Hiện trường vụ cháy tòa nhà 18 tầng tại Thái Hà
Chiều 18/4, tòa nhà 18 tầng trên phố Thái Hà, quận Đống Đa bốc cháy dữ dội, hàng trăm người hô hoán tháo chạy khỏi tòa nhà.

Chiều 18/4, khoảng 14h10, lửa bắt đầu bùng lên từ cục nóng điều hòa gần chân tòa nhà Viet Tower ở số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa.

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát nhanh chóng điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Ghi nhận tại hiện trường, có 8 xe chữa cháy được lực lượng cảnh sát điều tới chữa cháy.

Khoảng 14h45, đám cháy cơ bản được khống chế, chỉ còn khói đen bốc lên.

Mặt phía sau tòa nhà giáp với ngõ 218 Tây Sơn, nơi xảy ra cháy, bị bong tróc từng mảng lớn.

Đến khoảng 15h30, khói lửa bùng trở lại kèm theo tiếng nổ, kính vỡ. Lực lượng chức năng yêu cầu người dân trong ngõ 218 Tây Sơn di dời khỏi mặt đường, đóng chặt cửa nhà, phòng trường hợp các mảnh vỡ, vật dụng từ tòa nhà số 1 Thái Hà rơi xuống, gây nguy hiểm cho người dân.

"Lúc 14h10, khi tôi đi xe máy từ hầm để xe tòa nhà lên, tôi thấy tiếng nổ lớn và lửa bùng lên. Ngay lập tức, tôi nhắn tin hô hào các đồng nghiệp nhanh chóng di chuyển ra khỏi tòa nhà. Theo quan sát của tôi ở dưới, có 3 chiếc xe máy đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Tại tòa nhà, có hàng trăm người làm việc tại đây nên tôi không chắc chắn mọi người đều đã rời khỏi tòa nhà hay chưa", Hà Quyết Chiến (22 tuổi, bên phải, nhân viên nhà hàng tại tòa nhà số 1 Thái Hà) cho biết.




Lực lượng cứu hỏa trang bị mặt nạ phòng độc, bình oxy và các thiết bị chuyên dụng để tiến vào tòa nhà từ lối hầm để xe nhằm chữa cháy, giải cứu nạn nhân bị ngạt khí.

Thời tiết nắng nóng cùng khói đen ngột ngạt phần nào gây khó khăn cho công tác chữa cháy của các chiến sĩ.

Trong lúc đám cháy được khống chế, các lực lượng chức năng tiến hành di dời tài sản, xe cộ của người dân ra khỏi tòa nhà.

Các nhân viên đang làm việc tại tòa nhà số 1 Thái Hà di rời khỏi hiện trường vụ cháy.

Cô Nguyễn Thị Thông, làm việc tại một nhà hàng ở tầng 3, cho biết chiếc xe máy của mình đã bị cháy rụi sau đám cháy. "Khi tôi đang làm việc thì ngửi thấy mùi khét, sau đó mọi người hô hoán, chuông báo cháy kêu lên, tôi vội vàng chạy khỏi tòa nhà bằng đường thang bộ, đi qua hầm xe thì mới biết chiếc xe máy hiệu Honda Dream của mình đã cháy", cô Thông nói.

Xe cứu thương cũng có mặt tại hiện trường để nhanh chóng đưa nạn nhân ngạt khí đi cấp cứu. Theo một số nhân chứng, đã có người bị ngạt khói khi vụ cháy xảy ra, được đưa ra khỏi hiện trường. Về số người thương vong trong vụ việc, nhà chức trách chưa thông tin.

Đến 16h, hỏa hoạn được khống chế hoàn toàn. Công an tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại từ vụ cháy.
Nguồn Znews: https://znews.vn/hien-truong-vu-chay-toa-nha-18-tang-tai-thai-ha-post1546942.html