Hiệu trưởng trường miền núi: 'Trước tri thức, chúng ta đều bình đẳng'

'Dù điểm đầu vào có nhiều em chỉ đạt 2-3 điểm/1 môn, nhưng trước tri thức chúng ta đều bình đẳng', Hiệu trưởng Trường THPT Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội xúc động nhắn gửi tới các học sinh ngày khai trường.

Hôm nay, mùng 5/9, gần 2,3 triệu học sinh Hà Nội khai giảng năm học mới. Trong số các trường cấp 3 của Thủ đô Hà Nội, Trường THPT Minh Quang nằm trên địa bàn Thôn Lặt, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, TP Hà Nội có nhiều điểm đặc biệt.

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Duy Bỉnh phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: GDTĐ.

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Duy Bỉnh phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: GDTĐ.

Minh Quang là xã dân tộc miền núi nằm ở sườn Tây núi Ba Vì, gồm 3 dân tộc cùng chung sống là Kinh, Mường, Dao; trong đó dân tộc Mường chiếm 65% toàn xã. Khác với điểm đầu vào lớp 10 cao chót vót với độ cạnh tranh khốc liệt ở các trường nội đô, thì điểm vào lớp 10 của Trường THPT Minh Quang có sự chênh biệt ở nhiều mức, trong đó, nhiều em chỉ đạt 2-3 điểm mỗi môn.

Trong ngày khai giảng năm học mới, thầy Nguyễn Duy Bỉnh, Trường THPT Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội cho biết, Trường THPT Minh Quang đã có chia sẻ xúc động về sự “đặc biệt” của ngôi trường này.

Thầy Nguyễn Duy Bỉnh cho hay, Trường THPT Minh Quang được xây dựng cũng vì mục tiêu giúp con em của các xã miền núi được đi học mà không phải đi lại quá xa xôi.

Năm học 2024-2025, Trường THPT Minh Quang đón 515 học sinh lớp 10. Điều đặc biệt, điểm trúng tuyển có khoảng cách khá lớn. Có những học sinh có điểm xét tuyển cao trên 40 điểm. Nhưng cũng có nhiều em chỉ đạt 2-3 điểm/1 môn.

Lý do là vì, nhà trường xin Sở GD&ĐT hạ điểm đầu vào thấp nhất thành phố, và cam kết về chất lượng đầu ra. Bởi nhà trường mong rằng các em dù lực học có yếu nhưng vẫn có thể được đi học cấp 3, để bớt phần nào tình trạng các em thiếu phương hướng cuộc sống, không còn ước mơ và dễ sa ngã vào con đường sai trái.

“Nhưng các em ạ, đứng trước tri thức chúng ta đều bình đẳng. Vậy cho nên dù em là ai thì khi vào trường các em cũng sẽ được đối xử công bằng, các thầy cô vẫn sẽ hết lòng cùng đồng hành đưa các em đạt được mục tiêu mơ ước của mình, chỉ cần các em có niềm tin và cùng cố gắng”, thầy Hiệu trưởng nhắn gửi.

 Cô trò Trường THPT Minh Quang trong Lễ Khai giảng năm học mới. Ảnh: GDTĐ.

Cô trò Trường THPT Minh Quang trong Lễ Khai giảng năm học mới. Ảnh: GDTĐ.

Thầy Nguyễn Duy Bỉnh cho hay, thầy biết trong số các em ngồi đây có em là dân tộc Kinh, có em là người Mường, có em dân tộc Dao, có bạn ở gần trường cũng có em ở rất xa lên đây thuê trọ để đi học. Thầy biết có em mong muốn được trở thành bác sĩ, kĩ sư, có người muốn sau này là thầy cô giáo, bạn thì chọn học nghề, có bạn muốn đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, cũng có em lựa chọn học xong sẽ ở nhà theo nghề làm miến dong truyền thống của gia đình hay phát triển làng nghề thuốc nam vốn đã quen thuộc của dân tộc mình…

Những mục tiêu, mơ ước ấy không phân biệt sang – hèn, không có cao – thấp vì tất cả đều đáng được trân trọng. Thầy Bỉnh mong tất cả các em sẽ đều thực hiện được những ước mơ đó.

“Xuất phát điểm của các em có thể thấp hơn các bạn trường khác nhưng đích đến đều công bằng. Chỉ cần các em dám vượt khó vươn lên, nỗ lực phấn đấu học tập rèn luyện thì thầy tin chắc rằng các em sẽ đều trở thành những công dân tốt”, thầy Nguyễn Duy Bỉnh khẳng định.

Thầy Nguyễn Duy Bỉnh cho hay, năm học này, giáo dục sẽ hoàn tất việc đổi mới SGK theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sẽ thi tốt nghiệp theo chương trình mới. Cuộc sống của thầy cô giáo nơi đây còn nhiều khó khăn, nhưng thầy Bỉnh mong các thầy cô không vì trò học yếu mà nản, không vì trò hư mà buông tay. Bởi các em học sinh ấy là người cần thầy cô nhất.

“Tôi hy vọng các thầy cô sẽ luôn giữ được ngọn lửa yêu trò và yêu nghề trong trái tim mình để tiếp tục góp sức làm rạng danh nhà trường trong thời gian tới”, thầy Nguyễn Duy Bỉnh nhắn nhủ.

Nói với các phụ huynh, thầy Bỉnh khẳng định, giáo dục con người không thể từ một phía, nhà trường luôn cần sự chung tay của gia đình, bởi gia đình chính là nền móng đầu tiên nuôi dưỡng tâm hồn, mơ ước và khát vọng của mỗi học sinh.

Dù biết kinh tế còn thiếu thốn, hoàn cảnh nhiều gia đình éo le, nhưng tất cả đều mong những điều tốt nhất cho tương lai của con em mình. Vì vậy nhà trường mong rằng gia đình sẽ luôn là nguồn động lực, là chỗ dựa vững chắc cho các con học tập, giúp con biết lựa chọn con đường đúng đắn và trở thành người có ích cho xã hội.

Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, thầy hiệu trưởng bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào và niềm tin tưởng vào thành công của năm học mới.

Mời quý độc giả xem video Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh - Chủ tịch HĐQT Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024:

Mai Loan

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hieu-truong-truong-mien-nui-truoc-tri-thuc-chung-ta-deu-binh-dang-2028613.html