HLV Kim Sang-sik với nhiều nỗi băn khoăn

Đội tuyển Việt Nam vừa có màn khởi động thuận lợi trước vòng loại cuối Asian Cup 2027 với chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Campuchia. Trận thắng chưa nói lên được nhiều điều qua sự thận trọng của HLV Kim Sang-sik, từ cách bố trí đội hình cho đến việc vận hành thế trận.

Sau trận đấu, ông Kim thừa nhận sự thận trọng của mình không nằm ngoài ý đồ tránh phá vỡ cấu trúc đội hình mà ông đã xây dựng từ ASEAN Cup 2024: “Tôi muốn giữ đội hình ổn định để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Lào sắp tới. Trận gặp Campuchia cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ quan sát, phân tích và tích lũy kinh nghiệm. Trong tương lai, họ sẽ có những cơ hội khác”. Sự bế tắc của các chân sút, bên cạnh việc thất bại khi thử nghiệm Việt Hưng ở biên trái (được thay bằng Văn Vĩ), khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc lo lắng. Chưa kể, ngoài Bùi Vĩ Hào thì những nhân tố trẻ như Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Lý Đức, Minh Khoa… đều chưa có cơ hội thể hiện mình.

Ngay cả 3 thủ môn trẻ cũng ngồi ngoài quan sát đàn anh Đình Triệu vừa bình phục chấn thương án ngữ khung thành. Điều bất ngờ ở đội hình xuất phát này, đối thủ của chúng ta là Campuchia không được đánh giá cao và lối chơi cũng thiên về đá chắc chắn, thăm dò giống như đang thử nghiệm đội hình.

Ngày 25-3 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Lào ở trận ra quân vòng loại Asian Cup 2027. Thêm một đối thủ nữa không được đánh giá cao, thậm chí Lào có lực lượng yếu hơn Campuchia. Liệu lần này, HLV Kim Sang-sik có xáo trộn đội hình xuất phát, trao nhiều cơ hội hơn cho các cầu thủ trẻ?

Vấn đề với đội tuyển Việt Nam, và cũng như với ông Kim lúc này là chúng ta nhập cuộc với vị thế của các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, một cú sẩy chân sẽ dễ nhận áp lực từ dư luận. Nhưng điều đó không có nghĩa là quá thận trọng để rồi gần như vận hành kiểu mặc định một bộ khung ở đội hình chính như thời HLV Park Hang-seo. Sự cầu toàn, thiếu sức trẻ trên sân cũng dẫn đến việc thiếu những cú đột phá trong những thời điểm cần thiết để xốc lại thế trận. Chính việc khởi động với bộ khung toàn cựu binh và gặp khó về mặt thế trận trước Campuchia trong hiệp 1 càng làm cho ông Kim như… chùn tay, chưa mạo hiểm tung những “gà tre” vào sân. Đó là chưa nói đến một thực tế, hàng công của đội tuyển Việt Nam chưa ai làm người ta quên được Xuân Son. Những Tiến Linh, Tuấn Hải đã lần lượt được trao cơ hội nhưng chưa “nóng máy”.

Điều đó càng thêm lo bởi bảng đấu này, đội tuyển Việt Nam còn có 1 đối thủ “xương xẩu” là Malaysia. May mà từ đây đến cuộc so tài mong chờ ấy, đội tuyển Việt Nam còn gặp thêm 1 đối thủ dưới cơ khác là Nepal. Áp lực là không nhỏ khi ông Kim đang lãnh nhiệm vụ kép, đó là đưa đội tuyển Việt Nam vào vòng chung kết Asian Cup 2027, đồng thời trui rèn các cầu thủ trẻ chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33.

QUỐC CƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hlv-kim-sang-sik-voi-nhieu-noi-ban-khoan-post787238.html