Sáng 29-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đặt chỉ tiêu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026.
Ngày 28/10, Thượng úy Nguyễn Văn Khang, cán bộ Trại tạm giam số 2 (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã nhanh chóng di chuyển gần 50 km để hiến máu cứu cháu bé mắc bệnh tan máu bẩm sinh, giúp em vượt qua cơn nguy kịch.
Sáng 28/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện 'Yêu thương đến từ trái tim'.
Sáng 26-10, tại chùa Pháp Lâm (574 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Đà Nẵng cùng Đội tình nguyện viên máu sống Gia đình Phật tử Đà Nẵng đã tổ chức đợt hiến máu đột xuất để hỗ trợ cho các bệnh nhân.
Hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và người dân xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tham gia hiến 158 đơn vị máu.
Hơn 30 năm qua, từ lời kêu gọi 'hiến máu nhân đạo', phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành một hoạt động thường xuyên, trao truyền tình cảm yêu thương, thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội, mang lại sự sống, niềm hy vọng cho biết bao người bệnh....
Ngày 25-10, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với phường Pleiku và phường Thống Nhất tổ chức Ngày hội Hiến máu Tình nguyện năm 2025.
Sau 15 năm triển khai, phong trào hiến máu tình nguyện trong Quân đội đã phát triển toàn diện, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng và nhân dân tham gia. Toàn quân đã tổ chức 1.520 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận trên 528.000 đơn vị máu, tương đương hơn 144 triệu ml máu toàn phần...
Sáng 22-10, Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 với chủ đề 'Mỗi giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại'.
Từ tháng 3/2014 đến nay, chị Hiền vẫn đều đặn duy trì hoạt động hiến máu và tiểu cầu, đóng góp chút sức lực của mình để giúp thêm nhiều bệnh nhân có hi vọng sống.
Sáng 17/10, tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia 'Ngày hội hiến máu tình nguyện'.
Ngày 15/10, Công an phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La nhận được thông tin có bệnh nhân Lù Thái Quảng (SN 1988) đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La do mất máu nhiều và cần gấp nhóm máu B để phục hồi sau cấp cứu trong khi nguồn máu tại bệnh viện khan hiếm.
Dù Zimbabwe tuyên bố máu được cung cấp miễn phí tại bệnh viện công, nhưng thực tế, nhiều bệnh nhân vẫn phải vay nợ, bán tài sản để được cứu sống.
Ngày 11/10, tại xã Đình Lập, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và các xã: Đình Lập, Châu Sơn, Kiên Mộc, Thái Bình tổ chức Ngày hội hiến máu tỉnh Lạng Sơn năm 2025 với thông điệp 'Mỗi giọt máu đào - Trao lòng nhân ái'.
Giữa vùng đất Quảng Trị nắng gió, có một người đàn ông luôn gắn bó với những nghĩa cử thiện lành lan tỏa những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Đó là anh Nguyễn Mậu Anh Tuấn, sinh năm 1977, ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Hàng chục năm qua, anh luôn tận tình hiến máu cứu người, sẵn sàng xông pha trong bão lũ để cứu hộ, cứu nạn và kêu gọi sẻ chia với người khó khăn. Với anh, giúp đỡ người khác là trách nhiệm tự nhiên của một con người.
Ngày 10/10, nhận tin Bệnh viện Đa khoa khu vực Si Ma Cai có bệnh nhân cần mổ cấp cứu nhưng thiếu máu, Đại úy Lèng Ỷ Chình - cán bộ Công an xã Si Ma Cai đã nhanh chóng có mặt, tình nguyện hiến máu cứu người.