Hết lòng vì dân!
Ngày 21-7, Công an phường An Khê cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của chị Mai Thị Phước (trú tổ 68, phường An Khê, TP Đà Nẵng).

Chị Phước gửi thư cảm ơn Công an phường An Khê.
Trong thư cảm ơn của chị Phước có nêu, bà ngoại chị là cụ bà Nguyễn Thị Diệp (1941) có nhu cầu làm Căn cước công dân để thuận tiện trong việc khám, chữa bệnh và giải quyết các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, do chiến tranh, thời gian và nhiều biến cố của cuộc sống, giấy khai sinh cùng nhiều giấy tờ liên quan của cụ đã bị thất lạc. Sau khi liên hệ Công an phường An Khê, gia đình chị được CBCS Công an phường hướng dẫn tận tình, chu đáo và hỗ trợ việc rà soát thông tin, hoàn thiện hồ sơ đến trực tiếp hỗ trợ cụ thực hiện các thủ tục cấp Căn cước công dân.
PHƯƠNG KIẾM
+ Trong quá trình buôn bán, chị Huỳnh Thị Mỹ Lệ (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) phát hiện khách để quên chiếc ví có một số tiền và Căn cước mang tên Nguyễn Sĩ Hân nên mang đến Công an phường An Khê giao nộp để xác minh, trả lại cho chủ sở hữu. Sáng 21-7, Công an phường An Khê đã trao trả tài sản đánh rơi cho ông Nguyễn Sĩ Hân (1952, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng). Nhận lại tài sản, ông Nguyễn Sĩ Hân vui mừng cảm ơn chị Lệ và Công an phường An Khê.
P.KIẾM

Công an phường An Khê trao trả tài sản cho ông Hân.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/het-long-vi-dan-post345189.html












