Hình ảnh đầy ấn tượng về biển người giữa lòng TP.HCM háo hức chờ đại lễ 30-4

Càng đến gần giờ khai mạc đại lễ 30-4, dòng người đổ về khu vực trung tâm TP.HCM càng tấp nập. Ai ai cũng háo hức chờ đón sự kiện trọng đại này.

 Biển người ở đường Lê Lợi, quận 1.

Biển người ở đường Lê Lợi, quận 1.

 Anh Phan Đình Thắng đi từ Bình Dương và có mặt ở quận 1, TP.HCM, lúc 20 giờ tối 29-4. Anh kể dù biết trước sẽ rất kẹt xe nhưng vẫn rất háo hức. Dù bây giờ chờ đến tận sáng nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui.

Anh Phan Đình Thắng đi từ Bình Dương và có mặt ở quận 1, TP.HCM, lúc 20 giờ tối 29-4. Anh kể dù biết trước sẽ rất kẹt xe nhưng vẫn rất háo hức. Dù bây giờ chờ đến tận sáng nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui.

 Người dân háo hức chờ đợi đến thời khắc lễ diễu binh

Người dân háo hức chờ đợi đến thời khắc lễ diễu binh

 Có mặt tại giao lộ Điện Biên Phủ - Phạm Ngọc Thạch cùng bạn gái, Lê Vinh Bảo (22 tuổi, quê ở TP.HCM) cho biết rất háo hức chờ xem diễu binh vì đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến sự kiện trọng đại này..

Có mặt tại giao lộ Điện Biên Phủ - Phạm Ngọc Thạch cùng bạn gái, Lê Vinh Bảo (22 tuổi, quê ở TP.HCM) cho biết rất háo hức chờ xem diễu binh vì đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến sự kiện trọng đại này..

 Ông Phan Dũng Khanh, 90 tuổi được con cháu đưa từ Đắk Lắk đến TP.HCM để đón đoàn diễu binh mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. "Ngày này cả nước hướng về Lễ kỷ niệm, tôi cũng đợi chờ ngày này rất lâu rồi. Dù xa xôi, bệnh tật nhưng tôi cố gắng thuyết phục con cháu đưa xuống đây xem diễu binh diễu hành, hòa chung nhịp đập với người dân. Tôi rất tự hào và xúc động"- ông Khanh chia sẻ.

Ông Phan Dũng Khanh, 90 tuổi được con cháu đưa từ Đắk Lắk đến TP.HCM để đón đoàn diễu binh mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. "Ngày này cả nước hướng về Lễ kỷ niệm, tôi cũng đợi chờ ngày này rất lâu rồi. Dù xa xôi, bệnh tật nhưng tôi cố gắng thuyết phục con cháu đưa xuống đây xem diễu binh diễu hành, hòa chung nhịp đập với người dân. Tôi rất tự hào và xúc động"- ông Khanh chia sẻ.

 Một chiến sĩ CSGT giữa dòng người.

Một chiến sĩ CSGT giữa dòng người.

 Các lực lượng cứu hộ cứu nạn túc trực 100%.

Các lực lượng cứu hộ cứu nạn túc trực 100%.

 Khu vực giao nhau giữa công viên bến Bạch Đằng và đường Nguyễn Huệ, rất người dân cắm trại nghỉ qua đêm để đón chào đại lễ.

Khu vực giao nhau giữa công viên bến Bạch Đằng và đường Nguyễn Huệ, rất người dân cắm trại nghỉ qua đêm để đón chào đại lễ.

 Dòng người ken đặc ở khu vực Bến Bạch Đằng.

Dòng người ken đặc ở khu vực Bến Bạch Đằng.

 Người dân đổ về từ hướng cầu Khánh Hội, quận 4.

Người dân đổ về từ hướng cầu Khánh Hội, quận 4.

 Ông Justin Stout (bên phải) người Mỹ xúc động chia sẻ: “Đây là một thời điểm rất đặc biệt đối với đất nước và con người Việt Nam. Tôi rất vui khi có thể chia sẻ trải nghiệm này cùng mọi người. Năng lượng tại đây thật tuyệt vời và người dân rất thân thiện với chúng tôi. Mọi người đều mong muốn có những bức ảnh lưu niệm cùng chúng tôi”. Mr. Lan (bên trái) người Anh, chia sẻ: "50 năm trước, đây là một cột mốc trọng đại đối với đất nước Việt Nam. Hôm nay, tôi rất vinh dự được tham gia lễ kỷ niệm quan trọng này cùng với những con người tuyệt vời của Việt Nam. Được có mặt tại đây để chúc mừng sự kiện lịch sử này là một vinh dự lớn lao”.

Ông Justin Stout (bên phải) người Mỹ xúc động chia sẻ: “Đây là một thời điểm rất đặc biệt đối với đất nước và con người Việt Nam. Tôi rất vui khi có thể chia sẻ trải nghiệm này cùng mọi người. Năng lượng tại đây thật tuyệt vời và người dân rất thân thiện với chúng tôi. Mọi người đều mong muốn có những bức ảnh lưu niệm cùng chúng tôi”. Mr. Lan (bên trái) người Anh, chia sẻ: "50 năm trước, đây là một cột mốc trọng đại đối với đất nước Việt Nam. Hôm nay, tôi rất vinh dự được tham gia lễ kỷ niệm quan trọng này cùng với những con người tuyệt vời của Việt Nam. Được có mặt tại đây để chúc mừng sự kiện lịch sử này là một vinh dự lớn lao”.

NHÓM PV

Nguồn PLO: https://plo.vn/hinh-anh-day-an-tuong-ve-bien-nguoi-giua-long-tphcm-hao-huc-cho-dai-le-30-4-post847390.html