HLV Polking thoát hiểm ngoạn mục
Dù để cho HAGL dẫn trước nhưng đội bóng của HLV Polking vẫn chơi ấn tượng để ngược dòng ngoạn mục thắng 3-1.
Đã có lúc người ta nghĩ rằng chiếc ghế của HLV Mano Polking ở CLB CAHN chỉ còn được giữ bằng sợi dây rất mảnh. Một trận thắng nhọc trước Đà Nẵng không đủ để dập tắt những hoài nghi, nhất là khi tin đồn về khả năng “gãy ghế” của ông ngày một râm ran trong giới mộ điệu.
Thế nên, cuộc tiếp đón CLB HAGL trên sân nhà không đơn thuần là một trận cầu V.League bình thường, mà là trận chiến sinh tử cho chính tương lai của nhà cầm quân người Brazil gốc Đức. Và HLV Polking đã thoát hiểm theo cách không thể nào ấn tượng hơn, bởi CLB CAHN đã ngược dòng giành chiến thắng trong thế bị dẫn bàn, trước một đối thủ đầy khó chịu.

HLV Polking vừa thoát hiểm trước HAGL. Ảnh: CLB CAHN
Ngay phút thứ 5, Brandao như dội gáo nước lạnh vào thầy trò HLV Polking với bàn thắng sớm cho HAGL. Sự căng thẳng lan khắp khán đài đội chủ nhà. Người hâm mộ CAHN bắt đầu thấp thỏm. Không khí nặng nề bao trùm khi đội khách thiếu vắng những trụ cột như Marciel Silva hay Lý Đức, vẫn chơi đầy tự tin, khoa học và kỷ luật.
Thế nhưng, trong thế trận bị ép vào thế chân tường, một khoảnh khắc xuất thần của Văn Đô đã thắp lên hy vọng. Phút 24, từ chấm đá phạt trực tiếp, Văn Đô vẽ nên đường cong hoàn hảo, bóng đi hiểm, mạnh và chính xác đến mức cả hàng phòng ngự HAGL lẫn thủ môn Trần Trung Kiên phải trầm trồ. Một siêu phẩm giúp CLB CAHN gỡ hòa và quan trọng hơn, giải tỏa tâm lý cho toàn đội.
Bước ngoặt thực sự đến ngay đầu hiệp hai, khi Phan Văn Đức – người đã tịt ngòi suốt 15 trận bất ngờ lên tiếng. Bàn thắng của Văn Đức không chỉ giúp CAHN dẫn ngược 2-1, mà còn mang đến cảm giác Polking và các học trò đã vượt qua giông bão.
Những chỉ trích, áp lực và hoài nghi tạm thời bị gạt sang một bên, nhường chỗ cho sự tự tin, khát vọng và tinh thần chiến đấu. CLB CAHN có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 trước HAGL ở phút bù giờ thứ ba, người lập công là Văn Vinh.

Dù để cho HAGL dẫn trước nhưng đội bóng của HLV Polking chơi ấn tượng để ngược dòng ngoạn mục thắng 3-1. Ảnh: CLB CAHN
Thắng HAGL, CLB CAHN tạm leo lên vị trí thứ tư, chỉ còn kém Viettel 2 điểm trong cuộc đua top ba. Hơn hết, đây là trận đấu mà HLV Polking khẳng định rằng ông chưa hề buông xuôi. Trong khoảnh khắc tưởng như có thể sụp đổ, ông đã dẫn dắt đội bóng ngược dòng thành công.
Cuộc đua vô địch còn dài, ghế HLV vẫn luôn là chiếc ghế nóng. Nhưng với chiến thắng trước HAGL, Polking đã làm được điều cần làm nhất: chứng minh ông xứng đáng tiếp tục đồng hành và viết tiếp giấc mơ vô địch cùng CLB CAHN.
Đội hình thi đấu:
CAHN: Nguyễn Filip, Nguyễn Văn Đức, Hugo Gomes, Việt Anh, Jason Quang Vinh, Quang Hải, Thành Long, Vitao, Văn Đô, Phan Văn Đức, Alan.
HAGL: Trung Kiên, Anh Tài, Jairo, Quang Nho, Du Học, Văn Sơn, Quang Kiệt, Ngọc Quang, Minh Vương, Hữu Phước, Brandao.