Hết lòng vì phum sóc

Dù đã ở tuổi 'Thất thập cổ lai hy' nhưng ông Trần Văn Đức - người có uy tín ở ấp Bố Liên 2, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, vì còn tâm huyết với công tác xã hội. Những việc làm được cho là giản dị của ông đã góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Trần Văn Đức - người có uy tín ở ấp Bố Liên 2, xã Thuận Hưng, huyện Mý Tú (Sóc Trăng) bên chiếc cầu ông vận động xây dựng. Ảnh: THANH VÀNG

Ông Trần Văn Đức - người có uy tín ở ấp Bố Liên 2, xã Thuận Hưng, huyện Mý Tú (Sóc Trăng) bên chiếc cầu ông vận động xây dựng. Ảnh: THANH VÀNG

Những công việc mà ông Trần Văn Đức thường làm thời gian qua là tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, đóng góp của cải để xây cầu và làm lộ nông thôn. Khi được hỏi về lý do làm việc này, ông Đức chia sẻ: “Thấy đường sá lầy lội, bà con đi lại khó khăn nên tôi muốn góp sức nhỏ của mình vận động, kêu gọi mọi người đóng góp làm đường, xây cầu… Trước đây, tôi từng là cán bộ xã Thuận Hưng, trong quá trình công tác, nhờ được dân thương, kính trọng nên khi vận động luôn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của bà con”. Với sự nỗ lực không mỏi mệt, ra sức vận động bà con với tinh thần “của ít lòng nhiều” để cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương, thời gian qua, ông đã vận động xây được 3 cây cầu và một số tuyến lộ nông thôn. Từ những thành công đó năm 2020, ông tiếp tục vận động được 470 triệu đồng làm được cây cầu Thiên Phước 13, dài 45 mét, rộng 3,3 mét, nhờ đó bà con lưu thông thuận tiện, con em đi học dễ dàng, bộ mặt phum sóc ngày càng khởi sắc. Không chỉ vậy, với mong muốn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Khmer, năm 2021, ông mạnh dạn xin nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước được 1 tỷ đồng và vận động quý phật tử đến chùa vào những ngày rằm, dịp lễ được thêm 586 triệu đồng để xây dựng hàng rào, sửa chữa kiến trúc, trang trí cảnh quan chùa Tà Ân càng thêm đẹp, lỗng lẫy… Ông Lý Quạnh, ở ấp Tà Ân, xã Thuận Hưng chia sẻ: “Bà con phật tử ở đây ai cũng quý ông Trần Văn Đức bởi đức tính hiền lành, nhiệt tình, hết lòng vì bà con phum sóc. Những công trình ông vận động tuy không nhiều nhưng không phải ai cũng làm được, chỉ có những người thật sự yêu đồng bào, yêu quê hương mới làm được”.

Ngoài việc làm trên, ông Đức còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tham gia cuộc hòa giải tranh chấp, xóa bỏ các hủ tục, tư tưởng ỷ lại, cùng đoàn kết, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng Trương Thanh thông tin: “Phum sóc ngày càng phát triển, trong đó có sự đóng góp thiết thực của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Họ là cầu nối vững chắc giữa ý Đảng lòng dân, góp phần mang đến sự bình yên, khởi sắc trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

THANH VÀNG

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/hoa-no-bon-mua/het-long-vi-phum-soc-59295.html