Hiệu trưởng Trường chuyên Chu Văn An xưng 'chuột mẹ', gửi thư động viên học trò trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Trong thư gửi học sinh lớp 12 trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An (Hà Nội) đã gửi gắm nhiều lời dặn dò, động viên chân thành, tiếp thêm sự tự tin cho các sĩ tử.

Bà Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An (Hà Nội). Ảnh: Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An

Bà Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An (Hà Nội). Ảnh: Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An

Chỉ ít ngày trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, bức thư của bà Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An (Hà Nội), gửi tới học sinh khối 12 đã nhận được nhiều sự quan tâm từ giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Không đề cập đến áp lực điểm số hay thành tích, bức thư là những lời nhắn nhủ, động viên giàu cảm xúc, tiếp thêm động lực cho các em trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.

Trong bức thư, nữ hiệu trưởng thân mật gọi học sinh khóa 116 là "Chuột con K116". Bà nhắc lại khoảnh khắc tiếng trống tan học cuối cùng vang lên, đánh dấu sự khép lại của quãng đời học sinh và mở ra chặng đường mới với điểm đến đầu tiên là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trước kỳ thi, bà Nguyễn Thị Nhiếp gửi tới học sinh 5 lời dặn dò. Trước hết là việc tuyệt đối không mang các vật dụng bị cấm vào phòng thi. Theo bà, chỉ một phút chủ quan cũng có thể ảnh hưởng đến thành quả của 12 năm đèn sách. Nữ hiệu trưởng mong muốn học sinh bước vào phòng thi với tâm thế tự tin và đường hoàng.

Bên cạnh đó, bà đặc biệt lưu ý học sinh giữ gìn sức khỏe trong những ngày nước rút. Không thức khuya, không bỏ bữa và không học tập quá sức là những lời khuyên được bà nhấn mạnh với mong muốn các em duy trì thể trạng tốt nhất trước kỳ thi.

Nữ hiệu trưởng cho rằng, điều quan trọng lúc này không phải là cố gắng học thêm vài trang sách trong trạng thái mệt mỏi mà là giữ cho cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo.

Bức thư Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An (Hà Nội) gửi đến các "chuột con" K116. Ảnh: Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An

Bức thư Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An (Hà Nội) gửi đến các "chuột con" K116. Ảnh: Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An

Ở lời nhắn thứ ba, nữ hiệu trưởng nhắc học sinh tuyệt đối không đến muộn, không nghỉ thi, không bỏ thi nếu không có lý do bất khả kháng. Bà khuyến khích các em chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, phương tiện di chuyển và chủ động về thời gian để tránh những sự cố đáng tiếc.

Tiếp đó, bà khuyên học sinh không nên rời phòng thi khi vẫn còn thời gian làm bài.

"Dù cảm thấy mình đã làm xong, hãy dành thời gian để đọc lại, kiểm tra lại. Nhiều điểm số quý giá được giữ lại nhờ sự cẩn trọng trong những phút cuối cùng. Hãy trân trọng từng phút của bài thi như trân trọng chính công sức của mình", bà nhắn nhủ.

Điều khiến nhiều học sinh xúc động nhất là lời nhắn cuối thư: "Đừng quên mình là học sinh Trường Bưởi - Chu Văn An". Nữ hiệu trưởng nhắc nhớ về truyền thống hơn 100 năm của ngôi trường và bày tỏ niềm tin học sinh khóa 116 sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của các thế hệ đi trước.

Khép lại bức thư, bà Nguyễn Thị Nhiếp gửi tới học trò những lời động viên đầy yêu thương.

"Hãy bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi sắp tới. Dù kết quả thế nào, các con vẫn mãi là những Chuột con K116 mà cô đã may mắn được đồng hành suốt ba năm thanh xuân đẹp nhất.

Cứ mạnh dạn đi về phía trước nhé! Chuột mẹ vẫn ở đây, vẫn dõi theo, vẫn tin tưởng và vẫn tự hào về các con", bà viết.

Tham khảo thêm

Thiên Ân

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/hieu-truong-truong-chuyen-chu-van-an-xung-chuot-me-gui-thu-dong-vien-hoc-tro-truoc-ky-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-179260606153511927.htm