HLV Malaysia Tan Cheng Hoe hy vọng tái lập kỳ tích 2014 ở Mỹ Đình

HLV Tan Cheng Hoe nhắc lại ký ức 2014 khi Malaysia chuẩn bị bước vào trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 với nhiệm vụ lội ngược dòng trước Việt Nam sau thất bại 0-2 ở trận lượt đi.

Đối mặt với thử thách lớn trên sân khách, nơi Việt Nam đang có chuỗi 23 trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang Sik, Tan Cheng Hoe vẫn tin rằng các học trò trẻ của ông đủ bản lĩnh và niềm tin để tạo nên bất ngờ.

HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe (trái) cùng tiền vệ Ahmad Aysar Hadi Shapri trong buổi họp báo trước trận. Ảnh: fb Malaysia NT

HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe (trái) cùng tiền vệ Ahmad Aysar Hadi Shapri trong buổi họp báo trước trận. Ảnh: fb Malaysia NT

Chiến lược gia 58 tuổi nhắc lại trận bán kết AFF Championship 2014, khi Malaysia từng để thua Việt Nam 1-2 trên sân nhà ở lượt đi nhưng sau đó gây sốc với chiến thắng 4-2 tại Mỹ Đình, qua đó giành quyền vào chung kết.

“Chúng tôi biết tình thế hiện tại, khi đang bị dẫn trước 2-0. Nhưng chúng tôi vẫn còn 90 phút để thi đấu và có niềm tin có thể lật ngược tình thế”, Tan Cheng Hoe phát biểu trong cuộc họp báo trước trận lượt về.

“Năm 2014, dưới sự dẫn dắt của HLV Dollah, Malaysia cũng bị dẫn trước sau trận lượt đi 1-2 nhưng đã tạo nên một kết quả tuyệt vời với chiến thắng 4-2 tại sân Mỹ Đình. Các đội bóng và thế hệ cầu thủ có thể thay đổi theo thời gian, nhưng bước ngoặt lịch sử đó cho chúng tôi thêm động lực rằng mọi điều đều có thể xảy ra trong bóng đá”.

Xuân Mạnh(trái) và đội trưởng Josue(Malaysia) ở trận lượt đi. Ảnh: fb Malaysia NT

Xuân Mạnh(trái) và đội trưởng Josue(Malaysia) ở trận lượt đi. Ảnh: fb Malaysia NT

Tan Cheng Hoe thừa nhận, Việt Nam luôn là đối thủ khó chơi. Tuy nhiên, ông cho rằng, bóng đá không phải lúc nào cũng diễn ra theo kịch bản được dự đoán trước.

“Thi đấu với Việt Nam luôn là một thử thách khó khăn, nhưng tôi tự hào về tinh thần chiến đấu mà các cầu thủ đã thể hiện. Trong bóng đá, không có kịch bản cố định rằng đội được đánh giá cao hơn luôn giành chiến thắng. Nếu tận dụng tốt thời điểm và cơ hội, bạn có thể đánh bại bất kỳ đội bóng nào”.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Tan Cheng Hoe cũng yêu cầu các học trò không để những tác động bên ngoài ảnh hưởng đến tâm lý trước trận đấu quan trọng.

“Tôi không muốn các cầu thủ bị phân tâm bởi mạng xã hội hay những lời bàn tán tiêu cực xung quanh đội bóng. Điều quan trọng nhất với những cầu thủ trẻ này là tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với một đội bóng hàng đầu như Việt Nam;

Họ cần giữ bình tĩnh, không hoảng loạn trước áp lực và thích nghi với bầu không khí cuồng nhiệt trên sân. Chúng ta phải chiến đấu như một tập thể thống nhất nếu muốn lật ngược tình thế”.

Tiền vệ Ahmad Aysar Hadi Shapri cũng thể hiện sự tự tin trước trận đấu. Anh khẳng định Malaysia tôn trọng Việt Nam nhưng sẽ không từ bỏ hy vọng.

Malaysia sẽ phải thắng với cách biệt ít nhất hai bàn tại Mỹ Đình nếu muốn đưa trận đấu vào thế cân bằng và ba bàn cách biệt sẽ giúp họ có mặt ở trận chung kết. Dù nhiệm vụ rất khó khăn, Tan Cheng Hoe vẫn hy vọng “kỳ tích” của năm 2014 có thể trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ cầu thủ Malaysia hiện tại.

Hân Hạnh

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/hlv-malaysia-tan-cheng-hoe-hy-vong-tai-lap-ky-tich-2014-o-my-dinh-535350.html