HLV Kim Sang Sik quỳ gối dù U23 Việt Nam vào chung kết
Dù đánh bại U23 Philippines vào chung kết nhưng U23 Việt Nam thực sự dứt điểm quá dở.
U23 Việt Nam đã giành quyền vào chung kết U23 Đông Nam Á 2025. Nhưng sau tiếng còi mãn cuộc, điều đọng lại không chỉ là niềm vui chiến thắng, mà còn là một… cái quỳ gối bất lực của HLV Kim Sang Sik.
Phút 78, Viktor Lê có pha ban bật đẹp mắt ở biên trái với đồng đội, rồi chọc khe cho Phi Hoàng thoát xuống. Đường căng ngang như đặt của Phi Hoàng đưa bóng đến đúng chân Lê Văn Thuận. Cách khung thành chỉ vài mét, không còn hậu vệ, chỉ còn thủ môn Guimaraes. Nhưng điều không tưởng là Văn Thuận đệm bóng vọt xà. Ngoài đường biên, HLV Kim Sang Sik… quỳ gối. Không phải cầu nguyện, mà là một cử chỉ biểu thị cho sự bất lực đến khó tin.

Tình huống sút ra ngoài của Văn Thuận.
Trước đó, ngay trong hiệp 1, U23 Việt Nam đã sở hữu hàng loạt cơ hội vàng nhưng đều bỏ lỡ. Phút 41, Đình Bắc đánh đầu dội cột dọc lần thứ ba của U23 Việt Nam trong trận, rồi nhanh chân lao vào đá bồi gỡ hòa 1-1. Nhưng chỉ một phút sau, anh lại bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi đối mặt thủ môn, cú sút chệch cột trong sự tiếc nuối của cả băng ghế dự bị.
Không dứt điểm được, U23 Việt Nam còn nhận bàn thua trước ở phút 36 sau một tình huống không quá nguy hiểm. Đó là cái giá của sự phung phí cơ hội, một điều đã xảy ra xuyên suốt trận bán kết này.
Tổng cộng, U23 Việt Nam có 4 lần đưa bóng trúng khung gỗ U23 Philippines. Một trận đấu mà vận đen và sự vụng về cứ thay nhau hành hạ đội bóng áo đỏ.
Phút 52, Văn Khang tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái. Công Phương chọn điểm rơi chính xác, đánh đầu về góc gần. Nhưng thủ môn Guimaraes phản xạ xuất thần, đưa tay chạm vào bóng, rồi bóng… dội xà ngang.

Dù đánh bại U23 Philippines vào chung kết nhưng U23 Việt Nam thực sự dứt điểm quá dở. Ảnh: VFF
Hai phút sau, Phi Hoàng tạt chân trái đẹp mắt vào khu 5m50. Xuân Bắc bật cao đánh đầu lái bóng hiểm hóc vào góc xa. Lần này, dù Guimaraes chạm được tay, nhưng không thể ngăn cản bóng bay vào lưới. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, cũng là bước ngoặt giải tỏa cho đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.
Dẫu sao, U23 Việt Nam vẫn thắng để vào chung kết. Nhưng đó là chiến thắng của lòng kiên nhẫn, ý chí và cả sự chờ đợi đến… nhức nhối. Đội bóng áo đỏ cần một trận chung kết bùng nổ hơn, vì sự thật là họ có thể thắng dễ hơn nếu dứt điểm tốt.
Đội hình thi đấu:
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, Văn Trường, Anh Quân, Xuân Bắc, Văn Khang, Phi Hoàng, Công Phương, Đình Bắc.
U23 Philippines: Guimaraes, Muens, Leddel, Meruno, Banatao, Reyes Pena, Carino, Lucero Luis, Tanigco, Caraig, Mariona.