HLV Alonso thừa nhận sai lầm, cảnh báo Real sẽ còn thua nữa
Trong cuộc họp báo sau trận thua PSG, HLV Xabi Alonso khẳng định, mắc sai lầm về chiến thuật, đồng thời cho biết, đây sẽ không phải là thất bại cuối cùng của Real Madrid dưới triều đại của ông.

HLV Alonso nhận thất bại đầu tiên trên băng ghế huấn luyện tại Real. (Ảnh: Trang chủ Real Madrid)
Tâm điểm của vòng bán kết FIFA Club World Cup 2025 là cuộc thư hùng giưĩả PSG và Real Madrid. Trong trận đấu diễn ra trên sân MetLife rạng sáng nay (10/7), PSG đánh bại Real với tỷ số 4-0. Các cầu thủ ghi bàn cho nhà vô địch Champions League 2024/25 gồm Ruiz (cú đúp), Dembele và Ramos.
Giành chiến thắng thuyết phục trước Real, PSG sẽ chạm trán Chelsea trong trận chung kết, diễn ra vào lúc 02h00 ngày 14/7. Trong khi đó, Real Madrid phải dừng bước ở giải đấu mà họ từng đặt mục tiêu vô địch.
Đây là thất bại đầu tiên của Real Madrid dưới thời HLV Xabi Alonso. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng, đây sẽ không phải là thất bại cuối cùng của đội bóng.
Ông nói: “Tin xấu là đây không phải trận thua cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ còn thua nhiều trận nữa và phải chấp nhận điều đó. Nhưng chúng tôi cũng sẽ giành nhiều chiến thắng hơn".
Cũng trong buổi họp báo, HLV Xabi Alonso thừa nhận, đã mắc sai lầm chiến thuật khi bố trí 3 tiền đạo đá chính trước PSG (Vinicius, Gonzalo Garcia và Mbappe). Cựu HLV Leverkusen nói: “Tôi mắc sai lầm chiến thuật khi bố trí 3 tiền đạo trước PSG? Đúng thế, không nghi ngờ gì về điều đó".
Ở trận đấu này, Real Madrid chỉ thực hiện đúng 2 pha dứt điểm trúng đích, so với 8 pha của PSG. Hai cầu thủ thực hiện các cú dứt điểm trúng đích cho Los Blancos là Mbappe và Militao.
Ngoài sai lầm chiến thuật, HLV Xabi Alonso còn thẳng thắn cho rằng, Real Madrid thi đấu không tốt. Cụ thể, theo nhà cầm quân 43 tuổi, đội bóng pressing kém và không thể tìm được sự nhuần nhuyễn trong lối chơi.
Tuy vậy, theo HLV Xabi Alonso, Real Madrid có những tiến bộ rõ rệt kể từ khi ông tiếp quản đội bóng. Ông đồng thời kêu gọi toàn đội sớm quên thất bại trước PSG để hướng đến mùa giải 2025/26.