Hình ảnh ngập nước mắt trong ngày cuối kết thúc kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội
Sáng 8/6, các thí sinh tại Hà Nội hoàn thành bài thi môn Toán vào lớp 10. Nhiều em bật khóc rưng rức, ôm chầm lấy bố mẹ ngay khi vừa bước khỏi cổng trường.

10h, kết thúc bài thi môn Toán, các thí sinh bước ra khỏi cổng trường với nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Tại điểm thi trường THCS Mễ Trì, hàng trăm phụ huynh ngóng chờ con dưới tiết trời oi bức.

Ngay khi vừa bước khỏi cổng, một thí sinh đã sụt sùi, bật khóc ôm lấy mẹ. Mẹ em liên tục vỗ vai, trấn an và động viên con vì đã làm hết sức.


Liên tiếp sau đó, nhiều em cũng rưng rưng nước mắt đi ra vì không làm được bài.

Có nam sinh hét lên đầy tiếc nuối khi nhận ra mình vừa làm nhầm một phần trong đề thi.


Không chỉ thí sinh, ngay cả phụ huynh gặp con cũng không kìm được mà bật khóc. Chị Trần Hoài Thu cho biết khi thấy con từ đằng xa, nước mắt chị đã trào ra vì quá thương và lo cho con. "Trong quá trình học hành, các con đã phải nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh từng suất vào học trường công lập. Suốt quá trình ấy, gia đình cũng phải khéo léo động viên để các con không cảm thấy áp lực. Cho nên, dù kết quả ra sao thì tôi cũng rất tự hào về con", chị Thu chia sẻ.

Bên cạnh những giọt nước mắt xúc động của thí sinh và cha mẹ, cũng có những nụ cười mãn nguyện của sự hạnh phúc. Điểm thi trường THPT Trần Phú, sĩ tử ùa ra trong sự reo hò, cổ vũ của tình nguyện viên và cha mẹ học sinh.


Nhiều em bước ra cổng đã được phụ huynh đứng chờ sẵn, ôm trọn vào lòng.

Chị Nguyễn Bích Hằng, mẹ của 2 thí sinh Gia Bách, Hà Bách đã mua hoa từ rất sớm, hồi hộp đứng chờ hai con trai hoàn thành môn thi cuối cùng. Khi thấy 2 con báo đều làm được bài, cả gia đình chị vỡ òa trong hạnh phúc.



Vui mừng cũng là cảm xúc chung của nhiều thí sinh tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng. Đa số các em cho biết đều làm được hầu hết các câu trong bài, trừ một câu của đề Toán có phần "khó nhằn".

Một nữ phụ huynh phấn khởi giơ máy chụp hình cả gia đình sau khi con hoàn thành bài thi môn Toán. “Các cháu nhà tôi làm bài cũng bình thường nhưng tôi động viên con cứ thoải mái lên vì mình chỉ thử sức thôi”, chị nói.

Ở điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình, thí sinh vừa đi vừa nhảy chân sáo, reo lên thật lớn sau khi kết thúc môn thi cuối của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội.

Đập tay ăn mừng với bố và khoe "con làm bài rất tốt", em Quốc Lâm cho biết nguyện vọng của em năm nay là vào được trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình.
Toán cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi chung vào lớp 10 tại Hà Nội. Đối với những em có nguyện vọng thi vào các lớp chuyên, thí sinh sẽ phải hoàn thành thêm bài thi môn chuyên vào ngày 9/6.