Hiến máu - nghĩa cử cao đẹp của người thầy thuốc

Trong số hàng trăm người mang tấm lòng cao cả 'hiến giọt máu đào, trao đời sự sống', có những cán bộ y tế không chỉ tận tâm cứu sống người bệnh bằng y thuật mà họ còn sẵn sàng cho đi chính giọt máu của mình trong lúc nguy nan.

Ông Nguyễn Đức Khoa, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh chia sẻ: Máu là một phần không thể thay thế trong điều trị y tế, đặc biệt trong các ca cấp cứu do tai nạn, băng huyết sau sinh, xuất huyết tiêu hóa, sốc mất máu... Truyền máu kịp thời mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh. Trên địa bàn tỉnh đã thành lập những câu lạc bộ, đội hiến máu dự bị, câu lạc bộ nhóm máu hiếm với các thành viên sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện, đặc biệt là trong những trường hợp khẩn cấp. Dẫu vậy, có những tình huống thiếu máu nghiêm trọng xảy ra, trong thời khắc sinh tử ấy, nhiều cán bộ y tế - người trực tiếp cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân đã trở thành những tình nguyện viên hiến máu nhân đạo.

Bác sỹ Lê Văn Mạnh, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng đã 10 lần tham gia hiến máu, trong đó có 5 lần anh tham gia hiến máu đột xuất cứu người bệnh khi tham gia cấp cứu bệnh nhân. Tháng 3 vừa qua, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng tiếp nhận trường hợp bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa. Trong quá trình cấp cứu, do bệnh nhân thiếu máu nghiêm trọng, bác sỹ Lê Văn Mạnh đã không ngần ngại hiến 1 đơn vị máu. Ít phút sau khi hiến máu, anh lại tiếp tục công việc cấp cứu cho người bệnh mà không kịp nghỉ ngơi. Nhờ chuyên môn vững và dòng máu nghĩa tình, bệnh nhân đã vượt qua nguy kịch.

Bác sỹ Lê Văn Mạnh chia sẻ: “Lúc đó, tôi không có thời gian để cân nhắc. Khi nhận kết quả xét nghiệm nhóm máu của bệnh nhân là nhóm B, trùng với nhóm máu của tôi, tôi đã quyết định hiến máu ngay lập tức, bởi nếu không có máu kịp thời có thể bệnh nhân sẽ không qua khỏi”.

Không chỉ bác sỹ Lê Văn Mạnh, mà nhiều điều dưỡng, bác sỹ khác của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng cũng đã nhiều lần hiến máu cứu sống bệnh nhân. Câu chuyện cảm động về việc gần chục cán bộ y tế tình nguyện hiến máu cứu sống trường hợp bệnh nhân sốc mất máu nặng hồi tháng 10/2024 vẫn được cán bộ và người dân huyện Bảo Thắng nhắc lại như một lời tri ân.

Đó là trường hợp bệnh nhân nam 59 tuổi vào viện trong tình trạng hôn mê, sốc giảm thể tích tuần hoàn với số lượng máu mất hơn 2.000 ml. Qua thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, các bác sỹ đã hội chẩn và chẩn đoán bệnh nhân hôn mê, sốc mất máu nặng do xuất huyết tiêu hóa. Do không có nguồn máu dự trữ, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, y bác sỹ có nhóm máu phù hợp tham gia hiến máu cấp cứu người bệnh. Gần chục cán bộ, nhân viên y tế ngay lập tức có mặt, hiến tặng 4 đơn vị máu giúp người bệnh vượt qua “cửa tử”.

Tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, trong hành trình chăm sóc và cứu chữa người bệnh có thể kể đến rất nhiều tấm gương cán bộ y tế đã hiến máu cứu bệnh nhân như: bác sỹ Nông Thành Công, điều dưỡng Bùi Thanh Huyền (Bệnh viện Đa khoa tỉnh); bác sỹ Phạm Ngọc Sâm, Lâm Đình Dũng, Trần Thị Mỹ, điều dưỡng Hoàng Thị Thúy Hằng (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh); bác sỹ Nguyễn Văn Vỹ, điều dưỡng Mông Thị Hải Yến (Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên); điều dưỡng Đặng Thị Hoa, Vàng Thị Huyên, Tẩn Sang Seng, Lê Văn Công, Phạm Thùy Linh (Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa)... Hành động thầm lặng của họ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng, là tấm gương sáng về y đức, lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã và đang lan tỏa tạo nên sự sôi nổi trong những “Lễ hội Xuân hồng”, Chiến dịch “Những giọt máu hồng”, “Hành trình đỏ - Sắc đỏ biên cương”. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và các địa phương đã tổ chức 17 đợt tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, tuyên truyền vận động hiến máu đột xuất. Qua đó, tổng số đơn vị máu các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động và tiếp nhận được hơn 4.956 đơn vị.

Phương Thảo

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hien-mau-nghia-cu-cao-dep-cua-nguoi-thay-thuoc-post403839.html