Hí hửng bỏ tiền thuê người đến chơi với con mùa Giáng sinh, mẹ hối hận không kịp khi nhìn 'tàn cuộc', nhất là bộ dạng của con

Mới đây, một người phụ nữ đã rơi vào tình huống 'dở khóc dở cười' chỉ vì muốn tìm trò giải trí cho các con mùa Giáng sinh mà thôi.

Bà mẹ 2 con Laura Magill mới đây đã nhìn thấy mẫu quảng cáo về việc trả tiền thuê người đóng vai Grinch - một gã xanh lè cáu kỉnh với âm mưu đánh cắp Giáng Sinh rất nổi tiếng trong văn hóa phương Tây, đến nhà chơi với các con nhân dịp Noel sắp tới. Laura cho rằng đây là ý tưởng khá thú vị nên lập tức đặt lịch thuê Grinch đến chơi nhà.

Bài đăng của bà mẹ 2 con thu hút sự chú ý của dân mạng.

Bài đăng của bà mẹ 2 con thu hút sự chú ý của dân mạng.

Với một mức giá khá rẻ 85 bảng (khoảng 2,6 triệu đồng), Laura được hứa hẹn rằng một người sẽ hóa thân thành Grinch đến nhà "quậy phá" phòng ngủ của các con cô, chơi đánh gối với chúng và dùng giấy vệ sinh quấn quanh cây thông Noel như một hành động phá phách nhẹ nhàng. Cuối cùng, mọi người sẽ chụp ảnh cùng nhau để kỷ niệm.

Nhưng tất cả chỉ là những lời hứa nơi chót lưỡi đầu môi mà thôi.

Trong bài đăng được chính Laura chia sẻ trên Facebook, nhân vật Grinch kia không chỉ đến phá phách một chút mà còn biến nhà cô thành... bãi chiến trường không hơn không kém. Tất cả những chiếc bánh cupcake bị ném khắp nơi, các món đồ trang trí Giáng sinh đều bị phá hỏng.

Trước khi Grinch đến, Laura đã cẩn thận chuẩn bị các món vặt như bánh cookie, gà rán, khoai tây chiên và các món ăn nhẹ ngon lành khác. Nhưng trong bức ảnh tiếp theo, cô cho thấy căn phòng khách hoang tàn với những mảnh vỡ rơi vương vãi khắp nơi.

Hình ảnh trước và sau khi "kẻ cắp Giáng sinh" ghé thăm.

Hình ảnh trước và sau khi "kẻ cắp Giáng sinh" ghé thăm.

Con trai của Laura trong bộ dạng lấm lem chất bẩn.

Con trai của Laura trong bộ dạng lấm lem chất bẩn.

"Sàn bếp của tôi lênh láng những chất lỏng bẩn thỉu, nước trái cây trộn chung với trứng bị đập và cả son môi nữa. Những đứa trẻ với bộ dạng lấm lem, tôi thật sự thất vọng về dịch vụ này và không muốn đề xuất cho bất kỳ ai dùng thử nó. Tôi đã gửi mail phàn nàn nhưng không nhận được hồi âm. Gã Grinch ấy thật sự đã đánh cắp Giáng sinh của nhà tôi... Tôi chưa bao giờ cảm thấy kinh khủng như thế trong suốt cuộc đời mình".

Trong khi mọi người đều bày tỏ sự thông cảm với những gì Laura phải trải qua thì một số khác lại có quan điểm ngược lại. "Cô trả tiền cho Grinch thì giờ cô đã bị đánh cắp Giáng sinh đúng nghĩa còn gì?", "Trả tiền triệu để người khác đến phá nhà mình, nghe có hợp lý không chứ?", "Những người vô công rỗi nghề chỉ cần diện trang phục của Grinch đi phá nhà người khác rồi được trả công cho việc đó. Coi có tuyệt không cơ chứ?" - trích một vài bình luận trên mạng xã hội.

(Nguồn: Unilad)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/hi-hung-bo-tien-thue-nguoi-den-choi-voi-con-mua-giang-sinh-me-hoi-han-khong-kip-khi-nhin-tan-cuoc-nhat-la-bo-dang-cua-con-172211217090449044.htm