HLV Solbakken: Na Uy rời World Cup trong nước mắt và niềm tự hào
HLV Stale Solbakken không giấu được nước mắt sau khi Na Uy thua Anh 1-2 trong hiệp phụ ở tứ kết World Cup 2026, khép lại hành trình đáng nhớ trong lần đầu trở lại giải đấu sau 28 năm.

Hình ảnh đội tuyển Na Uy trước trận đấu với đội tuyển Anh. Ảnh: Fanpage LĐBĐ Na Uy
Tiền vệ cánh Andreas Schjelderup đưa Na Uy vượt lên dẫn trước, nhưng siêu sao Jude Bellingham gỡ hòa trước giờ nghỉ rồi ghi bàn quyết định ở đầu hiệp phụ, đưa tuyển Anh vào bán kết.
Na Uy rời giải sau màn trình diễn vượt kỳ vọng. Đội bóng Bắc Âu chơi ấn tượng ở vòng bảng, đánh bại Brazil tại vòng 1/8 trước khi dừng bước sau 120 phút trước tuyển Anh.
Lần gần nhất Na Uy dự World Cup là năm 1998, khi Solbakken vẫn còn khoác áo đội tuyển.
Sau 28 năm chờ đợi, những bàn thắng của Erling Haaland và hành trình của đội tuyển đã tạo nên cơn sốt bóng đá trên khắp đất nước. Áo đấu màu đỏ của Na Uy cháy hàng, hàng nghìn người tập trung tại các đường phố và quảng trường để theo dõi đội nhà.
Sau trận, Solbakken dành lời khen cho các học trò, cho rằng Na Uy đã chơi ở đẳng cấp cao nhất nhưng không gặp may trong những thời điểm quyết định. Ông cũng bày tỏ tự hào khi đội tuyển đáp lại kỳ vọng và sự ủng hộ của người hâm mộ.
Khi trận tứ kết tại Miami kết thúc, đồng hồ ở Na Uy đã chỉ 2 giờ sáng. Dù đội nhà vừa bị loại, hàng nghìn cổ động viên trong sắc đỏ, trắng và xanh vẫn đổ về Cung điện Hoàng gia ở Oslo.
Đám đông cùng thực hiện màn "chèo thuyền Viking", kiểu cổ vũ đã trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ tại World Cup năm nay. Trên đại lộ Karl Johan, quốc ca vang lên giữa pháo hoa và pháo sáng.
Người hâm mộ còn hát vang lời hẹn "vô địch Euro sau hai năm nữa" theo giai điệu We're Not Gonna Take It của ban nhạc Twisted Sister.
Na Uy dừng bước ở tứ kết, nhưng hành trình của Haaland và các đồng đội đã khép lại bằng một đêm hội tại Oslo, sau kỳ World Cup vượt xa những gì người hâm mộ nước này từng mong đợi.
(tổng hợp)














