HLV U22 Việt Nam nói thật lòng về trận thua đáng tiếc ở Trung Quốc
Sau trận thua đầy tiếc nuối trước U22 Uzbekistan, HLV Đinh Hồng Vinh của U22 Việt Nam đã bày tỏ sự tiếc nuối.
HLV Đinh Hồng Vinh nói: “Thất bại này thật sự đáng tiếc cho U22 Việt Nam. Bởi chúng tôi đã tạo ra một vài cơ hội ghi bàn nhưng vẫn thiếu một chút chính xác và may mắn ở những tình huống cuối cùng”.
HLV Đinh Hồng Vinh cũng nhìn nhận đúng tính chất của trận đấu: “Đây là giải giao hữu quốc tế. Mục tiêu của U22 Việt Nam là xây dựng đội hình, kiểm tra phong độ các cầu thủ và tích lũy kinh nghiệm cho các giải chính thức. Toàn đội sẽ họp rút kinh nghiệm để thi đấu tốt hơn ở trận đấu tới”.

Sau trận thua đầy tiếc nuối trước U22 Uzbekistan, HLV Đinh Hồng Vinh của U22 Việt Nam đã bày tỏ sự tiếc nuối. Ảnh: Uzbekistan FA
Với mục tiêu lớn nhất là kiểm tra lực lượng cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục mạnh dạn xoay vòng. Năm gương mặt mới được đẩy vào đội hình xuất phát: thủ môn Trung Kiên, hậu vệ Minh Phúc, tiền vệ Quốc Cường và bộ ba tấn công Đình Bắc – Viktor Lê – Văn Thuận.
Ở chiều ngược lại, sau thất bại 0-2 trước Hàn Quốc, U22 Uzbekistan buộc phải chơi với quyết tâm cao nhất. Họ tràn lên ngay từ đầu và chỉ mất 4 phút để mở tỷ số. Karimov Behruzion tạt bóng từ cánh phải, Saidkhon băng vào dứt điểm cận thành, đưa đội bóng Trung Á vượt lên.
Những phút tiếp theo, Uzbekistan chiếm ưu thế nhờ khả năng cầm bóng chắc và tranh chấp mạnh. Trung Kiên chơi chắc chắn, cản phá cú đá phạt của Kamirov phút 30. Sau đó, Minh Phúc đáp trả bằng cú sút xa nhưng không thắng được thủ môn Uzbekistan. Trước khi hiệp một khép lại, Đình Bắc có thêm hai cơ hội rõ rệt, cú sút chệch cột phút 41 và pha dứt điểm trong vòng cấm ở phút bù giờ, nhưng vẫn thiếu độ hiểm để tạo bàn gỡ.
Sang hiệp hai, U22 Việt Nam tăng tốc. Văn Thuận đánh đầu sau quả treo bóng của Quốc Cường nhưng thiếu độ chính xác. Đội bóng Trung Á cũng có pha phản công nguy hiểm nhưng Trung Kiên phản xạ xuất sắc khi khép góc kịp thời.
Những phút cuối trận, U22 Việt Nam dồn lực. Tuấn Phong và Ngọc Mỹ vào sân ở phút 80, tạo thêm sự sắc bén. Phút 89, Ngọc Mỹ phối hợp tốt trong vòng cấm, dứt điểm ở thế thuận lợi nhưng bóng bật lên sau cú chạm của Thanh Nhàn, trôi qua cơ hội vàng.

U22 Việt Nam thua 0-1. Ảnh: Uzbekistan FA
Cao trào đến ở phút 90+3, khi Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu đưa bóng dội xà ngang. Chỉ thiếu vài centimet để U22 Việt Nam có bàn gỡ.
U22 Việt Nam khép lại trận đấu với thất bại 0-1, nhưng hiệp hai cho thấy tinh thần chiến đấu và khả năng tạo cơ hội rất tích cực. Sự tiếc nuối nằm ở khâu dứt điểm, điểm mấu chốt khiến đội không thể rời sân với kết quả xứng đáng hơn.














