Hiến hàng ngàn mét đất cho người nghèo xây nhà

'Từng trải qua cảnh cực khổ, bây giờ thấy bà con không có đất cất nhà, tôi đồng cảm nên mong muốn chia sẻ một chút. Tôi hy vọng các hộ dân đến đây định cư luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, xã hội bớt đi mảnh đời khó khăn là toại nguyện lắm rồi' - ông Nguyễn Xuân Thủy ở ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú chia sẻ.

Niềm vui của bà con nghèo

Ngay phía sau chùa Pháp Huyền, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, một khu dân cư nhộn nhịp đang dần hình thành. Người dân địa phương quen gọi nơi này là xóm chùa. Mỗi khi chiều muộn, tiếng trẻ con vui đùa, tiếng người lớn trò chuyện rôm rả. Khoảng 20 nóc nhà của bà con nghèo khắp nơi quy tụ về đây cùng an cư lạc nghiệp trên mảnh đất của mạnh thường quân Nguyễn Xuân Thủy hiến tặng.

Hơn 1 năm trước, khi được ông Thủy cho mảnh đất cất nhà, anh Mai Đức Cường và con gái đã rời tỉnh Bình Dương về đây lập nghiệp. Thoát cảnh công nhân ở trọ, có căn nhà của riêng mình trên vùng đất mới, anh Cường phấn khởi lắm. Anh không nề hà bất cứ công việc nào, từ cạo mủ cao su thuê đến làm thợ sắt phụ để kiếm tiền nuôi con ăn học. Anh Cường xúc động: “Từ khi có căn nhà, bố con tôi đi làm, đi học thấy yên tâm hơn. Đây là động lực lớn giúp tôi vượt qua khó khăn, nhắc nhở tôi phải cố gắng làm việc thật tốt để nuôi con ăn học nên người. Tôi nghĩ rằng đó là cách tốt nhất mình đền đáp công ơn người cho đất”.

Ông Nguyễn Xuân Thủy (thứ 7 từ phải sang) trong một buổi tặng quà cho bà con khó khăn do Hội Chữ thập đỏ xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú và chùa Pháp Huyền tổ chức

Tương tự anh Mai Đức Cường, năm 2019, vợ chồng ông Ngô Văn Chơn, bà Hứa Thị Na cũng về cư ngụ ở khu xóm chùa sau khi được ông Thủy cho đất xây nhà. Hơn nửa đời người sống lang bạt tứ phương, giờ có căn nhà khang trang, ổn định, vợ chồng ông Chơn mừng lắm. Ông Chơn chia sẻ: “Lúc trước, vợ chồng tôi làm thuê khắp nơi, phải thuê nhà trọ, có tiền thì người ta cho ở, không có tiền thì phải dọn đi. Bây giờ có được căn nhà xây, hạnh phúc vô cùng. Nhiều đêm nằm nghĩ tưởng mình ngủ mơ”.

Với bà Na, ơn của người cho đất bà khắc ghi mãi trong tâm. Trong cuộc sống hằng ngày, bà luôn động viên chồng con chăm chỉ làm ăn, sau này có điều kiện thì giúp đỡ lại người khác, giống như cách ân nhân mình đã làm.

Và tấm lòng thơm thảo

Vốn có tâm hướng thiện nên năm 2018, thông qua chính quyền xã Tân Lợi, ông Nguyễn Xuân Thủy đã hiến 3.000m2 đất ở tổ 3, ấp Thạch Màng để địa phương cấp cho các hộ nghèo, hộ khó khăn không có đất làm nhà. Bình quân mỗi hộ được cấp 100m2 xây nhà ở. Đến nay, khu vực này đã có 20 hộ dân sinh sống, từng bước hình thành một khu dân cư mới nhộn nhịp, an vui.

Không chỉ hiến đất hỗ trợ người nghèo xây nhà ổn định cuộc sống, ông Thủy còn hiến 3,6 sào đất để xây dựng chùa Pháp Huyền, giúp các tín đồ, phật tử trên địa bàn có nơi sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo. Trong thời buổi tấc đất tấc vàng, việc hiến hàng ngàn mét vuông đất cho công tác từ thiện, an sinh xã hội như ông Thủy thực sự rất đáng trân quý, làm sáng thêm truyền thống “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt.

“Với tâm lành “cho đi là còn mãi”, việc làm thiện nguyện của ông Nguyễn Xuân Thủy đã góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Nhân lên việc tốt đẹp, đẩy lùi cái xấu, đây chính là một trong những điển hình của phong trào “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” - ông Nguyễn Văn Ga, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú nhấn mạnh.

Ngọc Huyền

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/136216/hien-hang-ngan-met-dat-cho-nguoi-ngheo-xay-nha