Hiện thực hóa cam kết với người dân

Đến giữa tháng 10-2023, toàn bộ học sinh là con em người dân ở khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (xã Lộc An, H.Long Thành) đã được chuyển về học tập tại 4 trường học mới khang trang, hiện đại, chấm dứt những năm học tạm bợ ở trường cũ và tiếp đó là phải đi học nhờ do trường mới chưa kịp xây xong.

Học sinh Trường THCS Suối Trầu (H.Long Thành) với niềm vui ở ngôi trường mới chuyển đến cách đây 2 tuần. Ảnh: C.Nghĩa

Học sinh Trường THCS Suối Trầu (H.Long Thành) với niềm vui ở ngôi trường mới chuyển đến cách đây 2 tuần. Ảnh: C.Nghĩa

Trưởng phòng GD-ĐT H.Long Thành Nguyễn Văn Toàn vui mừng chia sẻ: “Những ngôi trường đầu tiên tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đi vào hoạt động đã mang lại niềm vui rất lớn đối với ngành Giáo dục Long Thành, đặc biệt là với các em học sinh và phụ huynh”.

* Niềm vui từ những ngôi trường mới

Trường mẫu giáo Suối Trầu là ngôi trường đầu tiên đi vào hoạt động tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn vào cuối năm 2022. Trước đây, trường nằm ở xã Suối Trầu (nay đã sáp nhập vào xã Bình Sơn) với 1 điểm chính và 2 điểm lẻ, nhưng đều xuống cấp do chờ đợi được di dời quá lâu. Còn hiện tại trường đã có cơ ngơi khang trang gồm khối phòng học đồng bộ 1 trệt, 1 lầu với các phòng học, phòng chức năng, khu nấu ăn, khu vui chơi ngoài trời. Các phòng học được gắn máy lạnh và màn hình tivi cỡ lớn kết nối internet phục vụ chăm sóc và giáo dục cho 115 trẻ.

Ở khu tái định cư còn có thêm Trường mầm non Lộc An đi vào hoạt động cách đây gần 2 tháng và đã tiếp nhận, chăm sóc ổn định 115 trẻ. Hiện tại, nhà trường mới chỉ sử dụng hết các phòng ở tầng trệt, các phòng tầng lầu vẫn còn trống và sẽ được sử dụng khi khu tái định cư tiếp tục đón thêm người dân đến ở và số lượng trẻ có thể sẽ tăng.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiệp cho hay: “Mỗi phòng học ở trường mới đều rộng gấp đôi so với trường cũ, tiện nghi đầy đủ và thoáng mát. Khi phụ huynh gửi trẻ thì ai nấy đều an tâm, phấn khởi, ngay cả giáo viên làm việc cũng cảm thấy thoải mái hơn trước rất nhiều”.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, đến cuối tháng 9 và tháng 10 vừa qua, lần lượt học sinh của Trường tiểu học Suối Trầu và Trường THCS Suối Trầu cũng được chuyển về học tại khu tái định cư sau những năm tháng chờ đợi.

Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Suối Trầu Đỗ Hữu Chiểu phấn khởi chia sẻ: “Chúng tôi đã mong chờ dự án sân bay triển khai để chuyển đến trường mới ổn định dạy và học. Tuy nhiên, khi triển khai làm sân bay thì trường mới chưa xây xong nên lại tiếp tục đi học nhờ và vừa chính thức được chuyển về trường mới cách đây hơn 2 tuần. Quả thật, trường mới hơn cả những gì mà thầy trò mong ước nên cũng bõ công chờ đợi lâu nay”.

* Sớm ổn định dạy và học

Trưởng phòng GD-ĐT H.Long Thành Nguyễn Văn Toàn chia sẻ, quá trình từ lúc quy hoạch đến khi triển khai sân bay kéo dài hàng chục năm nên những trường học nằm trong khu quy hoạch sân bay không được xây mới hay sửa chữa lớn. Phải chờ đợi quá lâu nên khi các trường được chuyển ra trường mới ở khu tái định cư thì cả giáo viên, học sinh cho đến phụ huynh đều vui mừng. Sau khi chuyển hết về trường mới, chấm dứt chuyện học tạm, học nhờ, Phòng GD-ĐT đang khẩn trương hỗ trợ các trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học để phụ huynh an tâm.

Theo UBND H.Long Thành, các trường mới được đưa vào sử dụng tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đều đáp ứng được các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia. Hiện 4 trường mới đã tiếp nhận hết 959 học sinh là con em sinh sống ở khu tái định cư vào học nhưng vẫn chưa sử dụng hết số phòng học so với quy mô thiết kế xây dựng. Bên cạnh đó, 4 trường học khác cũng đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, do đó những năm tới người dân chuyển đến khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn sẽ không phải lo thiếu trường lớp.

Để có được 4/8 công trình trường học đầu tiên đi vào hoạt động tại khu tái định cư là một nỗ lực rất lớn của tỉnh. Quá trình triển khai các hạng mục của khu tái định cư đã gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, vật tư xây dựng tăng cao dẫn đến một số nhà thầu đã bỏ cuộc, khiến công trình xây dựng dở dang. Một trong những khó khăn lớn nhất là niên độ sử dụng vốn cho các hạng mục dự án khu tái định cư chỉ kéo dài đến năm 2021, do đó tỉnh đã phải tạm ứng vốn hàng trăm tỷ đồng để tiếp tục hoàn thiện các trường học, nhờ đó đã giải quyết dứt điểm nhu cầu cấp bách về trường lớp.

Là một cư dân mới chuyển đến khu tái định cư, ông Nguyễn Xuân Vinh tỏ ra khá hài lòng về hệ thống hạ tầng nhà nước đầu tư, đặc biệt là hệ thống trường học. Ông Vinh vui mừng nói: “Học sinh vùng sân bay đã từng chịu nhiều thiệt thòi vì phải nhường đất trường cũ để xây dựng sân bay và chuyển đến khu tái định cư, nhưng đổi lại được hưởng những công trình trường học mới ở khu tái định cư như thế này là rất xứng đáng”.

Bên cạnh đó, ông Vinh mong muốn tại khu tái định cư sẽ có thêm một trường THPT nữa để học hết THCS học sinh có thể học lên THPT mà không phải đi xa.

Còn chị Trương Thị Tú, người dân tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn bộc bạch: “Hệ thống trường học tại khu tái định cư tuy có triển khai chậm vì những lý do khách quan nhưng nay đã cơ bản hoàn thành, học sinh đã có chỗ học khang trang và tốt hơn nhiều lần so với trường lớp cũ trước đây. Tôi cho rằng, Chính phủ và chính quyền tỉnh Đồng Nai đã giữ đúng lời hứa với người dân khi thu hồi đất xây dựng sân bay, đó là nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, trường lớp mới khang trang hiện đại hơn trường lớp cũ”.

Công Nghĩa

Cô TRIỆU THỊ KIM XUYẾN, giáo viên Trường THCS Suối Trầu:

Ngôi trường mơ ước sẽ thành ngôi trường hạnh phúc

Là giáo viên đã có nhiều năm công tác ở ngôi trường cũ, xuống cấp trong vùng đã giải tỏa làm sân bay, gặp muôn vàn khó khăn nên chúng tôi luôn mơ ước về một ngôi trường mới khang trang, hiện đại. Khi chuyển về ngôi trường mới đã cho chúng tôi động lực to lớn để cô và trò tiếp tục hành trình mới. Chúng tôi sẽ biến ngôi trường mơ ước nay đã trở thành hiện thực tiếp tục trở thành một ngôi trường hạnh phúc bên cạnh “siêu dự án” Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ cất cánh trong tương lai gần.

Ông NGÔ XUÂN QUYỂN, phụ huynh học sinh Trường tiểu học Suối Trầu:

Con đến trường mới, cha mẹ vui theo

Trước khi chuyển ra khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, chúng tôi đã có những lo lắng nhất định về nơi ở của cả gia đình, nơi học tập của các con, nhưng nay những lo lắng đó đã được gác lại. Từ căn nhà gia đình tôi mới chuyển đến trong khu tái định đi đến trường học chỉ mất chưa đến 3 phút đi xe máy. Ngôi trường mới khang trang hiện đại, chỉ mong sao sớm có thêm nhiều cây xanh để sân trường luôn mát mẻ cho học sinh vui chơi.

Em NGUYỄN TUẤN ANH, học sinh lớp 9 Trường THCS Suối Trầu:

Thêm thuận tiện khi đi học

Em rất vui sau nhiều năm chờ đợi cuối cùng đã được học ở ngôi trường mới, nhất là khi đây là năm cuối của bậc THCS và năm học sau em sẽ thi lên lớp 10 THPT. Không còn phải đi học nhờ ở trường trong xã Bình Sơn nữa nên hàng ngày cha mẹ em không phải lo lắng đưa đón bằng xe máy, đổi lại em có thể tự đi bộ đến trường vì từ nhà trong khu tái định cư đến trường chỉ cách mấy trăm mét.

Thành Nam (thực hiện)

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202311/hien-thuc-hoa-cam-ket-voi-nguoi-dan-9e05ce8/