HLV Park Hang Seo về nước giữa cảnh phẫn nộ ở sân bay quốc tế Incheon
Theo truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã trở về cùng tuyển Hàn Quốc giữa làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ sau World Cup 2026.
World Cup 2026 khép lại theo cách đầy cay đắng với bóng đá Hàn Quốc. Không chỉ bị loại ngay từ vòng bảng, đội tuyển xứ kim chi còn phải đối mặt với sự phẫn nộ của người hâm mộ trong ngày trở về. Giữa khung cảnh ấy, HLV Park Hang Seo cũng có mặt trong đoàn và lặng lẽ chứng kiến bầu không khí nặng nề bao trùm sân bay quốc tế Incheon.
Rạng sáng 30/6, HLV Hong Myung Bo cùng các tuyển thủ Hàn Quốc đáp chuyến bay trở về sau khi kết thúc hành trình tại World Cup 2026. Dù là sáng sớm, hơn 200 cổ động viên và nhiều YouTuber vẫn có mặt tại sân bay để chờ đội tuyển. Lo ngại xảy ra sự cố, lực lượng cảnh sát cũng được huy động để đảm bảo an ninh.

Theo truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã trở về cùng tuyển Hàn Quốc giữa làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ sau World Cup 2026. Ảnh: Sports Chosun
Hàn Quốc kết thúc vòng bảng với thành tích một thắng, hai thua, chỉ giành 3 điểm và xếp thứ ba bảng A. Hy vọng đi tiếp với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất cũng nhanh chóng tan biến khi họ chỉ đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng các đội hạng ba.
Ngay sau khi bị loại, HLV Hong Myung Bo tuyên bố từ chức và nhận hoàn toàn trách nhiệm. Tuy nhiên, quyết định ấy không đủ để xoa dịu sự tức giận của người hâm mộ.
Khi HLV Hong Myung Bo cùng Trưởng đoàn hỗ trợ đội tuyển Park Hang Seo, Tổng thư ký điều hành Kim Seung Hee và các tuyển thủ bước ra khu vực ga đến, hàng loạt tiếng la ó vang lên.

Tuyển Hàn Quốc đã trở về nước qua sân bay quốc tế Incheon. Tại khu vực đón khách, một cổ động viên cầm tấm biểu ngữ chỉ trích cựu HLV Hong Myung-bo. Ảnh: Sports Chosun
Nhiều cổ động viên liên tục hô lớn: “Hong Myung Bo, hãy từ chức!”, “Bóng đá Hàn Quốc đã chết!”. Bên cạnh đó là những biểu ngữ yêu cầu cải tổ toàn diện Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, thậm chí đòi giải thể bộ máy điều hành hiện tại.
Trong khung cảnh ấy, sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Nhà cầm quân từng tạo nên lịch sử cùng bóng đá Việt Nam hiện đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn đội tuyển Hàn Quốc. Ông không phải người chịu trách nhiệm chuyên môn, nhưng vẫn đồng hành cùng đội tuyển trong ngày trở về đầy áp lực.
Không còn những nụ cười hay sự chào đón nồng nhiệt như những ngày chiến thắng, HLV Park Hang Seo lặng lẽ bước qua đám đông giữa tiếng hò hét và những lời chỉ trích nhắm vào ban huấn luyện cũng như Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc.

HLV Hong Myung-bo cúi đầu trong ngày về nước. Ảnh: Sports Chosun
Đó có lẽ là hình ảnh buồn nhất với chiến lược gia từng được người hâm mộ Hàn Quốc và Việt Nam yêu mến. Ông trở về quê hương trong bối cảnh bóng đá Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng niềm tin sau kỳ World Cup thất vọng nhất trong nhiều năm qua.
Thất bại của tuyển Hàn Quốc chắc chắn sẽ kéo theo nhiều thay đổi trong thời gian tới, từ băng ghế huấn luyện đến bộ máy điều hành. Nhưng với HLV Park Hang Seo, ngày trở về Incheon sẽ còn đọng lại như một ký ức buồn, khi ông chứng kiến đội tuyển quê hương khép lại giấc mơ World Cup trong sự thất vọng và giận dữ của chính người hâm mộ mình.














