Hết thời rồi Mou ơi
Lượt thứ 2 Champions League 2025/26, Mourinho đã thất bại khi đối đầu với Chelsea. Lần này người đặc biệt tiếp tục trở lại Anh để 'chiến đấu' với Newcastle United. Kết quả Benfica tiếp tục bại trận trên đất Anh. Có lẽ thời của Mou đã hết.

Benfica rất tự tin trong chuyến hành quân đến sân St. James’ Park để bước vào trận đấu tại vòng phân hạng UEFA Champions League 2025/26 gặp Newcastle United. Bởi trong quá khứ, Benfica chưa từng ngán ngại “Chích chòe”. Cả 3 lần đụng độ giữa 2 bên, đội bóng của Bồ Đào Nha hoàn toàn áp đảo đội bóng nước Anh. khi hòa 1 và giành 2 chiến thắng. Đặc biệt trong lần đối đầu này, Benfica được dẫn dắt bởi Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha là người quá hiểu bóng đá Anh, đồng thời là người dạn dày kinh nghiệm ở mặt trận Champions League và từng vô địch ở đấu trường danh giá nhất châu Âu này. Điều này sẽ giúp các cầu thủ Benfica có nhiều phương án để có thể tìm kiếm một kết quả tốt trên sân khách. Trước trận đấu tại Champions League, Mourinho nhận xét đối thủ Newcastle United rằng “Chích chòe” đang đi đúng hướng và có tiềm năng lớn để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng trong lòng người đặc biệt đang tìm mọi cách để “lấy điểm” của đối thủ trên St James’ Park. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi của Mourinho khi đội bóng của ông nhận thất bại đậm đà hơn lượt đấu thứ 2 trước Chelsea.

Về phía đội chủ nhà Newcastle, họ được thi đấu trên sân nhà St James’ Park, qua đó nắm lợi thế lớn từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Nhưng phong độ quá thất thường của “Chích chòe” tại thời điểm này là điểm yếu cố hữu của thầy trò Eddie Howe. Hiện tại, họ không còn đáng sợ như mùa giải trước khi đã mất sát thủ số 1 Alexander Isak. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh dường như không còn là chính mình kể từ khi họ mất Isak vào tay của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Theo thống kê, trong 19 trận đấu gần đây tính trên mọi đấu trường, “Chích chòe” chỉ thắng 4 trận, còn lại hòa 5 và phải nhận tới 10 thất bại. Với phong độ kém cỏi trong thời điểm này, lợi thế sân nhà cũng khó có thể giúp cho Newcastle có thể đánh bại Benfica. Nên nhớ rằng, đại diện của Bồ Đào Nha giàu truyền thống hơn Newcastle rất nhiều trên đấu trường Champions League. Nhận định trước trận đấu cho thấy nhiều khả năng bằng tài năng và kinh nghiệm của mình, đặc biệt là sự hiểu biết về bóng đá Anh, Mourinho sẽ dẫn dắt Benfica đánh bại Newcastle. Tuy nhiên, bóng đá luôn mang lại những điều bất ngờ không tưởng. Newcastle trong một ngày thăng hoa đã dạy cho đối thủ đến từ Bồ Đào Nha một bài học về bóng đá.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên, với những pha tấn công liên tiếp tới từ cả hai đội. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Newcastle có bàn mở tỉ số ở phút 32 do công của Gordon. Bàn thắng mở tỉ số khiến cho trận đấu hấp dẫn hơn. Benfica tràn lên tấn công và có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ thành Nick Pope đã làm nản lòng các chân sút của Benfica. Bước sang hiệp hai, Benfica không còn có được thế trận áp đảo như hiệp một. Trong khi đó, Newcastle thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác khiến thủ thành Trubin của Benfica liên tục phải làm việc vất vả.

Chắc chắn trong phòng ngự, sắc sảo trong tấn công, “Chích chòe” tung ra hai “nhát kiếm” kết liễu đội bóng của Mourinho vào những phút 70 và 83 do công của Barnes. Thắng chung cuộc 3-0, Newcastle đã buộc “người đặc biệt” một lần nữa phải nếm trái đắng khi trở lại nước Anh trên đấu trường Champions League. Có lẽ giờ đây Mourinho nên nhìn lại, để tự nhận thấy rằng thời của mình đã hết.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/het-thoi-roi-mou-oi-397210.html