Hiện thực hóa giấc mơ an cư của người nghèo

Có được một ngôi nhà khang trang, kiên cố là mơ ước, khát khao cháy bỏng của biết bao người nghèo, người đang sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát. Giờ đây, niềm mơ ước, khát khao đã trở thành hiện thực bởi tinh thần 'tương thân tương ái', 'thương người như thể thương thân' của cả cộng đồng được khơi dậy, cùng góp sức, chung tay giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình.

Cán bộ xã Đông Phú và thôn Chiếu Thượng thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Mỡi.

Cán bộ xã Đông Phú và thôn Chiếu Thượng thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Mỡi.

Hàng chục năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn Lanh ở thôn Phú Minh, xã Đông Hòa (TP Thanh Hóa) sống trong căn nhà cấp bốn diện tích 20m2 xập xệ, dột nát. Ông có 4 người con, thì 3 con bị tàn tật bẩm sinh. Bản thân ông cũng bị tàn tật, cuộc sống gia đình chỉ dựa vào mấy sào ruộng nên vô cùng chật vật. Bởi hoàn cảnh quá khó khăn, nên dù căn nhà xuống cấp đã nhiều năm qua, nhưng gia đình cũng không có tiền để sửa. Một căn nhà vững chãi, đủ che nắng, che mưa, với cả gia đình ông Lanh là một giấc mơ không thể nào thực hiện được...

Nhưng rồi niềm mong mỏi tưởng chừng vô vọng của ông, bỗng một ngày trở thành hiện thực, vào ngày 30/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Lanh, cấp ủy, chính quyền địa phương đã kêu gọi Tổng Công ty CP Đầu tư xây dựng Minh Tuấn hỗ trợ gia đình ông 300 triệu đồng xây nhà khang trang, kiên cố với diện tích 60m2; Công ty CP Xây dựng MBM Group trao vật dụng trị giá 50 triệu đồng.

Ông Lanh cho biết: “Khi cán bộ xã đến khảo sát và thông báo gia đình tôi thuộc đối tượng được hỗ trợ làm nhà, tôi vô cùng xúc động. Trong thời gian xây dựng, Ban công tác mặt trận thôn, bà con lối xóm đã đến động viên, chia sẻ chung tay hỗ trợ vật chất, ngày công để ngôi nhà sớm hoàn thành. Có nhà mới các thành viên trong gia đình tôi rất phấn khởi, đây cũng là động lực để chúng tôi phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”.

Ở thôn Chiếu Thượng, xã Đông Phú (TP Thanh Hóa), mọi người đều cảm thương cho hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Mỡi, tuổi cao, sức yếu, lầm lụi sống một mình. Thiếu thốn trăm bề, nhiều năm qua bà vẫn ở trong căn nhà ẩm thấp, chật hẹp.

Niềm vui đến với bà Mỡi, khi TP Thanh Hóa triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi có chủ trương, địa phương rà soát điều kiện sống cũng như nhu cầu về nhà ở, bà Mỡi được hỗ trợ xây dựng nhà ở với mức 80 triệu đồng; đồng thời Ủy ban MTTQ xã còn tuyên truyền, vận động người thân, các tổ chức đoàn thể đóng góp công sức để xây dựng cho bà ngôi nhà mới có diện tích gần 40m2, tổng trị giá 180 triệu đồng.

Bà Mỡi xúc động cho biết: “Có một căn nhà sạch sẽ, kiên cố, thoáng đãng là mơ ước cả đời của tôi. Giờ đây có được một ngôi nhà như mơ, tôi rất vui và hạnh phúc. Bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp, ngành, tổ chức xã hội, trong thời gian xây dựng, họ hàng và bà con làng xóm đều tới chia sẻ, giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Tôi cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ xây nhà mới để tôi ổn định cuộc sống”.

Gia đình ông Lanh, bà Mỡi là 2 trong số hàng nghìn ngôi nhà được xây dựng và hoàn thành nhằm giúp đỡ, sẻ chia khó khăn với hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Xây dựng nhà theo Chỉ thị số 22-CT/TU là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội chung tay giúp đỡ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Những ngôi nhà mới được xây dựng đều chứa đựng nghĩa tình, không chỉ thắp sáng niềm vui của người già, ươm mầm ước mơ cho trẻ thơ, mà còn nhân lên khát vọng an cư lạc nghiệp, tiếp thêm động lực cho các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Đẹp thay tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”; “thương người như thể thương thân” - đó là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của ông cha ta đã nhân lên niềm hạnh phúc của những mảnh đời nghèo khó, thắp lên trong họ ngọn lửa, niềm tin yêu vào cuộc sống tương lai.

Bài và ảnh: Thanh Huê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/hien-thuc-hoa-giac-mo-an-cu-cua-nguoi-ngheo-240754.htm