HLV đội tuyển Mexico: 'Jimenez dành tặng bàn thắng cho người cha quá cố'

Sau chiến thắng 2-0 của Mexico trước Nam Phi, huấn luyện viên Javier Aguirre dành những lời khen cho nghị lực của Raul Jimenez, cầu thủ ghi bàn để tri ân người cha đã qua đời vào tháng Ba năm nay.

Tiền đạo Raul Jimenez (áo xanh) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Mexico trước đối thủ Nam Phi. (Ảnh: TTXVN)

Tiền đạo Raul Jimenez (áo xanh) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Mexico trước đối thủ Nam Phi. (Ảnh: TTXVN)

Đội tuyển chủ nhà Mexico đã có khởi đầu thuận lợi ở chiến dịch World Cup 2026, với thắng lợi 2-0 trước đối thủ Nam Phi trong trận mở màn bảng A trên Sân vận động Azteca.

Hai pha lập công lần lượt của Julian Quinones ở phút thứ 9 và Raul Jimenez ở phút thứ 67 giúp Mexico có 3 điểm trọn vẹn ở trận ra quân, mở ra lợi thế lớn cho đoàn quân của huấn luyện viên Javier Aguirre trong cuộc đua giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Đáng chú ý, đây mới là bàn thắng đầu tiên ở một vòng chung kết World Cup của tiền đạo kỳ cựu Raul Jimenez. Trước đó, chân sút sinh năm 1991 đã tham dự 3 kỳ World Cup (2014, 2018 và 2022) nhưng đều không thể ghi bàn.

Pha lập công càng trở nên ý nghĩa hơn khi Rául Jiménez tiết lộ anh muốn dành tặng bàn thắng đặc biệt này cho người cha quá cố, ông Raul Jimenez Vega, người đã qua đời vào tháng Ba năm nay.

"Hôm nay, Jimenez có tên trong đội hình xuất phát và cậu ấy đã giành được vị trí đó bằng sự nỗ lực của bản thân. Cậu ấy đã vượt qua nỗi buồn, biến sự mất mát trở thành động lực để chiến đấu. Và cậu ấy đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho Mexico, một thành quả xứng đáng và trọn vẹn với những nỗ lực của Jimenez. Những giọt nước mắt càng tô điểm thêm cho ngày thi đấu hoàn hảo của cậu ấy," huấn luyện viên Aguirre dành lời khen cho tiền đạo 35 tuổi.

Raul Jimenez có pha lập công đầu tiên ở kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

Raul Jimenez có pha lập công đầu tiên ở kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ cảm nhận về bầu không khí trong trận khai mạc World Cup trên sân nhà, ông Aguirre cũng cho rằng, bầu không khí cuồng nhiệt từ các khán đài là một phần nguyên nhân khiến cầu thủ cả hai đội có chút căng cứng ở trận mở màn.

"Tôi phải nhấn mạnh rằng, các cầu thủ chưa từng bị chuột rút ở 25 trận đấu gần nhất, vậy mà hôm nay chúng tôi có đến 3 trường hợp gặp vấn đề này. Các bạn có thể cảm nhận áp lực từ những khán đài lớn đến như thế nào khi chứng kiến các cầu thủ chuyền hỏng những tình huống bóng đơn giản. Dù không phải tất cả, nhưng tôi cho rằng một số cầu thủ đã chịu ảnh hưởng từ áp lực ở trận đấu hôm nay," nhà cầm quân người Mexico nhận định.

Bất chấp những áp lực, Mexico vẫn duy trì sự tập trung và giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Nam Phi. Đây cũng là kết quả giúp đội chủ sân Azteca phá "dớp" không thắng ở trận mở màn World Cup, khi trước đó Mexico để thua 5 và chỉ có 2 trận hòa ở trận ra quân tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

"Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một, dù đáng lẽ chúng tôi hoàn toàn có thể dẫn trước 3-0 một cách dễ dàng. Chúng tôi đã áp đảo đối thủ trong hiệp một, tuy nhiên tỷ số lại không phản ánh đúng những gì tôi đang nói. Dù sao, đối với trận đấu đầu tiên, việc khởi đầu bằng một chiến thắng là một kết quả tốt. Chúng tôi có thể cải thiện không? Tất nhiên là có, và chúng tôi sẽ phải thực hiện điều đó ở trận đấu tiếp theo," ông Aguirre nhấn mạnh.

Trong khi đó, dù phải nhận thất bại nhưng huấn luyện viên Hugo Broos vẫn dành lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời khẳng định World Cup là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

"Tôi không cho rằng đây là trận đấu chất lượng thấp với chúng tôi. Thực tế là ở World Cup, những trận đấu có tiêu chuẩn khó hơn nhiều so với những giải đấu khác. Đây là đấu trường quy tụ những đội bóng mạnh nhất. Tôi phải nhấn mạnh rằng các cầu thủ của tôi đã có một trận đấu tốt. Chúng tôi cũng đã tổ chức phòng ngự tốt. Tuy nhiên về khía cạnh tấn công, tôi nghĩ toàn đội còn nhiều điều để cải thiện. Chúng tôi đã tạo được một số cơ hội, nhưng ở những đường chuyền hay những quyết định di chuyển sau cùng, các cầu thủ đã không đưa ra quyết định tốt nhất," ông Hugo Broos tiếc nuối.

Trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi chứng kiến đến 3 thẻ đỏ - kỷ lục trong lịch sử các kỳ World Cup. (Ảnh: TTXVN)

Trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi chứng kiến đến 3 thẻ đỏ - kỷ lục trong lịch sử các kỳ World Cup. (Ảnh: TTXVN)

Nhà cầm quân sinh năm 1952 cũng cho rằng trọng tài đã có những quyết định nặng tay với tình huống cầu thủ của ông phải nhận thẻ đỏ.

"Tôi nghĩ ở tấm thẻ đỏ đầu tiên, chúng tôi cần phải chấp nhận nó. Đó là tình huống một cầu thủ đang một mình băng xuống đối mặt với khung thành, vì vậy thẻ đỏ là điều tôi có thể hiểu được. Nhưng tấm thẻ đỏ thứ hai, tôi nghĩ mọi người có thể tranh luận, bởi vì chính cầu thủ Mexico đã cản trở cầu thủ của tôi. Đây là nhận định của trọng tài, chúng tôi cũng phải chấp nhận điều đó. Nhưng tôi cho rằng, rút thẻ đỏ ở tình huống này là một quyết định có phần nặng tay của trọng tài," ông Hugo Broos nhận định.

Những tấm thẻ đỏ "kỷ lục" của Cesar Montes (Mexico), Sphephelo Sithole và Themba Zwane (Nam Phi) ở trận mở màn hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thử thách cho cả hai đội tuyển ở lượt đấu tiếp theo.

Theo lịch thi đấu, vào ngày 18/6 tới, Đội tuyển Mexico sẽ gặp Hàn Quốc tại Guadalajara, trong khi Nam Phi di chuyển tới Mỹ để đối đầu với Cộng Hòa Czech./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/hlv-doi-tuyen-mexico-jimenez-danh-tang-ban-thang-cho-nguoi-cha-qua-co-post1116150.vnp