Hiến máu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, 'thương người như thể thương thân' của mỗi người trong cộng đồng.Với 16 lần tình nguyện hiến máu, anh Phan Văn Đông, xã Triệu Giang (Triệu Phong) đã góp phần cứu giúp nhiều người bệnh qua cơn hiểm nghèo.

 Anh Đông thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện- Ảnh do nhân vật cung cấp

Anh Đông thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện- Ảnh do nhân vật cung cấp

Nhận thức được việc hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, từ năm 2009, khi đang là sinh viên năm thứ 2, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị, anh Đông đã tình nguyện tham gia hiến máu. Không chỉ dừng lại ở lần đầu ấy mà hoạt động hiến máu tình nguyện được anh thực hiện thường xuyên hằng năm. Anh Đông cho biết: “Lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện, khi ấy tôi rất lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng sau đó thấy sức khỏe bình thường, tôi đều đặn tham gia hiến máu tình nguyện trong những lần tiếp theo. Cứ nghĩ đến các bệnh nhân sẽ được cứu qua cơn nguy kịch nhờ truyền máu kịp thời lại giúp tôi lạc quan, yêu đời hơn vì bản thân đã thực hiện được một việc làm ý nghĩa cho cộng đồng”. Không chỉ tham gia hiến máu thường xuyên, năm 2017 anh Đông còn tham gia câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của tỉnh. Giải thích về lí do tham gia câu lạc bộ, anh Đông chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, nếu việc mình làm có thể giúp ích cho mọi người, nhất là những người bệnh đang trong cơn nguy kịch thì bản thân sẽ cố gắng hết mình để thực hiện”.

Ngoài việc tình nguyện hiến máu cứu người nhiều lần, với cương vị là Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Giang, Trưởng BCĐ vận động hiến máu tình nguyện của xã, anh Đông đã chỉ đạo việc đẩy mạnh, tăng cường phối hợp với các đoàn thể chính trị- xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống đẹp, cống hiến và trách nhiệm của cộng đồng cho người dân địa phương. Đồng thời, Ban vận động hiến máu tình nguyện xã cũng giao chỉ tiêu cụ thể gắn với trách nhiệm cho các tổ chức chính trị- xã hội, từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi trên địa bàn xã. Nhờ vậy, những năm qua, chỉ tiêu hiến máu tình nguyện trên địa bàn xã Triệu Giang luôn đạt và vượt kế hoạch cấp trên giao.

Bản thân anh Đông đã tham gia hiến máu tình nguyện 16 lần, riêng năm 2019 hiến 5 lần, trong đó có 4 lần hiến tiểu cầu cấp cứu bệnh nhân trong cơn nguy kịch tại bệnh viện. Lần hiến máu cứu người khiến anh Đông nhớ nhất đó là lần hiến tiểu cầu gần đây nhất tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. “Hôm ấy, hay tin tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có bệnh nhân đang nguy cấp vì thiếu máu, không chần chừ, tôi đã thu xếp công việc đến ngay bệnh viện để tiếp máu kịp thời cho bệnh nhân. Lần đó, tôi hiến 250 ml tiểu cầu, nhờ được tiếp máu kịp thời nên bệnh nhân qua cơn nguy kịch, dần hồi phục sức khỏe trong niềm vui khôn tả của người thân. “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đây cũng là động lực để tôi tham gia hiến máu tình nguyện trong thời gian tới”, anh Đông cho biết thêm.

Cũng không biết chính xác bệnh nhân cần máu là ai, họ bị bệnh gì, nhưng chỉ cần biết họ đã được cứu sống là anh Đông lại có thêm động lực, niềm tin để tiếp tục hiến máu cứu người. Với tất cả sự năng nổ, nhiệt tình và đầy tinh thần trách nhiệm, việc làm của anh Đông đã trở thành động lực để lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp của phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương.

Thanh Lê

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=145123