Hiền Thục, Võ Hạ Trâm 'cháy hết mình' ở phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày đại lễ
Tối 30/4, hàng ngàn người dân TP. Hồ Chí Minh đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để thưởng thức chương trình ca nhạc 'Tình ca đất nước' nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).
Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh; ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hồ Chí Minh; ông Phạm Văn Rậm - Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh …

Chương trình được dàn dựng bởi đạo diễn Trần Vi Mỹ và sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
90 phút của chương trình được chia làm 3 phần với các chủ đề "Tình ca độc lập", "Tri ân", "Tự hào tiếp bước tương lai" với phần biểu diễn của nhiều nghệ sỹ tên tuổi như Võ Hạ Trâm, Tùng Lâm, Hiền Thục, Quốc Thiên, Đan Trường, Thảo Trang, Phương Vy, Đào Mác, Hồ Trung Dũng, Phương Vy, MTV…
Điểm nhận thấy rõ nhất trong chương trình năm nay chính là góc nhìn lãng mạn về tình yêu đôi lứa hòa quyện trong tình yêu đất nước, sự lạc quan và niềm tin mãnh liệt về ngày hòa bình độc lập cũng như góc nhìn mới mẻ, đầy sức sống trong hành trình xây dựng quê hương sau ngày giải phóng. Toàn bộ các ca khúc trong chương trình thể hiện sự liền mạch và dàn dựng công phu với sân khấu lớn đặt ngay trung tâm phố đi bộ đã mang lại một đêm nhạc mãn nhãn, mãn nhĩ cho khán giả.

Nhóm MTV luôn có mặt trong các chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn ở TP. Hồ Chí Minh
Ở phần 1, đạo diễn Trần Vi Mỹ đưa người xem trở về với những kí ức không thể nào quên của những năm tháng nước nhà bị chia cắt và lớp lớp thanh niên gác bút nghiên, xung phong lên đường chiến đấu, mang theo niềm tin chiến thắng, mang theo tình cảm yêu thương với đồng bào miền Nam ruột thịt đã làm bền thêm ý chí và vững vàng những bước chân vượt đường mòn dốc núi, để giữa khó khăn gian khổ tiếng cười, tiếng hát vang vọng trên các cung đường Trường Sơn. Và ở hậu phương, cũng một niềm tin son sắt, giữ trọn yêu thương, chung thủy chờ đợi qua năm tháng, tất cả cùng hướng về ngày đoàn tụ, để viết nên bản trường ca về ngày Bắc - Nam sum họp.
Khán giả tại phố đi bộ dường như lặng đi khi Võ Hạ Trâm thể hiện “Dòng sông phẳng lặng”. Sâu khấu mô phỏng hình ảnh cầu Hiền Lương, nơi chia cắt đất nước ở vĩ tuyến 17, nơi chứng kiến biết bao cuộc chia ly của vợ chồng, mẹ con, nơi mà những lời hứa 2 năm sẽ về lại kéo dài đằng đẵng hơn 20 năm. Dải lụa dài tựa như dòng sông Bến Hải mang đến hiệu quả thị giác rất lớn cho tiết mục này với hình ảnh những người mẹ, người chị vững tay chèo đưa lớp lớp đoàn quân qua sông.

Ca sĩ Hiền Thục lắng đọng với "Em vẫn đợi anh về"
Thi Phượng - Tùng Lâm với “Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây”; Hiền Thục với “Em vẫn đợi anh về” lại mang đến những góc nhìn rất đỗi dịu dàng, tuyệt đẹp về tình yêu đôi lứa hòa chung tình yêu đất nước và sự thủy chung son sắt của những người vợ, người mẹ một lòng một dạ chờ đợi người thương sẽ trở về sau cuộc chiến.
Những tiết mục ngay sau đó nhắc nhở về một thời oanh liệt của quân dân miền Nam cùng đấu tranh cho cột mốc chói lọi ngày 30/4/1975, viết nên bài ca thống nhất. Một loạt các ca khúc đi cùng năm tháng như "Tiếng hát những đêm không ngủ", "Ta đã thấy gì trong đêm nay", "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn", "Lá đỏ"... với phần biểu diễn của Phương Vy, Thảo Trang, NSƯT Phạm Thế Vỹ, Đào Mác cùng CLB Truyền thống Thành Đoàn đã khiến người xem xúc động, bồi hồi. Hàng ngàn khán giả tại phố đi bộ đã hòa giọng theo các ca sỹ trên sân khấu.

Tốp ca trình bày ca khúc "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn" mang đến không khí hào hứng, sôi nổi
Phần 2 với chủ đề "Tri ân" đã mang đến những xúc cảm đặc biệt cho người xem khi chương trình nhắc nhở về lòng biết ơn với thế hệ cha anh đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay. Hình ảnh người lính già đi tìm mộ bạn dọc nghĩa trang Trường Sơn được tái hiện trên sân khấu khiến nhiều khán giả rơi nước mắt.
Đạo diễn Trần Vi Mỹ cho biết mình rất xúc động khi hàng ngàn bạn trẻ điện thoại ghi lại những hình ảnh đẹp của tiết mục của Hồ Trung Dũng, điều đó cho thấy người Việt mình luôn nhắc nhau ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ và quý trọng hơn giá trị của hai chữ hòa bình.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng
“Tình ca đất nước” không chỉ ngược về quá khứ mà còn là thước phim sinh động chan chứa niềm vui nhân kỷ niệm 50 năm thành phố ta được vinh dự mang tên Bác. Đan Trường - Thảo Trang - Phương Vy với "Mùa chim én bay" - "Tuổi đời mênh mông" - "Em ở nông trường, em ra biên giới" - "Sài Gòn cô tiên năm 2000" đã mang đến không khí tươi vui trong ngày đại lễ.
Chia sẻ cảm xúc sau chương trình, ca sỹ Thảo Trang cho biết mình rất vinh dự khi được góp mặt trong một chương trình đặc biệt của thành phố. Cô rất thích thú với phần dàn dựng mà đạo diễn Trần Vi Mỹ đã dày công thực hiện xuyên suốt 90 phút.

Ca sĩ Đan Trường, Thảo Trang và Phương Vy mang đến những ca khúc trẻ trung trong chương trình
Phần 3 của chương trình tiếp nối niềm vui của thế hệ trẻ dựng xây đất nước trong thời kỳ đổi mới. Ca sĩ Quốc Thiên nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả khi thể hiện “Nơi đảo xa”.
Chương trình kết lại bằng ca khúc mới của Võ Hạ Trâm. Cô lần đầu trình diễn “Việt Nam kiêu hãnh” với một sân khấu đầy màu sắc với sự hiện diện của tốp ca thiếu nhi cùng dàn vũ công đại diện cho các dân tộc anh em, thể hiện sự tự hào, đoàn kết dân tộc từ Bắc vào Nam, thể hiện niềm kiêu hãnh hiên ngang của người Việt trên đường hội nhập quốc tế. Tiết mục được dàn dựng hoành tráng đã để lại ấn tượng sâu sắc, khó quên với khán giả tại phố đi bộ.

Ca sĩ Quốc Thiên trong ca khúc "Nơi đảo xa"
90 phút xuyên suốt, “Tình ca đất nước” đã giúp người xem đi qua nhiều cột mốc quan trọng của đất nước, với những thời khắc lịch sử. Nhờ thủ pháp dàn dựng sinh động của đạo diễn Trần Vi Mỹ, các tiết mục trong chương trình đều mang đến xúc cảm đặc biệt từ xúc động bồi hồi với vỡ òa vui sướng, từ hòa nhịp hát vang tới lắng lòng mình tri ân thế hệ trước.
Sau chương trình, đạo diễn Trần Vi Mỹ tâm sự “Tôi thực sự hạnh phúc khi được góp phần bé nhỏ thực hiện chương trình nghệ thuật tối 30/04 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ bởi và càng hạnh phúc hơn khi chứng kiến hàng ngàn khán giả đã có mặt từ rất sớm, hưởng ứng nồng nhiệt suốt chương trình. Đó là minh chứng rõ ràng và đúng đắn nhất cho mạch nguồn yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và tiếp nối mai sau. Với tôi, đó là món quà vô giá khi thực hiện các chương trình nghệ thuật lịch sử!”.








