HLV Mai Đức Chung từng đề nghị ký thua 2 trận do đội có người mắc COVID-19

Tại buổi giao lưu, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã kể lại hành trình làm nên lịch sử lần đầu tiên giành vé dự World Cup của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Chiều nay (12/2), tại TP.HCM, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các tuyển thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có buổi giao lưu với các bạn trẻ Thành phố trong chương trình "Giao lưu bóng đá nữ với tuổi trẻ TP.HCM: Giấc mơ World Cup thành hiện thực".

Các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam và Ban huấn luyện tại chương trình giao lưu với người hâm mộ chiều nay.

Các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam và Ban huấn luyện tại chương trình giao lưu với người hâm mộ chiều nay.

Tại buổi giao lưu, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã kể lại hành trình làm nên lịch sử lần đầu tiên giành vé dự World Cup của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, trong thời gian qua, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã phải tập luyện và thi đấu trong điều kiện rất khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Đã có lúc ông Chung đề nghị ký thua 2 trận, do đội có người mắc COVID-19.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Có lúc tôi đã đề nghị ký biên bản thua 2 trận Hàn với Nhật đi. Nhưng Liên đoàn của họ thì không cho ký 2 trận mà chỉ được ký 1 trận thôi, ký 2 trận thì coi như bỏ giải. Thế là chúng tôi đành phải cổ vũ mọi người phải cố gắng lên”.

Nhiều người hâm mộ vui mừng khi nhận được phần quà là những chiếc áo đấu có chữ ký các tuyển thủ.

Nhiều người hâm mộ vui mừng khi nhận được phần quà là những chiếc áo đấu có chữ ký các tuyển thủ.

Trong muôn vàn khó khăn, các nữ cầu thủ của chúng ta vẫn nỗ lực để vượt qua. Một trong những động lực để giúp các nữ cầu thủ vươn lên đó là nhờ sự cổ vũ động viên của mọi người.

Đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Huỳnh Như chia sẻ: "Trước trận đấu cuối cùng thì em có là một câu thơ tặng các bạn, để chuẩn bị tinh thần cho trận đấu quyết định. Đó là câu: "lỡ hẹn Worid Cup một lần, lỡ thêm lần nữa là phải chờ trăm năm". Bởi vì em không biết em và các bạn ở đây là sẽ có thể tiếp tục kỳ World Cup sau hay không? Cũng có thể là tụi em cũng kết thúc sự nghiệp và cái tấm vé dự World Cup sẽ không bao giờ đến với tụi em lần nữa. Và trăm năm đó có thể chắc là kiếp sau luôn".

Tại chương trình, các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thuộc biên chế của TP.HCM giao lưu với người hâm mộ bằng những câu hỏi xoay quanh những các bàn thắng của đội tuyển trên hành trình giành vé dự World Cup 2023. Nhiều bạn trẻ đã may mắn nhận được phần quà là những chiếc áo thi đấu có chữ ký các tuyển thủ.

Bùi Thị Kim Liên, sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 khoác lên mình áo thi đấu có chữ ký của các thành viên đội tuyển. (Ảnh: Hoàng Minh)

Bùi Thị Kim Liên, sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 khoác lên mình áo thi đấu có chữ ký của các thành viên đội tuyển. (Ảnh: Hoàng Minh)

Bạn Bùi Thị Kim Liên, sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 cho biết: “Rất tự hào khi thấy các chị xuất hiện với hình ảnh khoác trên mình màu áo cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên đấu trường đó để mang vinh quang về cho Việt Nam của mình. Trong khi đó, có một số chị đã mắc COVID-19 phải vượt qua những khó khăn đó, phải thay thế nhau để thi đấu nhưng vẫn mang lại vinh quang thì em cảm thấy rất tự hào. Và em cũng nhận được món quà rất là quý giá là chiếc áo thi đấu có chữ ký của huấn luyện viên Mai Đức Chung và tất cả các chị trong đội tuyển”.

Tại buổi giao lưu, Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM đã tặng đội tuyển 300 triệu đồng. Các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng được nhận những phần quà từ ban tổ chức. Riêng Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Thị Bích Thùy, Nguyễn Thị Mỹ Anh được Thành đoàn TP.HCM trao tặng Bằng khen Thành Đoàn, huy hiệu “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam TP.HCM./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/hlv-mai-duc-chung-tung-de-nghi-ky-thua-2-tran-do-doi-co-nguoi-mac-covid-19-post923828.vov