Hình ảnh nhà cửa, đường phố tan hoang sau 5 giờ bão số 13 đổ bộ

Sáng 7/11, sau 5 giờ đổ bộ, bão Kalmaegi làm tốc mái khu chợ, nhà máy ở Gia Lai, xô đổ nhiều trụ điện, cây cối.

Khi bão số 13 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tại khu vực chợ Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk), hàng loại mái tôn các hộ dân, nhà lồng bị tốc mái. Đây là khu vực nằm trong vùng tâm bão Kalmaegi quần thảo suốt 5 giờ, với sức gió có lúc lên cấp 13.

Khi bão số 13 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tại khu vực chợ Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk), hàng loại mái tôn các hộ dân, nhà lồng bị tốc mái. Đây là khu vực nằm trong vùng tâm bão Kalmaegi quần thảo suốt 5 giờ, với sức gió có lúc lên cấp 13.

Chợ Sông Cầu được dựng lên từ năm 1906. Sau năm 1975, chợ được xây nhà lồng bê tông, lợp mái tôn. Chợ có khoảng 160 sạp buôn bán.

Chợ Sông Cầu được dựng lên từ năm 1906. Sau năm 1975, chợ được xây nhà lồng bê tông, lợp mái tôn. Chợ có khoảng 160 sạp buôn bán.

Bà Trần Thị Quý ngồi trước căn nhà bị sập một phần, mái tôn bị uốn cong rơi trước sân. "Giờ nhà gì cũng hư, không biết dọn từ đâu", bà Quý nói.

Bà Trần Thị Quý ngồi trước căn nhà bị sập một phần, mái tôn bị uốn cong rơi trước sân. "Giờ nhà gì cũng hư, không biết dọn từ đâu", bà Quý nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng, 63 tuổi, buồn bã đứng nhìn sạp bán trái cây trong chợ Sông Cầu bị gió quật tan hoang. Bà cho biết, đã bán ở chợ hơn 30 năm, đây là lần đầu bị bão gây hư hỏng như vậy. Bà nói: "Giờ tôi phải dọn dẹp rồi mua sắm lại đồ mới để buôn bán trở lại".

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng, 63 tuổi, buồn bã đứng nhìn sạp bán trái cây trong chợ Sông Cầu bị gió quật tan hoang. Bà cho biết, đã bán ở chợ hơn 30 năm, đây là lần đầu bị bão gây hư hỏng như vậy. Bà nói: "Giờ tôi phải dọn dẹp rồi mua sắm lại đồ mới để buôn bán trở lại".

Trụ điện ở đường Nguyễn Hồng Sơn, phường Xuân Đài ngả nghiêng, bó dây thòng xuống mặt đường.

Trụ điện ở đường Nguyễn Hồng Sơn, phường Xuân Đài ngả nghiêng, bó dây thòng xuống mặt đường.

Tại các tuyến đường ven biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), nhiều nhà dân, cửa hàng, khách sạn bị tốc mái. Tập trung nhiều nhà cao tầng, cơ sở du lịch, đây là một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất sau bão.

Tại các tuyến đường ven biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), nhiều nhà dân, cửa hàng, khách sạn bị tốc mái. Tập trung nhiều nhà cao tầng, cơ sở du lịch, đây là một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất sau bão.

Cây cối trên đường An Dương Vương bị gió bão giật đổ, nằm ngổn ngang.

Cây cối trên đường An Dương Vương bị gió bão giật đổ, nằm ngổn ngang.

Trụ pano quảng cáo trên đường Nguyễn Tất Thành đổ ngã trơ khung thép. Trụ này cao hơn 30m, đường kính gần 1m.

Trụ pano quảng cáo trên đường Nguyễn Tất Thành đổ ngã trơ khung thép. Trụ này cao hơn 30m, đường kính gần 1m.

Nhà máy sản xuất bánh ở Phù Mỹ, Gia Lai bị bão thổi bay mái.

Nhà máy sản xuất bánh ở Phù Mỹ, Gia Lai bị bão thổi bay mái.

Anh Minh Tuấn thẫn thờ trước cảnh đổ nát của quán ăn nơi anh đang làm việc. Quán đổ sập hoàn toàn khung sắt bên trên, mái tôn tốc toàn bộ, một bờ tường xi măng gãy đôi. "Đêm qua gió vừa ngưng là tôi chạy ra đây liền nhưng không nghĩ là kinh khủng như vậy", anh nói.

Anh Minh Tuấn thẫn thờ trước cảnh đổ nát của quán ăn nơi anh đang làm việc. Quán đổ sập hoàn toàn khung sắt bên trên, mái tôn tốc toàn bộ, một bờ tường xi măng gãy đôi. "Đêm qua gió vừa ngưng là tôi chạy ra đây liền nhưng không nghĩ là kinh khủng như vậy", anh nói.

Làng chài Xuân Thạnh - Mỹ An, giờ là Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai, tan hoang.

Làng chài Xuân Thạnh - Mỹ An, giờ là Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai, tan hoang.

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hinh-anh-nha-cua-duong-pho-tan-hoang-sau-5-gio-bao-so-13-do-bo-333605.html