Hết lòng với công tác khuyến học

Đã 6 năm gắn bó, say mê với công tác khuyến học - khuyến tài của địa phương, bà Mai Thị Bỉ (SN 1960, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) được nhiều người yêu mến, nể phục. Bà Bỉ từng là cán bộ lãnh đạo, giữ nhiều chức vụ quan trọng tại huyện Tân Trụ. Sau khi nghỉ hưu vào tháng 9/2015, mặc dù sức khỏe giảm sút nhưng bà vẫn tích cực tham gia hoạt động phong trào, giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu giáo chức xã Bình Lãng.

Bà Mai Thị Bỉ tặng quà cho các em học sinh giỏi

Bà Mai Thị Bỉ tặng quà cho các em học sinh giỏi

Do xuất thân từ ngành Giáo dục nên bà luôn chú trọng phong trào khuyến học - khuyến tài. Những năm qua, để góp phần giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách đến trường, bà Bỉ triển khai, thực hiện chương trình Tiếp sức học sinh đến trường, xuyên suốt từ năm 2016 đến nay. Vào cuối mỗi năm học, bà tổ chức trao giấy khen, tặng quà, học bổng cho học sinh giỏi các cấp tại địa phương.

Năm học 2021 - 2022, bà tặng quà và trao học bổng cho 43 em học sinh, sinh viên giỏi, trong đó có nhiều em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và có 19 em đạt học sinh giỏi 6 năm liên tiếp. Các em học sinh, sinh viên giỏi nhận được phần quà trị giá trên 100.000 đồng. Học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh hoặc học sinh giỏi 3 năm liền được tặng thêm học bổng 100.000 đồng và giỏi 6 năm liên tục được tặng 200.000 đồng.

Em Nguyễn Hoàng Quyên (ấp Bình Hòa, học sinh lớp 12/5, Trường THPT Lê Quý Đôn) cho biết: “Liên tục từ năm 2016 đến nay, năm nào em cũng được địa phương mời đến nhà văn hóa ấp nhận quà. Năm nay, em được nhận ba lô và tiền mặt. Em rất vui khi địa phương có người quan tâm đến việc học tập của chúng em như thế này. Đây là động lực để em tiếp tục nỗ lực học tập".

Vào ngày khai giảng năm học mới, bà Bỉ đều trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, tặng quà cho học sinh nghèo đến trường mỗi năm trị giá 10,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, những trường hợp học sinh có học lực kém, bà phối hợp phụ huynh học sinh nắm tình hình, đến tận gia đình động viên, giúp đỡ cách học tập,… để các em tiến bộ. Các em bỏ học giữa chừng bà cũng đến tìm hiểu, động viên các em đi học trở lại. Bà Bỉ bộc bạch: “Ngày trước, khi còn đương chức, tôi không chăm lo được nhiều cho địa phương. Từ khi về hưu, tôi dành hết tâm huyết cho người dân tại địa phương. Mỗi lần xin được tài trợ, giúp đỡ các cháu, tôi cảm thấy ấm lòng. Quê hương còn nghèo khó, nhiều cháu có hoàn cảnh rất đáng thương, điều đó càng thôi thúc tôi nỗ lực, cố gắng từng ngày”.

Nhiều năm làm công tác khuyến học, bà Mai Thị Bỉ đã góp phần đưa công tác khuyến học - khuyến tài xã Bình Lãng phát triển, góp phần động viên, khuyến khích kịp thời các cháu đạt thành tích cao trong học tập. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng đều ở các cấp học. Số học sinh tốt nghiệp THPT và thi đậu vào cao đẳng, đại học tại địa phương ngày càng nhiều./.

Hà Lan

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/het-long-voi-cong-tac-khuyen-hoc-a141890.html