HLV Indonesia và các cầu thủ vác loa đi xin lỗi người hâm mộ sau trận thua tuyển Việt Nam
HLV John Herdman cùng các cầu thủ Indonesia cầm loa đi khắp sân Pakansari để xin lỗi người hâm mộ, sau thất bại 0-3 trước đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026.
Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các thành viên đội tuyển Indonesia không lập tức trở vào phòng thay đồ như thường lệ. HLV John Herdman cùng các học trò tiến về phía khán đài, nơi hàng chục nghìn cổ động viên chủ nhà vẫn còn nán lại sau trận thua đậm trước tuyển Việt Nam.

Indonesia (áo đỏ) có trận đấu khó khăn trước tuyển Việt Nam.
HLV trưởng tuyển Indonesia và một số cầu thủ cầm loa, đi quanh sân Pakansari để trực tiếp nói lời xin lỗi người hâm mộ. Đây là hành động nhằm xoa dịu sự thất vọng của các cổ động viên sau màn trình diễn không đáp ứng được kỳ vọng.
Một cổ động viên Indonesia đại diện cho khoảng 30.000 khán giả có mặt trên sân trao đổi trực tiếp với toàn đội. Người này bày tỏ sự thất vọng khi Indonesia được đánh giá cao nhưng lại để thua Việt Nam với cách biệt 3 bàn ngay trên sân nhà.
HLV John Herdman lắng nghe những chia sẻ từ khán giả, sau đó gửi lời xin lỗi và khẳng định toàn đội sẽ cố gắng trở lại mạnh mẽ trong trận đấu cuối cùng gặp Singapore.
Indonesia bước vào cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam bằng sự tự tin cao độ. Đội hình của họ sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng rất cao như như Thom Haye, Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen hay Mitchell Baker. Theo tìm hiểu, giá trị đội hình của đội bóng xứ vạn đảo tại giải lần này lên đến gần 10 triệu euro.
Tuy nhiên, Indonesia sớm rơi vào thế khó khi phải nhận hai bàn thua chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên.
Ngay phút thứ 6, Văn Vĩ ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Chưa đầy 10 phút sau, Hai Long tiếp tục tận dụng cơ hội từ một pha phản công nhanh để nhân đôi cách biệt. Hai bàn thua sớm khiến kế hoạch thi đấu của đội chủ nhà bị đảo lộn.
Trong thời gian còn lại, Indonesia cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không tạo ra được sức ép đủ lớn. Các cầu thủ Việt Nam giữ được sự tập trung, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chủ động chuyển trạng thái mỗi khi giành lại bóng.
Đến phút 71, tiền đạo vào sân thay người Nguyễn Xuân Son ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Đồng thời, pha lập công này cũng ấn định chiến thắng của tuyển Việt Nam ngay tại “chảo lửa” Pakansari.

Indonesia vỡ kế hoạch trước tuyển Việt Nam khi nhận hai bàn thua trong 15 phút đầu tiên.
Sau khi cùng các cầu thủ đi quanh sân xin lỗi khán giả, HLV John Herdman tiếp tục nhận trách nhiệm trong buổi họp báo.
Nhà cầm quân này mở đầu bằng việc chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Ông thừa nhận Indonesia đã có một trận đấu không tốt, trong khi đoàn quân của HLV Kim Sang-sik thể hiện được sự hiệu quả và tiến bộ rõ rệt.
“Chúc mừng Việt Nam. Đây là một trận đấu khó khăn với Indonesia. Chúng tôi đã chơi không đủ tốt, còn Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng. Họ đã cải thiện rất nhanh sau trận hòa 0-0 với Singapore trên sân nhà.
Thất bại này giúp chúng tôi học nhiều điều. Đây là kết quả mà tuyển Indonesia không hề mong muốn nhưng đó là bóng đá. Tôi muốn xin lỗi các cổ động viên, những người đã cổ vũ tuyển Indonesia. Chúng tôi sẽ trở lại bởi phía trước vẫn còn một trận đấu”, HLV John Herdman nói.
Theo HLV John Herdman, hai bàn thua trong 15 phút đầu tiên là nguyên nhân khiến Indonesia gặp rất nhiều khó khăn. Ông đánh giá đó đều là những bàn thua có thể tránh được nếu các cầu thủ chơi tập trung và kiểm soát tình huống tốt hơn.
“Tôi chịu trách nhiệm khi đội chơi không tốt. Indonesia cần chuyển đổi trạng thái tốt hơn và kiểm soát trận đấu tốt hơn. Các cầu thủ sẽ cùng nhau cải thiện, đồng thời học hỏi từ những sai lầm”, ông Herdman khẳng định.














