Hình ảnh xót xa lũ cuốn trôi Trạm Y tế xã Mỹ Lý xuống sông Nậm Nơn
Lũ cuốn trôi Trạm Y tế xã Mỹ Lý xuống dòng sông Nậm Mộ; nhà của nhiều cán bộ y tế cũng đã bị hư hỏng, cuốn trôi.
Chiều 25-7, nước lũ đã rút, trời ngớt mưa giông, đường vào xã miền núi Mỹ Lý (Nghệ An) vẫn còn nhiều điểm sạt lở.
Lũ rút nhưng Trạm Y tế xã Mỹ Lý không còn. Lũ dữ đã cuốn trôi Trạm Y tế xã Mỹ Lý và trang thiết bị y tế xuống dòng sông Nậm Nơn và vùi lấp dưới bùn, đất. Nhà của nhiều y, bác sĩ, cán bộ của trạm y tế cũng bị lũ cuốn trôi, hư hỏng.
Clip ghi lúc lũ ngập và vị trí Trạm Y tế xã Mỹ Lý bị lũ cuốn.
Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý rưng rưng: "Lũ cuốn trôi tất cả rồi, không còn trạm y tế xã nữa. Không thiệt hại về người, nhưng có 165 ngôi nhà của người dân bị cuốn trôi rồi, 189 ngôi nhà bị hư hỏng. Trước mắt chúng tôi cần cứu trợ nước uống, lương thực, thực phẩm cho người dân, tương lai cần nguồn ngân sách lớn của nhà nước để “hồi sinh” cho bà con".

Trạm Y tế là nơi khám, nơi chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao, vùng biên giới.
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An chia sẻ: "Trạm Y tế xã Mỹ Lý-nơi chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao, cùng với nhà cửa của một số cán bộ, nhân viên y tế tại đây đã bị lũ dữ cuốn trôi hoàn toàn. Những mất mát vật chất và tinh thần không gì có thể đo đếm".
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, ngày 23-7, về việc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai; phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành chung tay góp sức, cùng nhau san sẻ phần nào những khó khăn mất mát với đồng bào vùng lũ.
Không còn nhà để ở, các cán bộ y tế và nhiều hộ dân đã bị lũ cuốn trôi nhà đang ở tạm trong trụ sở xã, trường học và những ngôi nhà dân ở núi cao. Trực thăng của Bộ quốc phòng đã và đang chở lương thực, thực phẩm, nước uống và những thứ thiết yếu thả xuống địa bàn các bản xã Mỹ Lý.

Nước lũ đã cuốn trôi, hư hỏng hàng trăm ngôi nhà của người dân và Trạm Y tế xã Mỹ Lý.

Nước rút, người dân trở về bàng hoàng khi nhà đã bị cuốn sập, hư hỏng.

Những bộ đồ vớt vát còn lại sau lũ dữ.

Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng đang giúp đào bới bùn đất tìm lại tài sản.