Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người nghèo xứ Nghệ

'Chuẩn bị có nhà kiên cố để ở rồi, không còn lo lắng gì nữa' - câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại là niềm vui, hạnh phúc của những hộ dân nghèo nơi xã biên giới Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An), khi chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang từng ngày hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người dân nơi đây.

Niềm vui của các hộ dân ở xã biên giới Tam Hợp (huyện Tương, Dương, Nghệ An) được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở.

90 ngày đêm - “chiến dịch” vì an cư cho người nghèo

Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An) là một xã vùng biên với địa hình chủ yếu là đồi núi hiểm trở, đời sống người dân phụ thuộc phần lớn vào nương rẫy, núi rừng nên còn khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, từ khi có các chính sách, chương trình hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, cùng với quyết tâm của chính quyền địa phương huyện, xã và tinh thần đoàn kết của cộng đồng, Tam Hợp đang từng bước “thay da đổi thịt”. Một trong những điểm sáng rõ nét chính là công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Các bản làng xã Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An) đang đổi thay từng ngày, đời sống người dân từng bước phát triển.

Các bản làng xã Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An) đang đổi thay từng ngày, đời sống người dân từng bước phát triển.

Xác định nhà ở là tiêu chí quan trọng giúp người dân thoát nghèo bền vững, từ đầu tháng 3/2025, huyện Tương Dương đã phát động “chiến dịch 90 ngày đêm” xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang đến niềm động viên tinh thần to lớn để người dân yên tâm vươn lên trong cuộc sống.

Để cuộc phát động thành công, huyện Tương Dương đã huy động cả hệ thống chính trị cùng người dân vào cuộc. Công tác rà soát được thực hiện nhanh chóng, công khai, đúng đối tượng thụ hưởng. Trên tinh thần nhà nước hỗ trợ, chính quyền địa phương, cộng đồng giúp đỡ, các hộ gia đình đã chủ động triển khai sửa chữa, xây dựng nhà.

Ông Lê Văn Lương - Bí thư Huyện ủy Tương Dương, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình cho biết: “Mục tiêu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân trên địa bàn huyện trong năm 2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Để hoàn thành đòi hỏi cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân cần có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp người nghèo, người có công, khó khăn về nhà ở vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, qua đó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Những ngôi nhà kiên cố đang dần thay thế những ngôi nhà tạm bợ, dột nát ở xã Tam Hợp.

Những ngôi nhà kiên cố đang dần thay thế những ngôi nhà tạm bợ, dột nát ở xã Tam Hợp.

Theo thống kê, năm 2025, toàn huyện Tương Dương có 1.673 hộ dân cần nhà ở. Tính đến giữa tháng 4/2025 đã khởi công 1.141 căn (đạt 68,2%), trong đó 422 căn đã hoàn thiện. Riêng xã Tam Hợp đang gấp rút hoàn thành các căn nhà theo đúng tiến độ đề ra, với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lương Phi Thanh - Chủ tịch UBND xã Tam Hợp cho biết, năm 2025, qua rà soát toàn xã có 68 hộ gia đình có nhu cầu về nhà ở. Để hỗ trợ các gia đình xây dựng nhà, xã đã triển khai đồng bộ tại các bản, đồng thời huy động các lực lượng đóng trên địa bàn góp sức người, sức của giúp đỡ. “Một số hộ gia đình không có lao động thì phải huy động các đoàn thể, dân bản hỗ trợ tháo dỡ nhà, vận chuyển vật liệu. Đến nay 22 căn nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng. 37 hộ dân khác đang triển khai làm. Xã cố gắng hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/5, đúng như cuộc phát động “90 ngày đêm” của huyện", ông Thanh nói.

Chính quyền địa phương cùng các đoàn thể, đoàn viên thanh niên xã Tam Hợp giúp đỡ các hộ dân vận chuyển vật liệu để xây, sửa nhà.

Chính quyền địa phương cùng các đoàn thể, đoàn viên thanh niên xã Tam Hợp giúp đỡ các hộ dân vận chuyển vật liệu để xây, sửa nhà.

Những ngôi nhà - những giấc mơ có thật

Cầm thước đo cẩn thận bức tường gạch vừa mới xây, anh Lô Văn Bình (SN 1986, trú bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp) cho hay, căn nhà mới là cả một niềm mơ ước của anh từ bấy lâu nay. Chính vì vậy, từng phần việc đều được anh Bình chăm chút tỉ mỉ. “Phải khó khăn, vất vả lắm mới xây được căn nhà mới nên phải cẩn thận để ở được lâu dài, bền vững”, anh Bình nói.

Căn nhà kiên cố của anh Lô Văn Bình dần hình thành.

Căn nhà kiên cố của anh Lô Văn Bình dần hình thành.

Anh Bình kể, đầu tháng 4 vừa qua, anh được nhận hỗ trợ 50 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Cùng với số tiền bấy lâu nay gom góp, anh Bình quyết tâm vay mượn thêm tiền từ người thân để xây, sửa lại căn nhà vốn đã dột nát từ lâu.

“Nhà cũ, hư hỏng nên mùa mưa đến đều bị ngấm dột. Cả gia đình ở trong mà cứ nơm nớp lo sợ. May sao đợt này được nhà nước hỗ trợ tiền, chính quyền xã cùng các đoàn thể hỗ trợ công sức nên tôi mới quyết tâm sửa lại nhà cho kiên cố. Khoảng một tháng nữa là có nhà mới để ở rồi. Cảm ơn Đảng, Nhà nước cùng địa phương và các đoàn thể đã giúp đỡ gia đình tôi có mái nhà kiên cố để yên tâm sinh sống”, anh Bình xúc động chia sẻ.

Cùng với sự hỗ trợ của các đoàn thể, chính quyền địa phương và người dân, căn nhà của anh Bình đang dần hoàn thiện.

Cùng với sự hỗ trợ của các đoàn thể, chính quyền địa phương và người dân, căn nhà của anh Bình đang dần hoàn thiện.

Cũng như anh Bình, nhiều năm qua căn nhà của bà Lương Thị Liên (SN 1964, trú bản Xốp Nặm) đã xuống cấp, hư hỏng. Mùa mưa bão đến, bà Liên cùng các con, cháu đều phải “lánh nạn” sang nhà người thân, hàng xóm. Đầu tháng 4/2025, được hỗ trợ tiền từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, bà Liên mạnh dạn vay mượn thêm để sửa sang lại nhà.

Ngày 20/4, cùng sự hỗ trợ của các đoàn thể, người dân, căn nhà cũ của bà Liên được tháo dỡ để sửa lại khang trang, kiên cố hơn. “Nhờ hỗ trợ của nhà nước gia đình tôi mới sửa lại được căn nhà. Có nhà chắc chắn rồi, giờ không còn lo gì nữa, chỉ còn lo làm ăn cho cuộc sống tốt hơn thôi”, anh Viêng Văn Phú (con trai bà Liên nói).

Anh Viêng Văn Phú cùng mọi người sửa chữa lại căn nhà cũ, dột nát của gia đình.

Anh Viêng Văn Phú cùng mọi người sửa chữa lại căn nhà cũ, dột nát của gia đình.

Không chỉ gia đình anh Bình, bà Liên mà hàng chục hộ dân khác trên địa bàn xã Tam Hợp cũng có chung niềm vui, niềm hạnh phúc khi được hỗ trợ tiền, vật chất, ngày công và cả niềm động viên tinh thần từ chương trình xóa nhà tạm, hư hỏng, dột nát. Mỗi căn nhà mới hoàn thiện không chỉ đơn thuần là một mái nhà che mưa nắng. Đó là khởi đầu của sự ổn định, là nền tảng để người dân yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, nuôi dưỡng khát vọng thoát nghèo, xây dựng tương lai cho con em.

Hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở xã Tam Hợp là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của sự đồng lòng - giữa Nhà nước, chính quyền và nhân dân. Đó cũng là thông điệp nhân văn sâu sắc: không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển.

Ngọc Tú

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hien-thuc-hoa-giac-mo-an-cu-cho-nguoi-ngheo-xu-nghe-post1737596.tpo