Hình ảnh TPHCM trước giờ áp dụng quy định cấm ra đường sau 18h

Tối 25/7, đêm cuối trước khi TPHCM áp dụng quy định cấm người dân ra đường sau 18h, phố phường hầu như không còn bóng dáng những người giao hàng.

Theo quyết định mới nhất, từ ngày 26/7, người dân được yêu cầu không ra đường sau 18 hàng ngày, dừng các hoạt động đến 6h sáng hôm sau để phòng dịch lây lan (trừ hoạt động cấp cứu và điều phối dịch bệnh của ngành y tế).

Tuy nhiên, ngay từ đêm 25/7, đường phố đã rất vắng lặng. Các cửa hàng gần như đóng cửa. Tại các khu vực phong tỏa hầu như không có bóng người vào ra hay tiếp tế hàng hóa như thường lệ. Các shipper cho biết đã "không nhận các đơn hàng vận chuyển là hàng không thiết yếu".

Nhiều gian hàng trước đây còn mở cửa nhưng đã lên phương án thông báo thay đổi việc kinh doanh để các nhân viên chỉ phục vụ vào ban ngày.

Nhà sách mở cửa nhưng không có người vào mua hàng và đóng cửa sớm hơn thường lệ.

Nhà sách mở cửa nhưng không có người vào mua hàng và đóng cửa sớm hơn thường lệ.

Hẻm phong tỏa ở phường Bình Thuận, Quận 7, không còn người giao nhận hàng.

Hẻm phong tỏa ở phường Bình Thuận, Quận 7, không còn người giao nhận hàng.

Một trong những khu vực đông shipper giao hàng là chốt đầu đường Trần Trọng Cung, quận 7, đã không còn bóng shipper trong đêm 25/7.

Một trong những khu vực đông shipper giao hàng là chốt đầu đường Trần Trọng Cung, quận 7, đã không còn bóng shipper trong đêm 25/7.

Chỉ có lực lượng chức năng di chuyển trên đường phố trong đêm

Chỉ có lực lượng chức năng di chuyển trên đường phố trong đêm

Khu phố 1, phường Tân Thuận Đông đêm 25/7

Khu phố 1, phường Tân Thuận Đông đêm 25/7

Hẻm nhỏ trước đình làng, đã không còn cảnh giao nhận hàng ban đêm.

Hẻm nhỏ trước đình làng, đã không còn cảnh giao nhận hàng ban đêm.

Đường phố chỉ còn bóng những người lao công.

Đường phố chỉ còn bóng những người lao công.

Cửa hàng cung cấp thực phẩm, lương thực mở cửa nhưng rất ít khách hàng.

Cửa hàng cung cấp thực phẩm, lương thực mở cửa nhưng rất ít khách hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên thì ngay cả các tiệm thuốc, cũng không còn cảnh xếp hàng vào ban đêm như trước đây. Người dân bắt đầu tập làm quen dần với việc không ra đường sau 18h. Những chiếc xe lưu động gắn loa cũng chạy trên các con đường để truyên truyền việc người dân không nên ra phố vào buổi tối.

Đặc biệt, trong tối 25/7 đã xuất hiện rất nhiều hẻm mà người dân "tự phong tỏa" bằng dây mềm để bảo vệ vùng xanh của khu phố mình không cho người lạ vào, người trong khu phố cũng không ra ngoài vào ban đêm.

Đặc biệt, trong tối 25/7 đã xuất hiện rất nhiều hẻm mà người dân "tự phong tỏa" bằng dây mềm để bảo vệ vùng xanh của khu phố mình không cho người lạ vào, người trong khu phố cũng không ra ngoài vào ban đêm.

Trần Nguyễn Anh (thực hiện)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hinh-anh-tphcm-truoc-gio-ap-dung-quy-dinh-cam-ra-duong-sau-18h-post1359151.tpo