Hiền Thục lo sợ, không dám hát hit của Phan Mạnh Quỳnh

Chia sẻ của Hiền Thục về ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh khiến khán giả bất ngờ!

Trên trang cá nhân, mới đây Hiền Thục đã chia sẻ màn trình diễn Tri Kỷ - bản hit nổi tiếng của Phan Mạnh Quỳnh, được Hiền Thục thể hiện trong một đêm nhạc phòng trà ít ngày trước.

Đăng tải màn trình diễn này, giọng ca Nhật ký của Mẹ đã tiết lộ về "cơ duyên" đưa ca khúc Tri Kỷ của Phan Mạnh Quỳnh đến với Hiền Thục. Nữ ca sĩ trải lòng: "Trong một chuyến lưu diễn cùng Diva Hà Trần, Hiền Thục tình cờ biết đến ca khúc Tri Kỷ của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Thục ngay lập tức bị cuốn hút bởi cách chị Hà Trần thể hiện ca khúc này, rất xúc động. Thục sau đó đã tải bài hát này xuống và lẩm nhẩm hát sau đó.

Chị Hà Trần có nói với Thục rằng: 'Sao em không hát ca khúc này, nếu em hát thì sẽ có một phiên bản Tri Kỷ khác mà của riêng em thôi...'.

Tuy nhiên, Thục có tâm sự rằng, bản thân sợ, không dám hát ca khúc này vì cảm thấy tại thời điểm đó. Thục có thể chưa truyền tải trọn vẹn cảm xúc của bài hát vì nghe chị Hà Trần thể hiện Tri Kỷ quá hay. Thục sợ làm đứt vỡ tình cảm của bài hát".

Sau nhiều trăn trở, suy nghĩ, Hiền Thục đã quyết định thể hiện bài hát này trong một đêm nhạc phòng trà để dành tặng khán giả. Nữ ca sĩ nói: "Mãi đến dịp gần đây, tại phòng trà, Thục mới quyết định thể hiện ca khúc này theo phong cách riêng của mình, dành tặng khán giả một phiên bản rất 'Hiền Thục'".

Tiết mục Tri Kỷ mà Hiền Thục thể hiện trong đêm nhạc nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Với lối hát tự sự kết hợp cùng cách nhấn nhá, phiêu đặc trưng, ca sĩ Hiền Thục đã khoác lên bản hit của Phan Mạnh Quỳnh một lớp áo mới mẻ, vô cùng nữ tính.

Hiện tại, so với thời kì đỉnh cao, Hiền Thục không còn đi hát quá nhiều như trước nhưng cuộc sống của nữ ca sĩ vẫn khá thoải mái. Thi thoảng nữ ca sĩ vẫn nhận lời biểu diễn trong các đêm nhạc ấm cúng, gần gũi với khán giả để thỏa mãn đam mê ca hát của bản thân.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/hien-thuc-lo-so-khong-dam-hat-hit-cua-phan-manh-quynh-202409030030561109.html