'Hiến giọt máu hồng - trao niềm hy vọng'

Với mong muốn 'còn sức khỏe là còn hiến máu, giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại', bà Hà Thị Oanh (ảnh, SN 1963) ở thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng đã 30 lần hiến máu giúp người.

Bà Oanh kể, năm 2005 sức khỏe bà không tốt phải đi khám, chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh. Bà phát hiện bị khối u và phải chữa trị tại Bệnh viện Ung Bướu (TP. Hồ Chí Minh). Thời gian đi khám, chữa bệnh bà đã chứng kiến nhiều trường hợp trẻ em, bệnh nhân bị ung thư đang đau nhức, thậm chí không thể tiếp tục sống do không có máu để cứu chữa. Nhìn những trường hợp như vậy, bà chỉ mong sớm khỏe mạnh để có thể tham gia hiến máu cứu người.

Sau khi khỏi bệnh, bà về nhà vận động người thân, hàng xóm tham gia hiến máu. Tuy nhiên, lúc đó phong trào hiến máu tình nguyện chưa được lan tỏa sâu rộng như bây giờ nên rất khó khăn trong vận động hiến máu. Do mọi người chưa hiểu hết được ý nghĩa của việc làm nhân đạo này vì sợ hiến máu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng bằng sự kiên trì thuyết phục, bà Oanh đã vận động được bà Nguyễn Thị Đào (SN 1965) cùng tham gia hiến máu. Thời điểm đó, 2 bà phải chạy xe máy lên Phước Long để hiến máu.

Bà Oanh chia sẻ: "Lần đầu tham gia hiến máu, tôi nặng 35kg, càng hiến máu cơ thể càng khỏe mạnh, bây giờ tôi nặng 52kg. Mọi người sợ hiến máu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và đó là suy nghĩ sai lầm".

Sau những lần hiến máu, cơ thể bà Oanh khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái hơn vì làm được việc tốt nên nhiều người đã hiểu và đồng tình ủng hộ. Được bà tuyên truyền, vận động nên nhiều người cùng tham gia hiến máu. Tiêu biểu như chị Lê Thị Hải tham gia hiến máu 16 lần, chị Đinh Thị Phượng hiến máu 13 lần và nhiều người khác đã tham gia hiến máu từ hơn 5 lần. Bà Oanh và các con trai, con dâu đã tham gia hiến máu với tổng 14 lần.

Ngoài ra, với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Hiệp 1, bà thường xuyên tuyên truyền, vận động chị em tham gia hiến máu khi còn trẻ, khỏe, chứ đến khi về già thì không có cơ hội được hiến máu cứu người. Đồng thời, trong chi hội, bà còn tuyên dương những người nhiệt tình hiến máu để mọi người noi theo.

Bên cạnh tham gia hiến máu cứu người, bà còn tích cực giúp đỡ các chị em hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống; vận động và ủng hộ nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hằng năm, vận động xây dựng hũ gạo được 150kg và 1 sổ tiết kiệm để tặng người nghèo.

Chị Lê Thị Hương Nụ, hàng xóm của bà Oanh chia sẻ: "Cô Oanh luôn vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc, đặc biệt luôn tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Cô luôn kiên trì giải thích cho mọi người hiểu về ý nghĩa và lợi ích của việc hiến máu cứu người. Nhờ đó, việc tham gia hiến máu cứu người ở thôn Tân Hiệp 1 được đông đảo người dân ở khu dân cư đồng tình hưởng ứng".

Bà Oanh chia sẻ: “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, bệnh nhân đang rất cần những giọt máu của chúng ta, vì vậy mọi người nếu có sức khỏe và đảm bảo đủ điều kiện hãy tham gia hiến máu”. Sau hiến máu, bà Oanh ăn uống điều độ, tập thể dục dưỡng sinh để cơ thể khỏe mạnh, luôn trong trạng thái sẵn sàng hiến máu.

Từ hiến máu nhân đạo, thời gian qua, bà Oanh được các cấp, ngành khen thưởng. Đặc biệt, bà và gia đình vinh dự được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Hiến máu tình nguyện". Trong cuộc sống rất cần những tấm gương nhiệt tình hiến máu như bà Hà Thị Oanh để phong trào hiến máu được lan tỏa, từ đó sẽ thêm nhiều bệnh nhân có cơ hội được cứu chữa.

Nguyễn Diễm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/128869/hien-giot-mau-hong-trao-niem-hy-vong