Hình ảnh hơn 200 chiến sĩ chiến đấu với giặc lửa suốt 8 giờ tại TP Hồ Chí Minh
Đến chiều 3-7, đám cháy lớn tại kho hàng trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh đã được khống chế hoàn toàn. Đây là thành quả của hơn 200 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) sau hơn 8 giờ chiến đấu với giặc lửa.

Phần kho hàng rộng hơn 1.700m2 bị cháy rụi sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: PC07
Như Báo Hànôịmới đã đưa tin, sáng 3-7, đám cháy lớn bùng phát lúc 4h30 tại khu nhà kho rộng hơn 5.000m2 tại địa chỉ C3/4, C3/6 đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu kho hàng lớn nằm gần khu dân cư, được nhiều doanh nghiệp thuê để cất trữ hàng.

Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai lăng vòi phun nước chữa cháy. Ảnh: PC07.

Chỉ huy đơn vị bám sát hiện trường, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ chữa cháy. Ảnh: PC07

Cán bộ, chiến sĩ PCCC không lùi bước trước giặc lửa. Ảnh: PC07.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 192 cán bộ, chiến sĩ cùng 29 xe chuyên dụng từ các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1, 7, 8, 20, Đội 3 và Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Gần 30 phương tiện chữa cháy chuyên dụng được điều động đến hiện trường. Ảnh: PC07.

Ngọn lửa làm sập một phần nhà kho, nhưng không thể ngăn cản cán bộ, chiến sĩ tiến lên đẩy lùi giặc lửa. Ảnh: PC07.

Cảnh sát PCCC phải vừa dập lửa, vừa chiến đấu với khói độc. Ảnh: PC07.
Tại hiện trường, đám cháy bùng phát mạnh, làm sập một số mảng tường. Cảnh sát PCCC&CNCH đã chia thành nhiều mũi tiếp cận, triển khai 12 lăng A, 12 lăng B và 4 lăng phun bọt để dập lửa. Đến 6h20, đám cháy được khống chế. Ngọn lửa thiêu rụi khoảng 1.700m2 nhà kho. Cảnh sát phòng cháy đã bảo vệ an toàn khoảng 3.300m2 còn lại của nhà kho.

Cán bộ, chiến sĩ đã liên tục chiến đấu với giặc lửa trong hơn 8 giờ đồng hồ. Ảnh: PC07.
Đến khoảng 17h ngày 3-7, sau hơn 8 giờ chiến đấu liên tục với "giặc lửa", các cán bộ, chiến sĩ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã dập tắt hoàn toàn đám cháy và không để cháy lan sang các khu vực dân cư lân cận; bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Sau hơn 8 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã bị dập tắt hoàn toàn. Ảnh: PC07.

Một chiến sĩ có phút thư thái sau "trận đánh". Ảnh: PC07

Phút yên lặng giữa "chiến trường". Ảnh: PC07.

Phút nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: PC07.

Phút nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: PC07.