Hình ảnh từ trường thi: Bố làm 'đôi chân' cho con 18 năm tới trường
Thí sinh Đinh Thanh Sơn học trường THPT Kim Liên (Hà Nội) là thí sinh bị yếu cơ bẩm sinh, không thể tự di chuyển như các bạn cùng trang lứa. Kết thúc môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em được bố bế lên xe máy rời điểm thi.
Khoảnh khắc giản dị ấy nối dài hành trình 18 năm bố mẹ làm "đôi chân", bền bỉ đưa Sơn tới trường và tiếp sức cho em bước qua những dấu mốc quan trọng của đời học sinh.

Sau khi kết thúc môn Ngữ văn, bố bế Sơn từ xe lăn lên xe máy - động tác quen thuộc suốt 18 năm qua đồng hành cùng con. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Anh Đinh Thanh Lâm (46 tuổi ở Định Công, Hà Nội) chia sẻ "Vợ chồng tôi luôn động viên con, tôi chỉ có hơi áp lực chút về phần sức khỏe của con. Mong con luôn cố gắng và vợ chồng tôi cũng chưa bao giờ đặt áp lực gì lên cháu cả". Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Rời điểm thi, Sơn đặt tay lên vai bố - một điểm tựa rất gần, rất quen, nơi em gửi trọn sự tin tưởng vào người đã làm “đôi chân” đồng hành cùng mình suốt 18 năm qua. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Công an phường Ô Chợ Dừa và tình nguyện viên hỗ trợ Sơn di chuyển bằng xe lăn tại điểm thi. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Đinh Thanh Sơn nỗ lực học tập và mong muốn vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN











