tin yêu lạc quan trong cuộc sống cho người bệnh...
Thời gian qua, bác sĩ Lê Thị Thùy Dương, Khoa Nhi cấp cứu - hồi sức tích cực và chống độc (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) trực tiếp tham gia cấp cứu, hồi sức và điều trị chuyên sâu với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm và cẩn trọng.
Bác sĩ Dương luôn duy trì thái độ chuẩn mực, ân cần và thấu cảm sâu sắc đối với nỗi đau của người bệnh và gia đình; chủ động phối hợp với đồng nghiệp và các tổ chức xã hội để hỗ trợ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong môi trường bệnh viện. Bên cạnh đó, bác sĩ Dương luôn chủ động kết nối với chuyên gia đầu ngành và tham gia hội chẩn đa phương án điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhi nặng, phức tạp.
Theo lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, bác sĩ Dương là thành viên nòng cốt trong đội ngũ triển khai kỹ thuật ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể) của bệnh viện, sẵn sàng ứng trực ngoài giờ hành chính và ngoài ca trực được phân công để hỗ trợ xử trí các ca bệnh đặc biệt nguy kịch cũng như chủ động hội chẩn liên viện, tích cực trao đổi chuyên môn với các chuyên gia nhằm đảm bảo quyết định điều trị tối ưu, an toàn cho người bệnh. Ngoài chuyên môn, bác sĩ Dương còn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ bệnh nhi nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.
Hết lòng vì bệnh nhân
Không chỉ chăm sóc bệnh nhân nhiệt tình, chu đáo, nhiều y bác sĩ còn chia sẻ cả nguồn máu nóng của mình cho bệnh nhân nguy kịch; đồng thời tận tay đi vận động những phiếu ăn, suất cơm từ thiện cho bệnh nhân và người nhà hay kêu gọi quyên góp từ các mạnh thường quân và việc ủng hộ người bệnh nghèo trong thời gian nằm viện, hỗ trợ một phần chi phí điều trị…

Các bác sĩ trên địa bàn thành phố luôn tận tình chăm sóc, thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: L.H
Cũng như những y, bác sĩ khác, bác sĩ Vũ Duy An, Khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam) luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trực tiếp tham gia khám bệnh, điều trị và chăm sóc người bệnh với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, tận lực vì sức khỏe người dân.
Cùng với đó, bác sĩ An còn tích cực tham gia hoạt động khám bệnh từ thiện, khám sàng lọc tại vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng còn nhiều khó khăn… Những đóng góp trên không chỉ mang lại hiệu quả chuyên môn mà còn tạo ảnh hưởng tích cực về tinh thần phục vụ cộng đồng của ngành y.
Với 29 năm công tác trong ngành y tế, hộ sinh trưởng Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Khoa Phụ nội (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hộ sinh Tuyết luôn yêu thương, gần gũi, nhiệt tình hỗ trợ đời sống tinh thần cho bệnh nhân cùng gia đình. Đặc biệt, luôn giúp đỡ những người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn về vật chất lẫn tinh thần; cũng như tìm kiếm các nguồn tài trợ, kết hợp Phòng Công tác xã hội để trao cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Ngành y tế thành phố cũng có rất nhiều tấm gương sáng làm công tác thầm lặng phía sau gường bệnh… Điển hình như điều dưỡng trưởng Trương Thị Cẩm Oanh, Khoa Cấp tính nữ (Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng).
Trong 17 năm qua, dù ở vị trí nào điều dưỡng Oanh cũng thể hiện là một cán bộ y tế gương mẫu và tận tụy với người bệnh. Điều dưỡng Oanh luôn vượt qua những khó khăn, vất vả để phục vụ bệnh nhân nội trú, một công việc đòi hỏi phải có tâm, tận tụy và hết lòng yêu thương người bệnh.
“Chăm sóc bệnh nhân tâm thần đã vất vả mà chăm sóc cho các bệnh nhân tâm thần nữ còn vất vả hơn rất nhiều. Có nhiều bệnh nhân không ý thức được hành động của mình nên chúng tôi phải kiêm nhiệm tất cả từ cho uống thuốc đến nhắc nhở vệ sinh cá nhân, tắm giặt thay quần áo, thậm chí còn là người bạn để chia sẻ với họ những tâm sự mà trong tiềm thức họ còn nhớ được”, điều dưỡng Oanh chia sẻ.
Hình ảnh những người bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, hộ sinh tận tâm, trách nhiệm đã tạo được sự tin yêu của người bệnh, thân nhân và đồng nghiệp; góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của ngành y tế trong cộng đồng. Những bông hoa đẹp của ngành y tế Đà Nẵng, dù có vất vả, đối mặt với nhiều hiểm nguy nhưng khi đã chọn nghề y, họ đã vượt lên tất cả với một tấm lòng yêu thương người bệnh vô bờ bến và với cái tâm sáng của mình vẫn đêm ngày miệt mài làm việc, hồi sinh lại cuộc đời cho biết bao nhiêu người…
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/het-long-vi-benh-nhan-3325838.html












