Hình ảnh đẹp trong lòng Nhân dân

Sau điểm tâm sáng, hơn 20 cán bộ, chiến sỹ cầm cuốc, xẻng đến thôn A Lù 1 giúp dân đổ đường bê tông. Đêm hôm trước trời mưa lất phất, buổi sáng sương mù bảng lảng vương trên vòm cây, rơi từng giọt, gõ vào tán lá những tiếng lộp bộp. Máy trộn bê tông bắt đầu nổ giòn, tiếng xẻng sục vào đống sỏi lạo xạo. Một mẻ, hai mẻ… cứ thế nhịp nhàng, bộ đội và người dân địa phương thay nhau đổ cát, sỏi, xi măng vào máy trộn; ở phía bên kia, những chiến sỹ với cánh tay rắn rỏi cầm càng xe rùa chờ sẵn. Những mẻ bê tông dẻo quẹo, quánh quện lần lượt được xe rùa đưa đến vị trí đổ. Lại người dùng cuốc cào, người dùng thước gạt lấy mặt phẳng, người dùng bàn xoa xoa cho xi măng lên màu láng mịn. Cứ như vậy, hình hài con đường hiện hữu từng giờ. Nhoáng cái, trên vai bộ đội đã ướt đẫm mồ hôi, chút se lạnh dường như bị sức nóng cơ thể con người xua vào tận những rừng cây bạt ngàn.

Vừa gồng mình đẩy chiếc xe rùa đầy bê tông trên nền đất ướt đến chỗ đổ, gương mặt ửng đỏ và lấm tấm mồ hôi, Trung sỹ Vàng Seo Thành, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 254 cười tươi: Đây là lần thứ hai tôi tham gia làm công tác dân vận, tuy lao động vất vả nhưng rất tự hào vì đã đóng góp một phần công sức giúp người dân có đường bê tông, đi lại thuận lợi. Mặt khác, được lao động cùng bà con, trò chuyện hiểu biết về phong tục, tập quán giúp tôi có thêm vốn sống. Cuối năm nay, hoàn thành nghĩa vụ, trở về quê hương Bản Phố, Bắc Hà, tôi sẽ tuyên truyền, vận động bà con tích cực lao động, sản xuất. Tôi sẽ nhớ mãi những năm tháng bên đồng đội, cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

\Gần 10 ngày bộ đội giúp dân đổ bê tông đường giao thông là những ngày cả thôn A Lù 1 như có hội. Hôm nào cũng vậy, 46 hộ đều đặn cắt cử mỗi hộ 1 - 2 người đi làm cùng bộ đội. Bí thư Chi bộ thôn Sào Thò Cà tấm tắc: Bộ đội rất nhiệt tình và trách nhiệm! Trong lao động và giờ giải lao, mọi người chia nhau chén trà xanh, ngồi quây quần trò chuyện vui vẻ. Nhờ có các chiến sỹ giúp sức mà tuyến đường nội thôn dài hơn 300 m đã được đổ bê tông.

Là chỉ huy, chịu trách nhiệm quản lý, quán xuyến mọi hoạt động, Trung úy Lê Đình Trưởng, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 254 luôn sát cánh lao động cùng đồng đội trên “công trường” bê tông đẫm mồ hôi và ồn ào tiếng máy. Anh cho biết, ngoài làm đường tại thôn A Lù 1, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị còn giúp phát quang và khơi thông 1,5 km rãnh thoát nước hai bên đường. Tất cả cán bộ, chiến sỹ đều quán triệt tinh thần vì Nhân dân, nêu cao ý thức, trách nhiệm, lao động nhiệt tình, mọi lời nói, hành động phải đúng mực, giữ gìn phẩm chất và hình ảnh của người chiến sỹ.

Hoạt động dân vận giúp tình quân dân thêm gắn bó.

Hoạt động dân vận giúp tình quân dân thêm gắn bó.

Trung úy Lê Đình Trưởng kể rằng, từ năm 2016 được điều động về công tác tại Trung đoàn 254, hầu như năm nào anh cũng tham gia 1 - 2 hoạt động dân vận ở những xã vùng cao khó khăn. Anh từng có mặt tại nhiều nơi từ xã Tả Thàng, Dìn Chin (Mường Khương), đến Minh Lương (Văn Bàn), A Lù (Bát Xát)… với nhiệm vụ chủ yếu là giúp người dân vùng cao đổ bê tông đường giao thông, phát quang đường và khơi thông rãnh thoát nước. Nơi ít làm chục ngày, nơi nhiều gần 1 tháng, gặp gỡ nhiều người dân và mỗi nơi đều để lại những ấn tượng tốt đẹp về tình quân dân. “Tôi nhớ nhất thời gian giúp bà con một thôn ở xã Tả Thàng, huyện Mường Khương mở mới tuyến đường cách đây vài năm. Con đường mở mới ở lưng chừng núi dốc, chiều dài khoảng 3 km. Đợt đó đúng dịp mưa bão, từ vị trí cán bộ, chiến sỹ ăn, ở đến nơi làm cách xa, riêng chuyện hành quân hằng ngày đến chỗ làm đã rất vất vả. Chỗ ăn ở thì chật chội, thiếu điện nhưng chúng tôi vẫn nêu cao tinh thần, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ở bất kỳ nơi nào đến dân vận, chúng tôi cũng được bà con giúp đỡ nhiệt tình, giúp củi, rau xanh. Ngày về, bà con còn thổi xôi, gói bánh tặng bộ đội. Những tình cảm đó, chúng tôi sẽ không bao giờ quên”, Trung úy Trưởng trải lòng.

Men theo ký ức của Trung úy Lê Đình Trưởng về tình quân dân gắn bó trong những đợt làm dân vận, tôi đến thôn 2 Minh Chiềng, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn một ngày đầu tháng 12/2021. Tại đây, tháng 5/2019, bộ đội đã giúp người dân làm rãnh thoát nước hai bên đường. Đã 3 năm trôi qua, nhiều người dân vẫn nhắc nhớ câu chuyện ân tình ấy.

Ngồi trong ngôi nhà sàn mới dựng đang trong giai đoạn hoàn thiện, anh Ma Văn Công nhớ lại: Khi đó, bộ đội về giúp thôn tôi làm rãnh thoát nước được bố trí ăn, ở tại nhà bà tôi là Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Khoong và ở nhà anh Ma Văn Dưởng. Nhà bà tôi tuy chật chội nhưng tấm lòng luôn rộng mở, tạo điều kiện tốt nhất để bộ đội đảm bảo sức khỏe lao động. Nhiều người dân trong thôn mang củi, rau xanh, thậm chí cả ngan đến giúp bộ đội. Ngày chia tay, nhiều người dậy sớm thổi xôi, gói bánh tặng bộ đội, rồi tiễn các anh ra tận sân vận động xã Minh Lương.

Dạo đó, để làm rãnh, bộ đội và dân quân xã Minh Lương phải đổ các tấm bê tông tận ngoài sân vận động xã. Sau đó, người dân thôn 2 Minh Chiềng, dân quân và Đoàn Thanh niên xã cùng bộ đội dùng xe máy, xe cải tiến chở những tấm bê tông qua cầu treo, vượt quãng đường hơn 1 km về ghép lại hai bên thành rãnh chắc chắn. Sau gần 15 ngày quân dân dốc sức, tuyến rãnh thoát nước hai bên đường dài hơn 200 m đã hoàn thành. Ông Lự Văn So, năm nay 60 tuổi cho hay: Chúng tôi luôn nhắc nhau thường xuyên duy tu, bảo dưỡng rãnh thoát nước để không phụ công giúp sức của bộ đội 3 năm trước.

Kể sao hết những câu chuyện ân tình quân dân gắn bó từ hoạt động dân vận trên dọc dải biên cương Lào Cai những năm qua. Hoạt động dân vận không chỉ bó hẹp trong việc làm đường mà còn rất nhiều hoạt động khác như khám bệnh miễn phí cho dân, phát quang đường, khơi thông rãnh thoát nước, giúp dân dựng nhà, thu hoạch nông sản, cứu hộ, cứu nạn... Cũng không chỉ có Trung sỹ Vàng Seo Thành, Trung úy Lê Đình Trưởng mà còn nhiều cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang của tỉnh ở các đơn vị khác nhau tham gia công tác dân vận. Những việc làm ý nghĩa vẫn ngày ngày được các thế hệ cán bộ, chiến sỹ tiếp nối tô đẹp thêm hình ảnh người lính đối với Nhân dân, thắt chặt thêm mối ân tình gắn bó quân dân. Các anh luôn xứng đáng là đội quân “từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ!”.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/352410-hinh-anh-dep-trong-long-nhan-dan