Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn ở nơi trang trọng nhất trong tim người lính cứu hỏa

'Lần vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó sẽ mãi là kỷ niệm đẹp đi theo tôi trong suốt cuộc đời. Tôi luôn đặt kỷ niệm đó ở nơi trang trọng nhất trong tim…', Đại úy Nguyễn Tuấn Đức - Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an thành phố Hà Nội chia sẻ kỷ niệm lần được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay, động viên tại trụ sở Thành ủy Hà Nội...

Vinh dự của người lính

Đó là vào chiều ngày 19-1-2023, tức 28 tết năm 2022, Đại úy Nguyễn Tuấn Đức cùng 4 đồng đội được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay, ôm vai trìu mến tại trụ sở Thành ủy Hà Nội. Đối với Đại úy Nguyễn Tuấn Đức và các chiến sỹ làm nhiệm vụ ngày hôm đó, ký ức về Tổng Bí thư sẽ mãi không thể nào quên...

Những ngày tháng Bảy này, chuẩn bị giờ nghỉ trưa tại đơn vị, phóng viên ANTĐ đã gặp cả 5 chiến sỹ có mặt trong ca trực ngày 19-1-2023. Các anh tất tả vừa đi làm nhiệm vụ về. Nhớ lại thời khắc hơn 1 năm trước, Đại úy Nguyễn Tuấn Đức cùng đồng đội không khỏi xúc động.

Đối với Đại úy Nguyễn Tuấn Đức, lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vinh dự mà không phải người lính nào cũng có được

Đối với Đại úy Nguyễn Tuấn Đức, lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vinh dự mà không phải người lính nào cũng có được

“Lúc đó khoảng 12h45. Xe của chúng tôi đến địa điểm bảo vệ là trụ sở Thành ủy. Tôi cùng đồng đội đang trực chốt bên ngoài thì được thông báo hôm nay Thành phố đón khách quý, là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nghe tin xong, tôi vô cùng hạnh phúc. Đó là một vinh dự mà không phải người lính nào cũng có cơ hội được trong cuộc đời binh nghiệp. Và đặc biệt hơn nữa, được gặp Tổng Bí thư đúng dịp tết đến xuân về, tâm trạng tôi lại nhiều cảm xúc hơn nữa”, người lính CS PCCC&CNCH CATP Hà Nội kể.

Thượng úy Nguyễn Khắc Vĩnh không quên được hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đôn hậu, gần gũi, bình dị

Thượng úy Nguyễn Khắc Vĩnh không quên được hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đôn hậu, gần gũi, bình dị

Trẻ nhất trong tổ 5 chiến sỹ hôm ấy– Thượng úy Nguyễn Khắc Vĩnh - thêm cảm xúc với đồng đội: “Bản thân tôi được tham gia lực lượng trực chiến đấu và canh gác, bảo vệ các kỳ cuộc lớn của thành phố và đất nước, tôi rất vinh dự và tự hào khi được Tổng Bí thư quan tâm, động viên lực lượng Công an Thủ đô nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nói riêng”.

Năm người lính cứu hỏa đang căng mình trực chốt, làm nhiệm vụ, đồng chí Tổng Bí thư đến tận nơi, ôm vai từng người, hỏi thăm, động viên. Cử chỉ, phong thái của người lãnh đạo đất nước thật đôn hậu, gần gũi, bình dị, đứng giữa các chiến sỹ cảnh sát PCCC sẽ còn mãi…

Trung tá Nguyễn Hoài Anh: "Được bắt tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vinh dự lớn lao nhất của tôi trong 25 năm công tác"

Trung tá Nguyễn Hoài Anh: "Được bắt tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vinh dự lớn lao nhất của tôi trong 25 năm công tác"

Là người thứ 3 được Tổng Bí thư hỏi chuyện, Trung tá Nguyễn Hoài Anh, tổ trưởng tổ chữa cháy số 2, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1, nhớ mãi cái bắt tay ấm chặt của người đứng đầu đất nước. Bản thân anh công tác trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH được 25 năm, tham gia bảo vệ nhiều kỳ cuộc quan trọng của Thủ đô và đất nước, và "lần đó là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc người đứng đầu Đảng, nhà nước gần đến vậy", Trung tá Hoài Anh xúc động.

Nỗ lực vì một Hà Nội bình yên

Hết sức bất ngờ, cùng với nhân viên ngành Điện lực, Môi trường, hôm ấy, cả 5 chiến sỹ CS PCCC&CNCH CATP Hà Nội được mời vào trong hội trường trụ sở Thành ủy. Bầu không khí gần gũi, vui vẻ, như tình thân, như người cha, người bác hỏi thăm con cháu. Ai cũng được Tổng Bí thư quan tâm, hỏi han công việc vất vả không, gia đình hoàn cảnh ra sao, cùng lời căn dặn nỗ lực vì Thủ đô bình yên. Những cái bắt tay thắt chặt, những cái ôm vỗ về đã khiến không khí gần gũi, thân quen, xóa nhòa khoảng cách của người đứng đầu đất nước với chiến sỹ Công an Thủ đô.

Sẽ mãi lưu giữ hình ảnh xúc động, gần gũi này

Sẽ mãi lưu giữ hình ảnh xúc động, gần gũi này

“Khi được người đứng đầu Đảng, đất nước ôm, đồng chí Tổng Bí thư dáng vóc nhỏ nhắn, tôi thì lại to cao, nên Tổng Bí thư cười và căn dặn: cao to như thế này phải phấn đấu nhiều vào nhé. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phải nỗ lực hơn nữa vì một Hà Nội bình yên. Lời dặn đó của Tổng Bí thư sẽ theo tôi mãi suốt cuộc đời”, Thượng úy Nguyễn Khắc Vĩnh kể.

Những bức ảnh chụp ngày cuối năm đó vẫn luôn được 5 người lính cứu hỏa trân trọng giữ gìn. “Tôi may mắn có được bức ảnh mà tôi coi đó là bức ảnh để đời, và treo trang trọng trong phòng khách ở nhà. Mỗi lần nhìn vào bức ảnh, tôi lại có niềm động lực rất lớn, đó là làm sao để trong cuộc đời binh nghiệp của mình phải nhớ những gì bác dặn lực lượng CAND, tự bản thân mình lắng nghe những lời dạy của bác”, Đại úy Nguyễn Tuấn Đức tự hứa với lòng.

Những người lính cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực vì một Hà Nội bình yên, như lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những người lính cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực vì một Hà Nội bình yên, như lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vẫn khoác lên mình bộ quần áo chốt trực ở trụ sở Thành ủy năm nào, đặt tay lên ngực, đang kể lại kỷ niệm, Đại úy Nguyễn Tuấn Đức lại bồi hồi đầy tâm trạng, bởi chỉ vài ngày nữa thôi, bộ quần áo này lại theo anh đi bảo vệ lễ tang của Tổng Bí thư. “Tôi nghĩ rằng, có lẽ bất kỳ người lính nào trong những ngày này đều rất xúc động. Chúng tôi sẽ nỗ lực, dốc sức, toàn tâm, toàn ý thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trong cuộc đời người lính của tôi”, Đại úy Nguyễn Tuấn Đức ngậm ngùi nói.

Ánh mắt hiền từ, phúc hậu, giọng nói nhẹ nhàng và đôi bàn tay ấm áp; những người lính cứu hỏa Hà Nội sẽ luôn giữ mãi kỷ niệm vinh dự ngày 28 tháng Chạp năm 2022 đó, dù là phút giây ngắn ngủi, nhưng vẫn đủ để cảm nhận sâu sắc về sự gần gũi, sự giản dị, ân cần và tình cảm sâu đậm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Công an Thủ đô nói chung, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Hà Nội nói riêng…

Chu Hương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hinh-anh-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-luon-o-noi-trang-trong-nhat-trong-tim-nguoi-linh-cuu-hoa-post583682.antd